Bây giờ, Schweinsteiger mới thực sự là ông chủ

03/09/2014 07:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Philipp Lahm quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế thì có 2 vấn đề mà những người hâm mộ Die Mannschaft quan tâm. Đó là ai thay thế vị trí của Lahm ở tuyển Đức và quan trọng hơn nữa là cầu thủ nào sẽ có vinh dự được tiếp quản chiếc băng đội trưởng mà Lahm để lại…

Khi ấy nổi lên một số ứng cử viên sáng giá như Schweinsteiger, Manuel Neuer hay Mats Hummels. Nhìn chung đây đều là những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn tại tuyển Đức. Nhưng cuối cùng hôm qua HLV Joachim Loew đã chính thức công bố quyết định Schweinsteiger sẽ là tân đội trưởng của Die Mannschaft.

Tuy Schweinsteiger vẫn phải chờ lần đầu tiên được đeo chiếc băng đội trưởng một cách chính thức (do anh vắng mặt ở đợt tập trung lần này do chấn thương), nhưng rõ ràng đây vẫn có thể coi là một nấc thang mới trong sự nghiệp của Schweinsteiger. Nó giống như một sự thừa nhận về vai trò của anh tại tuyển Đức. Và rõ ràng, đây là một quyết định hợp lý của ông thầy Joachim Loew.

Schweinsteiger không phải là cầu thủ già nhất hay có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất tại Die Mannschaft hiện nay. Nhưng Schweinsteiger là người có thâm niên ăn cơm tuyển dài nhất. Cùng với Philipp Lahm và Podolski, Schweinsteiger là một trong số những nhân tố trẻ hiếm hoi góp mặt vào thành phần tuyển Đức tham dự VCK Euro 2004. Nhưng những nỗ lực của những cầu thủ tuổi 19 đôi mươi ấy không đủ để vực dậy cả một nền bóng đá rệu rã. EURO 2004 là giải đấu tủi hổ, thất bại thảm hại của người Đức, khi phải ra về ngay từ vòng bảng mà không có nổi dù chỉ 1 chiến thắng, ngay cả trước đối thủ nhược tiểu Latvia. Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, nó có thể coi là thời điểm bóng đá Đức chạm đáy khủng hoảng.

Nhưng giống như Philipp Lahm, Schweinsteiger cũng đã đi một quãng đường dài để trở thành những huyền thoại sống của bóng đá Đức. Họ chính là những viên gạch nối giữa 2 giai đoạn khác hẳn nhau của tuyển Đức: từ hình ảnh già cỗi, thô ráp sang một tập thể trẻ trung, chơi cống hiến, đẹp mắt. Đi từ đáy lên đỉnh thế giới thực sự là một cuộc cách mạng trường chinh của Die Mannschaft. Nhưng trong hành trình kéo dài 10 năm ấy có một thứ không hề thay đổi đó là tầm quan trọng của Schweinsteiger.

Cùng với sự phát triển của đội nhà, Schweinsteiger cũng đã có những bước tiến một cách rõ rệt. Từ một cầu thủ đá cánh có lối chơi khá hiền lành, Schweinsteiger được kéo vào trục giữa, đóng vai trò ông chủ của hàng tiền vệ. Phong cách thi đấu của anh cũng ngày càng toàn diện, trưởng thành cả về bản lĩnh thi đấu lẫn chất quái.

Vì thế, anh đã được các CĐV dành tặng cho biệt danh “Basti der Boss” (ám chỉ ông chủ ở giữa sân). Và phải đến hôm nay, tiền vệ sinh năm 1984 mới trở thành ông chủ một cách đúng nghĩa, không chỉ của riêng tuyến giữa mà là của cả đội tuyển Đức. Nhưng thật ra, chứng kiến màn trình diễn của Schweinsteiger trong trận Chung kết World Cup 2014 (liên tục bị phạm lỗi (nhiều gấp 3 Messi), bị đốn ngã, thậm chí đã đổ máu nhưng anh vẫn đứng dậy chiến đấu như một chiến binh), người Đức hiểu rằng họ đã có được 1 thủ lĩnh thực sự.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm