Schalke trở lại tốp 3: Lưỡi tầm sét Huntelaar

26/03/2012 12:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Đã có những lời cảnh báo. Đã có nhiều băng hình phân tích. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Lưỡi tầm sét vẫn giáng xuống, Huntelaar vẫn nổ súng đều đặn như một dây chuyền sản xuất bàn thắng hiện đại và bền bỉ nhất. Một cú đúp đem về chiến thắng trước Leverkusen, đưa Schalke vào tốp 3, và giúp chính bản thân anh đạt cột mốc 40 bàn sau 38 trận tính trên tất cả các mặt trận.

HLV Robin Dutt của Leverkusen đã lập tức "khoanh vùng" vị trí nguy hiểm nhất của Schalke trước trận này: "Huntelaar đang chơi quá hay, và chúng tôi phải thiết lập 2 lớp phòng ngự, bắt đầu từ 4 hậu vệ. Chỉ có thể ngăn cản cậu ta với sự phối hợp ăn ý ở các tuyến". Nhưng lời nói gió bay. 4 hậu vệ to khỏe của Leverkusen đã không biết cách nào để ngăn cản chân sút người Hà Lan, và để anh ghi một cú đúp bằng không chiến. Chỉ cần 2 cú chạm bóng, một lắc vào góc trái, một lắc vào góc phải, bao nhiêu tiếng hò reo rộ lên, 3 điểm đút túi và Schalke trở lại tốp 3.



Huntelaar vẫn nổ súng đều đặn- Ảnh Getty

Đây có lẽ là giai đoạn mà Huntelaar phát triển đến đỉnh điểm khả năng phán đoán tình huống và chọn vị trí. 3 hậu vệ đứng trước mặt anh ở lần bật nhảy ghi bàn đầu tiên, và 4 người đứng xung quanh anh ở bàn thứ hai, nhưng không ai can thiệp được vào những cú dứt điểm của tiền đạo người Hà Lan. Sự khôn ngoan của Huntelaar đã giúp anh ghi được những bàn thắng rất đơn giản, bằng những động tác rất cơ bản, nhưng đúng lúc, đúng chỗ và đều được thực hiện với ý đồ và độ chính xác cao.

Kỹ năng dứt điểm đa dạng và ở mọi tư thế vốn là điểm rất mạnh của Huntelaar, nay lại càng được gọt giũa nhờ khả năng di chuyển, phán đoán và chọn vị trí cũng như thời điểm. Klaus Fischer, năm nay 62 tuổi, là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Schalke với 188 bàn sau 305 trận, đã không ngần ngại phát biểu trên tờ Bild rằng ông là một CĐV của Huntelaar: "Trong vòng cấm, cậu ấy cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ biết "ăn sẵn, cậu ta còn di chuyển rất nhiều, và là tiền đạo hay nhất thế giới trong cấm địa vào thời điểm này. Tôi là một CĐV của cậu ấy..."

Phần thưởng thật sự cho Huntelaar, không chỉ đơn thuần là những lời tán dương, sẽ xuất hiện sau đây ít ngày: Theo tờ Bild, GĐTT Horst Heldt đã chuẩn bị sẵn một hợp đồng có thời hạn đến năm 2015 với giá trị 8 triệu euro/ mùa bóng để đặt trước mặt Huntelaar, và đầu tuần này, họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán lần đầu tiên. Không thể hoãn việc này lại, cũng tương tự như việc các đối thủ hiện tại phải băn khoăn xem làm sao để "hãm" Huntelaar lại. Lưỡi tầm sét của Schalke rõ ràng đang ở trong giai đoạn nguy hiểm nhất.

Ban Cầm

Raul sẽ được gia hạn hợp đồng

CEO Clemens Tonnies của Schalke cho biết ông đang chờ câu trả lời của Raul Gonzalez về đề nghị gia hạn hợp đồng hiện tại thêm một năm, cho đến 2013. Hiện tại, hợp đồng của tiền đạo người TBN chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn, và anh vẫn chưa quyết định xem có ký vào bản hợp đồng mới hay không. Theo ông Tonnies, thì Schalke đã "đề nghị anh ấy một mức đãi ngộ tốt, và tôi nghĩ rằng sự trì hoãn hiện nay có lẽ không xuất phát từ mức lương, mà nằm ở số năm hợp đồng, mọi chuyện tùy thuộc vào anh ấy".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm