Hy Lạp và những bài học từ Đức

20/06/2012 14:21 GMT+7

(TT&VH)- Trong lịch sử, Đức và Hy Lạp đã tám lần đối đầu với nhau trong đó lợi thế đang nghiêng về phía “Die Mannschaft” với năm chiến thắng và ba trận hòa. Trong lần chạm trán gần nhất, vào ngày 28/3/2001, dù đang ở giai đoạn khủng hoảng, Đức vẫn đánh bại được Hy Lạp 4-2 ngay trên sân khách. Kết quả này không quá khó hiểu bởi trước năm 2004, Hy Lạp gần như chỉ là một chú lùn trong làng túc cầu châu Âu với thành tích nổi bật nhất chỉ là lọt vào vòng chung kết EURO 1980 và World Cup 1994. 



Với kinh nghiệm thi đấu tại Bundesliga, Papadopoulos hứa hẹn sẽ gây khó dễ cho Đức- Ảnh Getty

Tuy vậy, dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia lão làng Otto Rehhagel, một HLV Đức điển hình, Hy Lạp đã có những thay đổi chóng mặt.  Từ một kẻ ngây thơ, chuyên làm sọt đựng bóng cho đối phương (tại World Cup 1994 bị thủng lưới tới 10 bàn chỉ sau ba trận, không ghi nổi bàn nào), Hy Lạp đã cứng cáp hơn hẳn với lối chơi phòng ngự phản công vô cùng khó chịu. Lối chơi của Hy Lạp cũng dựa trên nền tảng thể lực sung mãn cùng tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng, vốn là những yếu tố tạo nên thành công của Đức trước đây. Nhờ sao chép gần như nguyên bản công thức chiến thắng của Đức trước đây, Hy Lạp, dù không có một cầu thủ nào thuộc diện ngôi sao, đạt tới đẳng cấp thế giới, cũng trở thành kẻ ngổ ngáo ở lục địa già, giành được chức vô địch EURO 2004 và từ năm 2008 tới nay, chưa một lần vắng mặt ở các giải đấu lớn.

Tại EURO 2012, dù HLV Rehhagel không còn ngồi trên ghế huấn luyện nhưng bóng dáng của chiến lược gia này tại Hy Lạp vẫn còn quá rõ nét. Đội bóng của HLV người Bồ Đào Nha Fernando Santos vẫn trung thành với lối đá dựng xe bus trước khung thành rồi tận dụng các tình huống cố định để xuyên thủng mành lưới đối phương. Tinh thần chiến đấu thần thánh của đội bóng này cũng còn nguyên vẹn khi ở lượt trận cuối, dù bị Nga tấn công dồn dập vẫn đứng vững, thậm chí khiến đối thủ dính đòn “hồi mã thương”. Trong trận tứ kết với Đức, chắc chắn thầy trò HLV Santos sẽ lại áp dụng chiêu bài tuy cũ nhưng không dễ hóa giải này.

Hy Lạp ở trận đấu tới còn hứa hẹn sẽ nguy hiểm hơn với những “gián điệp” đang thi đấu tại Bundesliga như Kyriakos Papadopoulos (Schalke) hay Kostas Fortounis (Kaiserslautern). Nói chung, từ lối chơi tới nhân sự, ngay cả về mặt ý chí, Hy Lạp hiện nay không khác gì một bản sao của Đức trước đây. Ở vòng tứ kết, thầy trò HLV Joachim Loew sẽ phải vượt qua phiên bản bị chính họ cho là lỗi thời này để tiến tới danh hiệu lớn đầu tiên cũng như chứng minh sự đúng đắn của cuộc cách mạng tấn công.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm