17h30 chiều nay, Việt Nam - Philippines: Không thắng là về!

27/11/2012 07:39 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Không có lựa chọn nào khác cho ĐT Việt Nam, chỉ có một chiến thắng trước ĐT Philippines ở trận đấu chiều nay mới có thể giúp ĐT Việt Nam nuôi hy vọng vào bán kết, còn bất cứ một kết quả nào khác cũng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Phan Thanh Hùng gần như chắc chắn sẽ phải chia tay AFF Cup 2012 ngay khi vòng bảng còn chưa kết thúc.

VIDEO: Phillipines tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam

VIDEO: Đội tuyển Việt Nam và món nợ trước Phillipines năm 2010

Hôm qua, nhìn vào khuôn mặt của HLV trưởng ĐT Việt Nam và ĐT Philippines ở trên sân tập (với HLV Phan Thanh Hùng) cũng như ở buổi họp báo trước trận (với HLV Michael Weiss) đều dễ dàng nhận thấy nỗi lo lắng và sức ép không được thua đang đè nặng lên tâm trí của họ.

So với người tiền nhiệm Henrique Calisto ở vòng bảng AFF Cup 2008, HLV Phan Thanh Hùng không bị chỉ trích kịch liệt quá mức vì màn ra mắt kém thuyết phục của ĐT Việt Nam, nhưng chẳng ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì nếu chiều nay ĐT Việt Nam lại thể hiện phong độ bất ổn và mờ nhạt như ở trận ra quân với ĐT Myanmar. 


Thành Lương và các đồng đội phải bước vào cuộc chiến sinh tử cùng ĐT Philippines. Ảnh: V.S.I

Hàng phòng ngự vốn bị xem như là tử huyệt của ĐT Việt Nam ở trận này sẽ mất cặp hậu vệ cánh chính thức Văn Hoàn-Văn Phong và dù HLV Phan Thanh Hùng vẫn nói rằng 2 phương án thay thế là Đình Đồng và Hồng Tiến có trình độ không thua kém Văn Hoàn-Văn Phong, nhưng đây chỉ là một cách nói mà thôi, bởi ai chẳng biết nếu Văn Hoàn và Văn Phong không gặp chấn thương thì Đình Đồng và Hồng Tiến làm sao có cơ hội đá chính?

Mất 3 trụ cột trong một trận đấu có tính chất sinh tử rõ ràng là thiệt thòi rất lớn của ĐT Việt Nam (ngoài Văn Hoàn, Văn Phong vắng mặt còn thêm Nguyên Sa chưa khỏi ốm). Chẳng thế mà trong buổi họp báo trước trận đấu, khi nghe phóng viên Philippines hỏi rằng nghe nói có cầu thủ Việt Nam bị chấn thương tới mức phải nhập viện, Trưởng đoàn ĐT Việt Nam Ngô Lê Bằng đã phải vội vàng khoả lấp và chuyển sang đề tài khác. Điều đó chứng tỏ HLV Weiss quả thật không nói chơi khi tuyên bố rằng toàn bộ thông tin và tư liệu về ĐT Việt Nam đã được BHL ĐT Philippines thu thập và tìm hiểu rất kỹ.

Hợp đồng giữa HLV Weiss với LĐBĐ Philippines sẽ hết hạn vào tháng 1 năm sau nhưng đến giờ vẫn chưa có tín hiệu nào từ LĐBĐ Philippines cho thấy họ muốn tiếp tục giữ chân ông thầy người Đức này, nên không cần nói cũng biết HLV Weiss sẽ làm mọi cách để giúp ĐT Philippines vượt qua vòng bảng AFF Cup 2012 nhằm tranh thủ sự tín nhiệm của LĐBĐ Philippines.

BHL ĐT Việt Nam đã theo dõi trọn vẹn cả trận Thái Lan-Philippines ở ngày khai mạc bảng A, nhưng cả trưởng đoàn Ngô Lê Bằng lẫn HLV Phan Thanh Hùng đều thừa nhận rất khó để nhận định xem những ưu nhược điểm cụ thể của ĐT Philippines là gì và làm sao để khống chế không cho họ phát huy tốt nhất sở trường của mình.

Chẳng nói đâu xa, dù đã nghiền ngẫm băng ghi hình về ĐT Myanamar suốt thời gian vừa qua mà cuối cùng ĐT Việt Nam thiếu chút nữa đã phải nhận thất bại trước đối thủ này, cho dù gặp ĐT Myanmar được xem là trận đấu ít khó khăn nhất của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2012. Thậm chí ngay cả về thể lực, khía cạnh được xem là ưu điểm của ĐT Việt Nam nhờ sự xuất hiện của chuyên gia Dylan Kerr thì đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng cũng chẳng có gì nổi trội hơn so với ĐT Myanmar.

Sau trận ra quân gặp ĐT Myanmar, HLV Phan Thanh Hùng đã bị phê bình khá nhiều về cách sử dụng nhân sự cũng như chiến thuật của ông, mà nói như HLV Lê Thuỵ Hải trên tờ Thể thao 24h số ra ngày 25/11/2012 thì là “Tôi không thấy dấu ấn của HLV Phan Thanh Hùng”, nhưng có vẻ như ông Hùng sẽ tiếp tục cho ĐT Việt Nam vào trận với ĐT Philippines cùng thành phần cầu thủ và lối chơi như thế ở trận đấu chiều nay, ngoại trừ 2 sự điều chỉnh bắt buộc ở hàng thủ.

Có thể đấy là sự kiên định cần có của một HLV chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể bị xem là biểu hiện của sự bảo thủ, mọi sự đều phụ thuộc vào kết quả trận đấu. Nếu thắng, tất cả đều sẽ là người hùng, còn trong trường hợp thất bại thì chẳng có gì để nói.

Dự đoán: 2-1

Nhật Huy
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến 

ĐT Việt Nam: Hồng Sơn; Đình Đồng, Minh Đức, Gia Từ, Hồng Tiến; Thanh Hưng, Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh, Trọng Hoàng, Công Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm