ĐT Italia: Cái chết của “số 10”

12/06/2013 13:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Người khoác chiếc áo số 10 của đội tuyển Italia dự Confed Cup 2013 là Sebastian Giovinco, một cầu thủ thuộc dạng dự bị của dự bị. Thật tréo ngoe, nhưng quả thực, đã hết rồi cái thời nhìn số áo để đánh giá cầu thủ.

Nói thẳng ra, việc Giovinco được giao áo số 10 cũng chưa chắc là do HLV Prandelli hay bản thân anh muốn vậy, bởi ở tuyển Italia, các tuyển thủ thường thích chọn số áo quen thuộc của họ ở CLB. Khi Pirlo đã gắn liền với số 21, Diamanti số 23, Montolivo số 18, Gilardino số 11, Balotelli và El Shaarawy chọn số 9 và 14 chỉ vì không có số áo 45 và 92, thì áo số 10 bị ghẻ lạnh. Chẳng ai hợp với nó hơn Giovinco, một trong những cầu thủ “số 10” hiếm hoi còn lại ở Serie A, đồng thời anh cũng đã chơi tuyệt hay tại Parma với số áo này.

Nhìn Giovinco, nhớ Baggio

20 năm trước, Roberto Baggio cũng là chủ nhân mặc nhiên của chiếc áo số 10 đội tuyển Italia. Cũng 26 tuổi, cũng là cầu thủ của Juventus và cũng sở hữu một biệt danh lạ thường giống như Giovinco bây giờ, nhưng “Tóc đuôi ngựa thần thánh” khi đó là thủ lĩnh không thể thay thế của đội Azzurra á quân thế giới tại USA ‘94. Còn Giovinco? Nhiều người còn cho rằng anh không xứng đáng có mặt ở Confed Cup, chứ đừng nói đến việc khoác áo số 10 từng thuộc về những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italia: Rivera, R.Baggio, Del Piero, Totti. Anh thậm chí còn không được kế thừa áo số 10 của Del Piero ở Juventus dù rất khao khát. Nhìn “Kiến nguyên tử” mất hút ở trận Italia suýt thua Czech tại vòng loại World Cup 2014 cuối tuần trước, người hâm mộ hẳn đã bùi ngùi nhớ lại thời oanh liệt của những “số 10” đích thực, những “số 10” thủ lĩnh có lẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa ở đội bóng áo thiên thanh.

Một thực tế khó chịu là sau Francesco Totti, bóng đá Italia không còn sản sinh ra một “số 10” xuất sắc nào nữa, trong số rất hiếm hoi cầu thủ dạng này (nửa hộ công nửa tiền đạo, sút phạt cừ khôi). Cassano giỏi nhưng chưa đủ tầm. Giovinco thậm chí còn dưới Cassano một bậc. Ngoài ra không còn ai đáng kể. Có một tài năng đang lên rất hứa hẹn là Lorenzo Insigne, ngôi sao của tuyển U21 Italia đang chơi rất hay ở giải vô địch châu Âu. Khoác áo số 10, Insigne đã sút phạt trực tiếp ghi bàn duy nhất giúp U21 Italia hạ U21 Anh, ghi dấu ấn trong một trận xuất sắc của anh. Nhưng với thể hình cũng nhỏ bé như Giovinco và chưa có suất đá chính ở Napoli, có lẽ cũng chẳng nên kỳ vọng gì lớn lao vào Insigne.

“Số 10” phải chết

Nếu Giovinco không đá chính trận giao hữu với Haiti rạng sáng nay thì có thể đảm bảo là anh sẽ gần như là kẻ ngoài cuộc tại Confed Cup. Đấy là trận HLV Prandelli thử nghiệm lần cuối cả về con người và chiến thuật trước khi vào giải, nhưng Giovinco không thích hợp cho sơ đồ 4-3-3. Thực ra số 12 của Juventus chẳng hợp với sơ đồ nào nếu như anh không là trung tâm của nó. Ở Parma hay U21 Italia trước đây, Gio được chơi theo ý của anh. Khi anh có bóng, các tiền đạo phải chạy chỗ để lấy khoảng trống cho anh. Điều đó dĩ nhiên không thể xảy ra ở tuyển Italia. Ngay cả ở Juve, Giovinco cũng phải đóng vai phụ, và đó là lí do khiến anh trở nên mờ nhạt, gần như mất tích ở nửa cuối mùa giải vừa qua.

Nhưng Giovinco không có lỗi. Bóng đá thời nay không còn là sân khấu của riêng một người (trừ khi anh ta siêu phàm như Messi). Sơ đồ chiến thuật thay đổi liên tục. Ngay cả các tiền đạo cũng phải tham gia phòng ngự, điều hiếm xảy ra trước đây. Những ai không thích ứng được việc phải hy sinh cho tập thể thì phải chấp nhận ngồi ngoài. Chọn “số 10” để tự cô lập mình hay chấp nhận làm số 18, số 14 để được ra sân nhiều hơn? Câu trả lời đã có thể thấy rõ.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

0 Sebastian Giovinco mới khoác áo tuyển Italia 15 trận (dù đã 26 tuổi), nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Trong 30 trận chơi cho tuyển U21 và Olympic Italia trước đó, anh cũng chỉ có 4 bàn.

8 Giovinco là 1 trong 8 cầu thủ Juventus góp mặt trong đội hình Italia dự Confed Cup 2013. Các cầu thủ còn lại là Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Pirlo, Marchisio và Giaccherini.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm