GÓC KỸ THUẬT: 'Ông chủ' Alonso và kẻ chiến bại Lampard

26/11/2014 08:02 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Sergio Aguero đã lập một hat-trick giúp Man City ngược dòng đánh bại Bayern nhưng trong phần lớn thời gian của trận đấu, tâm điểm là cuộc tranh tài của Xabi Alonso và Frank Lampard, hai tiền vệ trung tâm hay bậc nhất châu Âu ở thế hệ của họ. 

Có một điều gì đó như bất công với Alonso sau trận đấu ở Etihad. Anh chơi tuyệt hay và giúp Bayern kiểm soát trận đấu nhưng cuối cùng vẫn là kẻ thất bại. Bayern đã kiểm soát bóng 56% của trận đấu cho dù họ chỉ còn chơi với 10 người từ phút 20, và Alonso tất nhiên đóng góp nhiều nhất với 121 lần chạm bóng (xếp thứ 2 là Boateng với 109 lần). 

Tiền vệ người TBN như một thống lĩnh thực sự ở tuyến giữa cho dù hôm qua Alonso vừa tròn 33 tuổi. Cựu tiền vệ của Real Madrid chơi bóng như thể anh vẫn đang ở những năm tháng đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Nhưng không chỉ có Alonso. Lampard, một chiến binh kỳ cựu khác và từng nhiều lần đối mặt Alonso trong các trận đại chiến Chelsea-Liverpool, cũng chứng tỏ được đẳng cấp. 

Alonso và Lampard một lần nữa khoác lên mình sắc đỏ và xanh mà họ từng trải qua. Nhưng chỉ khác là Alonso khoác áo Bayern (đỏ-xanh) còn Lampard trong sắc xanh của Man City. Lampard là người lên tiếng trước với pha chuyền bóng dài một chạm cực kỳ chuẩn xác để Aguero buộc Medhi Benatia phải phạm lỗi, dẫn đến chiếc thẻ đỏ cho trung vệ người Marocco còn Man City được hưởng phạt đền. Đó là đường chuyền xé toang hệ thống phòng ngự của Bayern dù nó được thực hiện từ cự ly rất xa.

Alonso (phải) lẫn Lampard đều đã chơi một trận xuất sắc

Ở tuổi 36, Lampard vẫn cho thấy nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của anh với một pha chuyền bóng đẳng cấp. Tiền vệ kỳ cựu người Anh còn chứng tỏ được khả năng sút xa tuyệt vời của anh. Lần đầu tiên, anh đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc, nhưng đến lần thứ hai, Neuer phải trổ hết tài nghệ mới cản phá được cú sút xa như búa bổ của Lampard. 

Nhưng từ sau đó, trận đấu thuộc về Alonso. Anh dẫn dắt một Bayern chỉ còn 10 người chơi như đi dạo ở Etihad. Anh chuyền bóng, chuyền bóng, và chuyền bóng. Thậm chí, Alonso còn chuyền bóng vào lưới Joe Hart với một pha sút phạt không khác gì một... đường chuyền nhưng cực kỳ hiểm hóc.

Cho tới phút 84 của trận đấu, Man City gần như “chết đứng” trước khả năng kiểm soát bóng siêu hạng của Bayern, mà nhạc trưởng là Alonso. Pha chuyền hỏng của Alonso dẫn đến bàn gỡ hòa cho Man City cũng không thể che mờ một trận đấu gần như hoàn hảo của tiền vệ người TBN. 

Alonso có giá chỉ vỏn vẹn 5 triệu euro khi anh gia nhập Bayern Munich từ Real Madrid mùa Hè vừa qua. Nhưng vai trò của anh hiện tại giống như một bản hợp đồng hàng trăm triệu euro. HLV Pep Guardiola thậm chí còn phải nghĩ tới phương án để Alonso nghỉ ngơi, khi anh đã ra sân liên tục từ đầu mùa. Đơn giản bởi ở Bayern hiện tại, Alonso quan trọng chẳng kém Lahm, Mueller hay Robben.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm