Leverkusen đã làm được một nửa giấc mơ

27/02/2015 05:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Ở mùa giải năm ngoái, vòng knock-out Champions League là một nỗi tủi hổ đối với Bayer Leverkusen. Khi mà, họ đã buông súng vô điều kiện, không có chút phản kháng trước Paris Saint-Germain với thất bại có tổng tỉ số 1-6 sau 2 lượt trận, cho dù đội bóng Pháp cũng chẳng phải là đối thủ quá đẳng cấp. Ít nhất, ở mùa bóng này, Leverkusen đã cho thấy sự trưởng thành nhất định của mình…

Cách đây 1 năm, trước khi nhận thất bại trước PSG ở vòng knock-out, Leverkusen cũng đã phải nhận những trận thua vỡ mặt trước Manchester United ở vòng bảng, trong đó có 1 trận thua 0-5 ngay trên sân nhà. Bất chấp ở thời điểm ấy dưới sự dẫn dắt của David Moyes, Manchester United thi đấu khá bết bát ở giải quốc nội. Điều đó cho thấy sự yếu bóng vía của Leverkusen. Đội chủ sân BayArena thường tỏ ra bị khớp và bạc nhược trước những đối thủ có tên tuổi, được đánh giá mạnh hơn. Nhưng điều đó đã thay đổi ở mùa giải năm nay.

Rạng sáng qua, trước một Atletico Madrid đang là đương kim á quân và sở hữu một lối chơi rất tinh quái, Leverkusen đã chứng tỏ được sự trưởng thành về bản lĩnh của mình dưới triều đại của tân HLV Roger Schmidt. Như thường lệ, Atletico Madrid đã vào trận với một phong cách rất khó chịu. Đội bóng Tây Ban Nha đã chủ động đá rắn ngay từ đầu với mục tiêu làm tất cả để có được 1 kết quả có lợi ở trận lượt đi trên sân khách. Nhưng điều đó cũng không khiến đội chủ nhà nao núng.

Leverkusen khiến người ta phải bất ngờ khi rũ bỏ bộ mặt hoa mỹ, mềm mại thường lệ để khoác lên mình một phong cách xù xì, gai góc không hề kém đối phương. “Gậy ông đập lưng ông”, đội chủ nhà cũng không ngại ngần phạm lỗi và đá rát. Thậm chí, Leverkusen còn là những người phạm nhiều lỗi nhiều gấp đôi Atletico Madrid. Chính điều này đã khiến cho thày trò HLV Diego Simeone không giữ được sự bình tĩnh. Ở hiệp 1, vị chiến lược gia người Argentina đã có 1 lần định xông vào ăn thua với HLV của Leverkusen. Trong khi đó, ở trên sân, người học trò của ông, tiền vệ Tiago đã bị truất quyền thi đấu trong hiệp 2 sau một pha vào bóng thô bạo, không cần thiết.

Chính sự rắn mặt của Leverkusen này tạo cho người ta nhiều niềm tin về khả năng đi tiếp của đội bóng Đức, hơn cả lợi thế 1-0 nhỏ nhoi mà họ có được sau lượt đi. Cái cách mà Leverkusen đã chiến đấu; cách mà các cầu thủ của họ lăn xả để bảo vệ cầu môn nhà đã cho thấy khát khao và quyết tâm vươn lên của đội bóng này. Leverkusen đã không còn an phận là một kẻ lót đường, dễ dàng bị át vía như cách đây 1 năm.

Cách biệt tối thiểu mà Leverkusen đang có dĩ nhiên là vô cùng mong manh. Đặc biệt là phía trước họ còn là một chuyến làm khách tại Madrid. Nhưng có lẽ cũng sẽ không hề dễ dàng để Atletico Madrid lật ngược thế cờ ở trận lượt về. Đơn giản bởi, một khi đã đi được 1 nửa giấc mơ, Leverkusen cũng biết cách và đầy nỗ lực hoàn thành chặng đường còn lại.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm