Atletico Madrid: Tham vọng của nhà nghèo

21/07/2014 10:43 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không bán ai nữa cả. Quyết nói không với những đề nghị hậu hĩnh. Atletico Madrid đã chọn cho mình giải pháp rất dũng cảm là từ chối bán những cầu thủ quan trọng cho các đại gia châu Âu, hòng giữ lại bộ khung đã chơi thành công mùa giải trước. Koke 60 triệu euro. Arda Turan, Miranda và Godin mỗi người giá 20 triệu euro. Juanfran, Mario, Manquillo và Saul giá mỗi cầu thủ không dưới 10 triệu euro. Bán tất, Atletico có thể thu về 200 triệu euro, số tiền khổng lồ trong hoàn cảnh nghèo khó bây giờ. Nhưng họ từ chối, nhất quyết nói không.

Phải giữ lại bộ khung đội hình, Diego Simeone đã ra điều kiện với Chủ tịch Enrique Cerezo và BLĐ như vậy trước khi đi nghỉ Hè. Simeone biết Diego Costa muốn đi, anh lập tức gật đầu cho đến Chelsea. Anh biết không giữ được Courtois khi Chelsea đòi về, Felipe Luis quá nổi bật và cũng muốn đi, Simeone không giữ. Nhưng những người còn lại, những cầu thủ được Simeone gom về từ cách đây 3 năm với giá rẻ, đã chơi cùng nhau trong một thời gian đủ dài để tạo nên bộ khung chiến thắng mùa trước, không được phép đi. Họ đi, Atletico có tiền. Nhưng đội bóng sẽ phải làm lại từ đầu, và chẳng HLV nào muốn thế cả.

Không những nhất quyết giữ lại trụ cột, đội ĐKVĐ Liga còn chịu chi đến 16 triệu euro mua thủ môn Jan Oblak (người Slovenia), biến anh này thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Barcelona mua hai thủ môn Ter Stegen và Claudio Bravo mất 24 triệu euro. Cỡ Real Madrid hào nhoáng là vậy, cũng chỉ chi 10 triệu euro cho Keylor Navas người Costa Rica. Atletico thì vung một lúc 16 triệu euro.

Họ chi thế là quá nhiều, nếu biết rằng số nợ của CLB hiện là trên 500 triệu euro. Tình hình tài chính bi đát đến mức, năm 2012, phần lớn số tiền thưởng vô địch Europa League của Atletico bị UEFA trừ hao vì họ vi phạm công bằng tài chính. Nếu thẳng tay mà làm, Atletico thậm chí không được quyền dự chung kết Champions League mùa qua, vì nợ quá nhiều: Tỉ lệ nợ trên giá trị CLB của họ hiện là hơn 16, gấp hơn 8 lần Real Madrid, đối thủ ở CK Champions League.

Giữ lại các trụ cột, Atletico đi ngược lại chính sách thắt lưng buộc bụng các năm trước. Kể từ khi ôm về số nợ khổng lồ vì khả năng quản lý tài chính kém cỏi của cố Chủ tịch Jesus Gil, chưa khi nào đội bóng đại diện cho tầng lớp lao động Madrid giữ lại những ngôi sao sáng nhất. Sau khi xuống hạng năm 2000, họ bán Fernando Torres cho Liverpool. Sau đó lần lượt là Sergio Aguero, Diego Forlan, David De Gea, Diego Costa, Felipe Luis… được bán lấy tiền trả nợ.

Năm 2011, Atletico gây sốc bằng thương vụ Radamel Falcao mua từ Porto với giá 40 triệu euro. Nhưng thực chất, một nửa số tiền được lấy từ công ty đầu tư thể thao Doyen Sports. Nên khi bán Falcao với giá 60 triệu euro vào năm ngoái cho Monaco, Atletico cũng chỉ thu về một nửa số tiền, rồi lập tức phải trả cho các chủ nợ. Tóm lại, họ nghèo kiết xác. Nên không bán trụ cột và ngoảnh mặt với 200 triệu euro có thể là một vụ “đầu tư” mạo hiểm nữa của Atletico mùa này.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm