ATP World Tour Finals 2013: Djokovic sẽ nhanh chóng trở lại đỉnh cao?

09/11/2013 06:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim vô địch Novak Djokovic đã nắm chắc trong tay tấm vé dự vòng bán kết ATP World Tour Finals, bằng chiến thắng 6-3, 3-6, 6-3 trước tay vợt người Argentina, Juan Martin Del Potro, ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Rafael Nadal sẽ kết thúc mùa giải 2013 ở ngôi vị số 1 thế giới, chắc chắn như vậy. Nhưng Djokovic đang nổi lên là tay vợt đáng chú ý nhất mùa giải sau với phong độ xuất sắc hiện nay. Kể từ thất bại tại chung kết US Open, Nole đã liên tiếp gặt hái các danh hiệu quan trọng ở Shanghai Masters, Beijing Open. Tính tới thời điểm này, chuỗi trận thắng liên tiếp của tay vợt người Serbia đã lên đến con số 19.

Điều này có nghĩa là Nole sẽ giành một suất dự trận bán kết tại O2 Arena, London. Tuy nhiên, liệu Nole có đứng đầu bảng B hay không? Để tránh Nadal, người rất có thể sẽ đứng đầu bảng A ở bán kết, Djokovic cần phải thắng Richard Gasquet, đối thủ yếu nhất bảng (đã thua cả 2 trận) ít nhất 1 set đấu. Trong khi đó, suất đấu còn lại sẽ là chuyện riêng của Del Potro hoặc Roger Federer. Kết quả cặp đấu này sẽ quyết định tay vợt còn lại ở bảng B dự vòng bán kết.

Khi được hỏi về ngôi số 1 bị lấy mất từ tay Nadal, Djokovic nhã nhặn trả lời: “Tôi thấy ổn, không có gì bực tức hay sốt ruột. Thật ra, đó còn là động lực cho tôi suốt 2 tháng qua để trở nên toàn diện hơn. Tôi đang chơi thứ tennis tốt nhất trong năm nay và đó là dấu hiệu tích cực cho mùa giải sau. Tôi hoàn toàn tự tin hơn cách đây mấy tháng. Nadal kết thúc năm 2013 với ngôi số 1 thế giới là thành tích hoàn toàn xứng đáng”.


Dù chưa lấy lại ngôi số 1, Djokovic đang thi đấu rất thăng hoa.


Hãy công bằng với Nole!

Djokovic đã từng lên đến đỉnh cao sự nghiệp với ngôi vị số 1 thế giới bắt đầu từ mùa giải 2011. Rồi cũng như bao tay vợt khác, sự nghiệp vinh quang của anh lúc thăng, lúc trầm. Có những thời điểm Nole đưa người hâm mộ đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Nhưng anh cũng là mẫu tay vợt luôn bật dậy mạnh mẽ từ những lần vấp ngã. Thời điểm này là một kiểu như thế, khi Nole vừa mất ngôi số 1 thế giới và chắc chắn sẽ không lấy lại được nó trước năm 2014.

Sự chú ý bắt đầu dành cho Nadal - tay vợt giành 2 danh hiệu Grand Slam trong năm nay. Đặc biệt là chiến bại của Nole trước Nadal ở Us Open vừa rồi. Trong 4 lần góp mặt vào chung kết, anh đã phải hứng chịu thất bại tới 3 lần dù rằng mặt sân đất cứng là nơi tay vợt người Serbia chơi tốt nhất. Lúc đó, sự so sánh giữa Nadal và Djokovic ngày càng nhiều hơn. Số đông cho rằng chính Nadal mới là tay vợt toàn diện nhất khi đã chinh phục cả 4 Grand Slam trên mọi mặt sân trong khi Djokovic thì chưa một lần lên ngôi ở Roland Garros. Djokovic chỉ phản bác lại rằng anh chưa đạt đến đỉnh cao nhất của phong độ và sự nghiệp và rằng, mọi chuyện phía trước còn rất dài.

Phải chăng, người ta hơi bất công với Djokovic, là hễ anh thua 1 tay vợt nào trong tốp 4 đều đồng nghĩa với việc anh không tài năng bằng họ? Sự bất công ấy còn thể hiện trên các khán đài, đặc biệt là ở Anh quốc như tại All England Club hay O2 Arena. Murray chấn thương liên miên; Federer đã không còn là chính mình; Nadal lên ngôi một phần nhờ vào việc anh tích lũy được nhiều điểm ở những giải đấu năm ngoái anh không tham gia do chấn thương. Chính Djokovic mới là tay vợt đang thi đấu ổn định nhất trong giai đoạn cuối mùa giải này. Số danh hiệu và chuỗi trận bất bại của anh nói lên điều đó.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm