Quan điểm của Jamie Carragher: ‘World Cup đang chết dần’

12/10/2013 19:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi vòng loại World Cup 2014 đang bước vào giai đoạn nóng bỏng thì cựu tuyển thủ Anh Jamie Carragher lại vừa bày tỏ một quan điểm hết sức bất ngờ. Cựu danh thủ của Liverpool cho rằng giải đấu lớn nhất thế giới dành cho cấp độ ĐTQG đang chết dần chết mòn.

“World Cup là giải thưởng danh giá nhất thế giới bóng đá nhưng giải đấu này đang dần chết. Nó cần được giải cứu và có một cách để làm việc đó: tổ chức giải đấu vào mùa Đông.


Carragher và Lampard thất vọng sau khi ĐT Anh thua Bồ Đào Nha ở Tứ kết World Cup 2006

Viễn cảnh về việc World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào giai đoạn giữa mùa giải là một sự xúc phạm tới nhiều người, nhất là khi nó được diễn ra dưới cái nóng khủng khiếp ở Qatar. Nhưng nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, sẽ không ngạc nhiên nếu FIFA biến điều này trở thành bình thường.

Các giải đấu lớn diễn ra vào mùa Hè đang ngày càng trở nên tẻ nhạt và hiếm khi đáp ứng được kỳ vọng. Đơn giản bởi các trận đấu quốc tế bây giờ không thể cạnh tranh được với các trận đấu ở cấp CLB. Bạn sẽ thích thú với trận đấu nào hơn: Tây Ban Nha đá với Pháp hay nhà vô địch Tây Ban Nha (Barca) đấu với nhà vô địch Pháp (PSG)?

Tôi đảm bảo rằng phần lớn sẽ hứng thú với các trận đấu ở cấp CLB hơn. Có một lý do rõ ràng giải thích tại sao World Cup không còn gây ra sự hứng thú như nó đã từng. Các cầu thủ bây giờ đến với giải đấu khi họ gần như đã kiệt sức cả về sức khỏe lẫn tinh thần sau một mùa bóng kéo dài ở CLB.


Những ngôi sao như Messi hay Ronaldo luôn đến World Cup trong tình trạng mệt mỏi

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo xứng đáng được thừa nhận bên cạnh những huyền thoại lớn nhất lịch sử bóng đá nhưng chưa ai trong số họ vô địch World Cup như Diego Maradona đã làm được năm 1986. Sự mệt mỏi rõ ràng là một nguyên nhân quan trọng trong chuyện này. Nếu họ đá một giải đấu vào mùa Đông, tôi đảm bảo rằng cả hai sẽ chơi với đỉnh cao phong độ.

Tôi vẫn còn nhớ trải nghiệm của mình ở một kỳ World Cup là như thế nào. Trước khi ĐT Anh tới Đức dự World Cup 2006, mùa giải của tôi đã bắt đầu từ ngày 13/7/2005. Tôi đã chơi 70 trận trong năm đó. Khi Anh gặp Bồ Đào Nha ở Tứ kết tại Gelsenkirchen hôm 1/7, tôi gần như đã quỵ gối xuống vì mệt mỏi.

Đó không phải là một giải đấu thoải mái để chơi, phần lớn bởi bầu không khí ngột ngạt. Trong trận đấu với Trinidad & Tobago, trời nóng đến mức tôi phải tắm nước đá để hạ nhiệt ở giữa hiệp. David Beckham thậm chí còn ốm ngay trên sân ở trận gặp Ecuador.

Chúng ta đã được chứng kiến một số nhà vô địch tuyệt vời trong 2 thập kỷ gần đây, đáng chú ý là Tây Ban Nha năm 2010 và Pháp năm 1998, nhưng nhìn chung, giải đấu không còn giữ được sự hấp dẫn và đã bị vượt qua bởi sự nổi lên của Champions League.

Champions League đang là nơi tập trung những gì tốt nhất của bóng đá thế giới. Chất lượng của các trận đấu ở đây, đặc biệt là ở giai đoạn cuối, ở một đẳng cấp khác so với World Cup.


World Cup không còn giữ được sức hút như ngày trước

Giành một chức vô địch World Cup vẫn là một thứ mà một cầu thủ bóng đá khao khát nhất nhưng đó chỉ là bởi bạn chỉ có thể đoạt nó 4 năm 1 lần, chứ không phải do chất lượng của giải đấu.

Trước đây, chỉ ở World Cup, chúng ta mới được thấy những huyền thoại như Pele, Johan Cruyff và Zico thi đấu. World Cup 1986 là giải đấu mà tôi nhớ nhất bởi ở đó, tôi đã được xem Maradona, Gary Lineker, Michael Laudrup và Emilio Butragueno thi đấu. Còn bây giờ, bạn có thể thấy những cầu thủ ngoại quốc xuất sắc ở mọi nơi mà bạn muốn, chỉ bằng cách vào intermet hoặc mở tivi.

FIFA đang dần bị giết chết bởi một sự thật rằng UEFA đang sở hữu giải đấu quan trọng nhất thế giới và họ phải làm một điều gì đó để đưa World Cup trở lại vị trí số 1 trong bóng đá. Có lẽ việc chuyển giải đấu sang mùa Đông là một giải pháp.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm