Người Đức nói gì sau chiến thắng?

23/06/2012 11:22 GMT+7

(TT&VH Online) - Đức đã có trận thắng thuyết phục trước Hy Lạp để đặt một tấm vé vào chơi tại trận bán kết. Vui sướng chắc chắn sẽ là cảm xúc chủ đạo của đội bóng vào lúc này. Và chúng ta hãy cùng xem các học trò của Joachim Loew đã nói gì sau trận đấu...



Các cầu thủ Đức hân hoan sau chiến thắng trước Hy Lạp - Ảnh: Getty

Philipp Lahm

"Chúng tôi không thể ghi bàn trong những phút đầu và đấy là lý do khiến đội bóng gặp phải rất nhiều khó khăn ở những phút sau đó. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có được bàn thắng. Sang hiệp 2, chúng tôi phòng ngự quá cẩu thả nên họ đã có cơ hội để ghi bàn gỡ hòa. Các đồng đội của tôi đã sửa chữa sai lầm ngay sau đó tuy nhiên đây là những lỗi không thể chấp nhận được và chúng tôi phải tránh mắc phải tại bán kết".

"Thành thực mà nói, tôi rất muốn được ghi bàn thường xuyên. Tuy nhiên, tôi không phải cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình ĐT Đức. Tôi phải thừa nhận thực tế này. Tôi hạnh phúc khi mình có thể mang lại những bàn thắng cho đội bóng nhưng tôi cũng sẽ cố gắng không gây khó khăn cho với đội bóng (Lahm mắc sai lầm trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên của Đức - PV)".

Marco Reus

"Tôi hạnh phúc khi đội bóng có thể giành chiến thắng trước đối thủ cực kỳ khó chịu là Hy Lạp, và cũng hạnh phúc với bàn thắng của riêng cá nhân tôi. Đức đã áp đảo trong suốt 90 phút của trận đấu, chúng tôi không ngừng tạo ra cơ hội và kết quả này hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại, chúng tôi sẽ không đề cập đến đối thủ tiếp theo, toàn đội sẽ thư giãn và chuẩn bị những gì tốt nhất".

Sami Khedira

"Sau hiệp 1, chúng tôi đã tự bắn vào chân mình, tuy nhiên, bàn gỡ hòa nãy cũng giúp chúng tôi tỉnh ngộ và đẩy cao nhịp độ trận đấu hơn nữa. Chúng tôi tích cực di chuyển và tạo ra rất nhiều cơ hội và cuối cùng đội bóng cùng giành được chiến thắng. Trận đấu tiếp theo, Anh hoặc Italia sẽ là những đối thủ rất mạnh và vì thế chúng tôi sẽ phải tập trung hơn nữa".

Miroslav Klose

"Trận đấu này thực sự khó khăn. Họ luôn phòng ngự với số đông tuy nhiên chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và cũng tìm được đường vào khung thành Sifakis. Tôi hạnh phúc với bàn thắng của mình, với chiến thắng của ĐT Đức và nhất là khi gia đình tôi cũng có ở đây".

"Chúng tôi từng chạm trán Anh hồi năm 2010 và từng gặp Italia tại Dortmund. Họ đều là những đội bóng chất lượng. Chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo. Còn hiện tại, các cầu thủ đều muốn thư giãn sau một đêm thực sự mệt mỏi".

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm