Juergen Klopp trách đội ngũ y tế Dortmund vì chấn thương của Reus

04/03/2015 10:57 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn)- Một nỗi sợ vụt qua tâm trí của HLV Juergen Klopp khi ông chứng kiến học trò Marcos Reus nằm sân. Nhìn ánh mắt của đội ngũ y tế khi trợ giúp đưa Reus rời sân, nhà cầm quân của Dortmund đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Marco Reus đã dính chấn thương trong trận đấu gặp Dynamo Dresden ở Cúp quốc gia Đức. Cầu thủ 25 tuổi được thay ra ở phút 22, sau khi dính cú tắc bóng của Dennis Erdmann. Marco Reus phải nhờ sự trợ giúp của các nhân viên y tế mới có thể rời sân.

Nhìn sự lo lắng trên khuôn mặt các nhân viên y tế, HLV Klopp đã nghĩ rằng Reus đã bị gãy chân. May mắn thay, Reus chỉ bị vết bầm tím nhẹ nơi đầu gối. Ở phòng họp báo sau trận, Klopp đã trách đội ngũ y tế của CLB.

"Nếu đó thực sự chỉ là vết bầm tím thì đây là đêm tuyệt vời. Tôi đã rất tức giận vì mọi người cứ nhìn vào tôi như thể cậu ấy đã bị gãy chân. Tôi là một người đơn giản nên khi mọi người nhìn tôi với ánh mắt truyền đi thông điệp đó, thì tôi hoàn toàn tin nó là thật. Tôi mong lần tới họ sẽ thông báo cho tôi sớm hơn, rằng cậu ấy chỉ bị bầm tím nơi đầu gối".

Về cú tắc bóng của Erdmann khiến Reus phải rời sân, HLV Klopp chia sẻ: "Hãy nhìn lại xem, quả bóng đang ở đằng xa, Marco muốn vượt qua Erdmann và cậu ta đã dùng bắp chân của mình tác động lên đầu gối của Reus. Tình huống đó không nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng dù sao, Reus chỉ bị đau nhẹ và chúng tôi hài lòng với kết quả của trận đấu".

Dù Reus rời sân sớm nhưng Dortmund vẫn đánh bại Dynamo Dresden với tỉ số 2-0 nhờ cú đúp của Immobile (phút 49 và 89). Với chiến thắng này, Dortmund đã giành vé vào tứ kết Cúp quốc gia Đức.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm