Sau 2 năm, Badstuber đã trở lại tuyển Đức

27/03/2015 14:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Đức đã có một trận đấu không thành công, nếu không muốn nói là gây thất vọng trước Australia. Nhưng với riêng cá nhân Holger Badstuber thì buổi tối tại Kaiserslautern vẫn là một kỉ niệm đáng nhớ.

Sau 2 năm dài vắng bóng, anh anh đã chính thức tái xuất trong màu áo đội tuyển Đức.

Chính xác thì trung vệ của Bayern Munich đã phải đợi 885 ngày kể từ lần cuối cùng anh được khoác lên mình chiếc áo danh giá của đội tuyển Đức (ngày 18/10/2012 trong trận đấu với Thụy Điển thuộc vòng loại World Cup 2014). Vặn ngược đồng hồ quay lại thời điểm ấy, Badstuber chính là một trong những hậu vệ hứa hẹn nhất của bóng đá Đức. Thế nhưng, quãng thời gian vắng mặt ấy đã lấy đi của ngôi sao 26 tuổi này nhiều thứ.

Thứ quý giá nhất không phải là chức vô địch World Cup 2014 mà anh đã không có cơ hội được góp mặt cùng các đồng đội trong chiến công lịch sử ấy. Trên tất cả là thời gian, tuổi trẻ và thậm chí cả sức khỏe của Badstuber. Ca chấn thương quái ác đã khiến Badstuber phải trải qua tới 4 ca phẫu thuật vô cùng đau đớn, cùng 624 ngày hoàn toàn sống bên ngoài cuộc sống bóng đá. Badstuber đánh mất hoàn toàn vị thế của mình. Khi trở lại thi đấu ở đầu mùa bóng này, nó giống như một sự khởi đầu mới dành cho Badstuber. Anh chỉ giống như một cầu thủ đang bước đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp.

Thế nhưng, số phận lại một lần nữa trêu ngươi Badstuber. Anh lại dính một chấn thương nghiêm trọng nữa và phải tiếp tục ngồi ngoài thêm 5 tháng, khi chỉ vừa trở lại sân cỏ. Nhưng dường như đã quá quen với những khó khăn và thử thách, Badstuber không những đã không gục ngã như người ta dự đoán. Ngược lại, anh còn đã tái xuất một cách ngoạn mục. Trung vệ này đã chơi trọn 5 trận ở Bundesliga và 1 trận ở Champions League kể từ lần bình phục chấn thương gần nhất. Nó là thành quả của một quá trình lao động, tập luyện miệt mài và cực kì chuyên nghiệp của Badstuber.

Ý chí và màn trình diễn của Badstuber đặc biệt đến mức, ngay cả một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như Pep cũng không thể giấu nổi sự hài lòng với cậu học trò này. Chính Guardiola khi được đề nghị đánh giá về quá trình chuẩn bị trong kì nghỉ Đông đã chỉ nói rằng: “Tôi yêu Badstuber”. Trong khi đó, Chủ tịch ban điều hành của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge cũng đã mô tả Badstuber là mẫu người hùng mà ông này ngưỡng mộ.

Vì thế, việc Badstuber trở lại đội tuyển Đức rõ ràng chỉ là câu chuyện thời gian với một cầu thủ xuất sắc như anh (Schweinsteiger đã ca ngợi Badstuber là hậu vệ thuận chân trái giỏi nhất thế giới). Nhưng có lẽ Badstuber cũng không ngờ rằng anh đã được Joachim Loew trao cơ hội sớm đến thế. Anh đã được ông thầy triệu tập ngay ở lần tập trung này (dù Badstuber mới chơi bóng trở lại từ giữa tháng 2). Và ông còn đã để anh đá chính trong trận đấu với Australia.

Badstuber đã nói rằng: “Tôi như thể đang ở trên mặt trăng khi được triệu tập cho 2 trận đấu gặp Australia và Georgia sau một thời gian dài vắng mặt”. Nhưng chắc chắn anh sẽ sớm quen với cảm giác “ăn cơm tuyển”. Đơn giản vì đây là nơi xứng đáng dành cho Badstuber. 45 phút thi đấu trước Australia sẽ chỉ là điểm khởi đầu để 1 ngôi sao nữa trở lại với màu áo của Die Mannschaft.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm