Dortmund khốn khổ vì chấn thương và án treo giò

08/10/2013 09:19 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund vừa đánh mất ngôi đầu bảng Bundesliga vào tay Bayern Munich sau thất bại 0-2 trước Moenchengladbach ở vòng 8 vừa qua. Tuy vậy, điều khiến HLV Juergen Klopp lo lắng hơn cả lúc này không phải là vị trí của Dortmund trên BXH, mà là cơn khủng hoảng chấn thương đang xảy ra ở Signal Iduna Park.


Marco Reus là một trong số nhiều trụ cột của Dortmund đang dính chấn thương

Theo đó, phòng bệnh của Dortmund vừa nhận thêm 3 người nữa Marco Reus, Sven Bender và Jonas Hofmann. Trước đó, HLV Klopp cũng đã mất Nuri Sahin, Sebastian Kehl, Ilkay Guendogan. Trong số này, chỉ Hofmann là cầu thủ dự bị, trong khi tất cả những người còn lại đều là trụ cột của Dortmund.

Rất may cho HLV Klopp là Dortmund không phải thi đấu trong vòng 1 tuần tới do các giải VĐQG sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho vòng loại World Cup 2014. Chính vì vậy, các học trò của ông sẽ có thêm thời gian để hồi phục. Bender được xác định là sẽ phải nghỉ thi đấu 10 ngày, và cùng với Reus, bộ đôi này sẽ vắng mặt ở hai trận vòng loại World Cup cùng tuyển Đức với Cộng hòa Ireland và Thụy Điển. Bender có vấn đề ở lưng và dạ dày trong khi Reus dính chấn thương mắt cá.

Trong khi đó, Hofmann cũng phải ngồi ngoài trong vòng 10 ngày vì chấn thương đầu gối và sẽ vắng mặt trong hai trận đấu của U21 Đức với Montenegro và đảo Faroe.

Không chỉ vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, Dortmund còn mất trung vệ Mats Hummels sau khi cầu thủ này phải nhận án treo giò 1 trận sau chiếc thẻ đỏ ở trận thua Moenchengladbach. Rõ ràng, chưa khi nào Dortmund rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay.

Đây có thể là hệ quả của việc họ đã tăng tốc quá sớm, dẫn đến sự sa sút về thể lực của các trụ cột. Nó khác hẳn với cái cách khởi đầu chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn của kình địch Bayern Munich. Nếu không giải quyết rốt ráo bài toán phân phối sức lực, rất có thể Dortmund sẽ sớm bị Bayern bỏ lại trong cuộc đua tới chức vô địch Bundesliga.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm