David Alaba: Chìa khóa vạn năng của Pep Guardiola

18/09/2014 19:20 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu có phần thầm lặng nhưng chính sự đa năng của chàng trai gốc Philippines đã tác động rất lớn vào những thay đổi của Bayern Munich ở khía cạnh chiến thuật, qua đó đánh bại Manchester City ở trận mở màn vòng bảng Champions League.

Bayern Munich khởi đầu trận đấu với sơ đồ 3-5-2. David Alaba đá trung vệ lệch trái, Jerome Boateng chính giữa và Mehdi Benatia lệch phải.

David Alaba đá trung vệ lệch trái ở đầu trận


Từ khoảng phút thứ 25, Pep Guardiola trở lại sơ đồ 4-3-3 bằng cách đẩy Alaba lên trung tâm, Mario Goetze chuyển sang cánh trái, qua đó kiểm soát thế trận tốt hơn trước các vị khách đầy đẳng cấp.


Sau đó, David Alaba được Pep kéo lên hàng tiền vệ

Từ tiền vệ trung tâm thành hậu vệ trái...

CĐV của Bayern Munich phần lớn đều không thích Louis Van Gaal vì sự bảo thủ trong cách tuyển mộ cầu thủ, nhưng khi nhìn lại những nền móng ông tạo dựng, không ai có thể phủ nhận được những giá trị dài hạn mà vị HLV người Hà Lan đã lập ra.

Một trong số đó chính là khía cạnh vị trí chơi bóng cho các cầu thủ. David Alaba, chàng trai trẻ người Áo chính là một trong những cái tên được Van Gaal hướng tới một bước ngoặt trong sự nghiệp như thế. Vốn là một tiền vệ xuất sắc của Bayern Munich II, nhưng khi lên tập cùng đội một, Alaba đã được yêu cầu chơi ở vị trí hậu vệ. Trả lời phỏng vấn sau này, Van Gaal công khai: “Tôi yêu cầu cậu ấy đá hậu vệ trái. Cậu ấy từ chối vì nghĩ rằng cả đời cậu ấy chỉ được huấn luyện để trở thành một tiền vệ. Tôi phải dành nhiều thời gian để thuyết phục. Và giờ nhìn xem cậu ấy đang tỏa sáng ở vị trí nào? Hậu vệ trái.”

Alaba đã tỏa sáng dưới thời HLV Pep Guardiola

Ở vai trò này, Alaba nhanh chóng đi lên đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp: cú “ăn ba” cùng Bayern Munich mùa giải 2012-13. Ở đó, dưới sự dẫn dắt của Jupp Heynckes, anh tiếp tục chơi ở vị trí hậu vệ trái và nhanh chóng được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại vai trò này. Nhanh, khỏe, thông minh, tạt bóng tốt, rê dắt khéo, sút xa hay và cực kỳ ăn ý với Franck Ribery – đó là Alaba.

Theo thống kê của Transfermarkt.co.uk, chỉ trong một mùa giải, giá trị của anh đã tăng gần gấp 3 lần (từ 11 triệu bảng lên 30 triệu bảng). Cựu danh thủ Stefan Effenberg thậm chí so sánh anh với những huyền thoại như Roberto Carlos, Paolo Maldini và Andreas Brehme trong cuộc phỏng vấn với SportWiche.

... rồi lại về tiền vệ trung tâm

Tuy nhiên, ở đầu mùa giải năm nay, những biến động chuyển nhượng đã đưa Alaba trở lại vị trí cũ ở tuyến giữa. Toni Kroos muốn trải nghiệm những thử thách mới tại Real Madrid, Pep Guardiola mua về Bernat – một cầu thủ chạy cánh tại Valencia – để thay thế. Đó dĩ nhiên không phải một màn mua bán ngớ ngẩn, đơn giản bởi ông vốn đã có Alaba.

Điều may mắn cho Pep là Alaba vẫn luôn giữ được “cảm giác” đá tiền vệ bởi ở ĐTQG Áo, anh chính là “trái tim” trung tuyến. Từ khi 17 tuổi tới nay, Alaba vẫn luôn chơi trong vai trò “số 8” mỗi khi lên tuyển. Tại vòng loại World Cup 2014, anh đã ghi tới 6 bàn – một thành tích đáng nể.

Guardiola không hề bỏ qua sự đa năng ấy. Ở mùa giải trước, đã không ít lần ông cho phép cả Philipp Lahm và Alaba bó vào trung lộ. Vì đã có Rafinha cho vị trí hậu vệ phải nên ông mạnh dạn dùng Lahm ở giữa sân nhiều hơn. Năm nay, Bernat nhanh chóng hòa nhập và sự xuất hiện của Alaba trong vai trò ở trục giữa là hoàn toàn dễ hiểu.

Ở mùa giải năm nay, Guardiola đang dần áp dụng một phương pháp sắp xếp mới: sơ đồ 3 hậu vệ. Ở đó, Alaba có thể được dùng như một trung vệ lệch về bên trái. Sự đa năng của anh giúp Pep tùy nghi thay đổi ngay trong khi trận đấu đang diễn ra, như đã thể hiện khi tiếp đón Manchester City tại Champions League.

Sự đa năng ấy là một giá trị vô giá. Sự thay đổi ngay trong khi trận đấu diễn ra có thể khiến bất kỳ đối thủ nào “việt vị” chiến thuật. Sự ra đi của Kroos và chấn thương của Bastian Schweinsteiger đang mở ra cơ hội cực lớn cho Alaba...

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm