Nếu Bayern bị loại, Guardiola tự nguyện ra đi như Klopp?

17/04/2015 09:40 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nhà ĐKVĐ nước Đức không thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về sau đây gần 1 tuần và phải dừng chân ở Tứ kết Champions League mùa này, thì hơn ai hết chính Pep Guardiola sẽ là người phải chịu trách nhiệm về thảm họa ấy…

Bất kể diễn biến của trận Tứ kết lượt về ra sao, nhưng nếu Bayern Munich bị Porto loại thì rõ ràng đấy là một kết quả thất vọng của CLB xứ Bavaria. Đó sẽ là lần thứ 2 liên tiếp dưới triều đại của Pep Guardiola, Bayern Munich phải tức tưởi cúi đầu chia tay Champions League ngay trên sân nhà Allianz.

Tất nhiên, Pep và những người yêu mến ông có thể lấy cơn bão chấn thương  làm lí do để biện minh cho màn chiến bại trước Porto. Nhưng rõ ràng, Guardiola có lỗi không nhỏ trong thất bại của đội nhà. Trước khi Pep ngồi lên chiếc ghế nóng tại sân Allianz, Bayern Munich đang là đội bóng số 1 thế giới với cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải 2012. Ở thời điểm ấy, lối chơi của Bayern Munich là rất đa dạng. Họ thường nghiền nát đối thủ bằng thứ bóng đá ở tốc độ rất cao của mình. Đặc biệt, CLB xứ Bavaria tỏ ra rất chặt chẽ và kỷ luật theo đúng chất Đức, đồng thời rất mạnh trong những tình huống không chiến.

Thế nhưng cùng với sự xuất hiện của Pep thì những điểm mạnh ấy đều đã biến mất. Tại Dragao, các cầu thủ Bayern Munich đã bị biến thành những gã hề. Họ tan chảy hoàn toàn trước áp lực mạnh mẽ từ đội chủ nhà – thứ mà Bayern Munich trước thời Guardiola rất giỏi.

HLV của Julen Lopetegui từng nói: “Về lý thuyết, việc giữ bóng trong suốt trận đấu sẽ giúp bạn không bị thủng lưới. Nhưng trên thực tế, mội đội bóng chỉ cầm bóng 20% cũng có thể hạ bạn”. Phát biểu ấy giống như sự lột trần phong cách tiki-taka của Pep. Khi vận hành trơn tru, ở trạng thái sung mãn nhất và trước những đối thủ không mấy đáng sợ thì tiki-taka có thể là thứ vũ khí hủy diệt, giúp Bayern Munich có những trận thắng dễ dàng và tưng bừng. Nhưng ngược lại, nó cũng có thể “giết” Bayern Munich bất cứ lúc nào.

Pep Guardiola gần như đã hi sinh, đánh đổi tất cả để theo đuổi tiki-taka. Chỉ sau 2 năm, Bayern Munich của Jupp Heynckes và Bayern Munich của Pep Guardiola thực sự là 2 biến thể khác hẳn nhau. Cho dù bộ khung nhân sự cũng chưa có quá nhiều thay đổi. Rất nhiều điểm mạnh của Bayern Munich dưới thời Jupp Heynckes đã không còn tồn tại, ví dụ như khả năng chơi bóng bổng, hay sự kỷ luật chặt chẽ ở hàng phòng ngự…

Không ai có thể chối bỏ tài năng của Pep cũng như sự lợi hại của tiki-taka. Nhưng Guardiola và lối chơi ấy có phù hợp với Bayern Munich hay không thì lại là một câu chuyện khác hẳn. Nên nhớ rằng, sau 2 năm dưới sự dẫn dắt của Pep, Bayern Munich từ chỗ là nhà vô địch tuyệt đối đang có nguy cơ lâm vào cảnh phú quý giật lùi ở Champions League. Tại Dragao rạng sáng qua, Pep đã thể hiện rõ sự bồn chồn, sốt ruột cũng như bất lực của mình.

Klopp đã đề nghị chia tay Dortmund vì ông thấy phong cách của mình không còn phù hợp với đội bóng. Trước đây, BLĐ Bayern Munich đã khẳng định sẽ không có chuyện sa thải Guardiola. Vì thế, nếu tiki-taka một lần nữa đẩy CLB xứ Bavaria vào cửa tử, Guardiola cũng nên học theo sự tự trọng, quân tử của người đồng nghiệp tại Dortmund.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm