Trong sự lạnh lùng của Cesc Fabregas

29/06/2012 13:41 GMT+7

(TT&VH) - Năm 2008, trong trận tứ kết giữa TBN và Italia, Cesc Fabregas chính là người đảm nhiệm quả 11m trong loạt cuối cùng. Nếu thành công, anh sẽ là người tiễn Italia về nước và đưa TBN vào bán kết.

Thời điểm ấy, Cesc mới 21 tuổi và khi bước lên, đã không ít ánh mắt ái ngại dành cho anh bởi yếu tố kinh nghiệm cùng việc đối đầu với Buffon, một thủ môn được coi là hay nhất thế giới, có thể sẽ là một nhiệm vụ quá sức đối với anh. Nhưng Cesc đã không phụ sự tin tưởng của Aragones khi anh hoàn thành sứ mệnh của mình để đưa TBN vượt qua người Ý. Ở trận bán kết sau đó trước ĐT Nga, vẫn chính là Cesc có 2 pha kiến tạo quyết định giúp TBN có chiến thắng 3-0.

2 năm sau khi đã là nhà vô địch châu Âu, Cesc lại một lần nữa để lại dấu ấn đậm nét ở World Cup 2010. Trong trận chung kết với Hà Lan, vào sân từ băng ghế dự bị, Cesc đã tỏa sáng khi là người tung ra đường chuyền quyết định để Iniesta ghi bàn duy nhất đưa TBN ngự trị trên đỉnh cao thế giới. Giữa những tiền vệ hàng đầu thế giới, Cesc không có được một suất đá chính nhưng mỗi khi vào sân, anh lại tạo ra hiệu ứng bằng những phẩm chất của một ngôi sao lớn. Đó chính là lý do vì sao anh luôn là con "bài tẩy" trong chiến thuật của Del Bosque.

Cesc lại đóng vai trò là người quyết định số phận trận đấu - Ảnh Getty

Ở EURO này, Del Bosque đã bất ngờ trao cho Cesc cơ hội được đá chính. Nhưng thay vì đá ở trung tâm hàng tiền vệ (vị trí sở trường), anh được đẩy lên đá cao như một tiền đạo. Ở vai trò mới này, Cesc không phát huy được tốt nhất khả năng nhưng anh vẫn để lại những dấu ấn nhất định. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Italia là một minh chứng điển hình nhất. Chính Del Bosque cũng nhận thức được điều này nên ông đã đưa Cesc về với băng ghế dự bị, tiếp tục đóng vai một con bài chiến lược.

Không ra sân đá chính trong trận bán kết với BĐN, Cesc được vào sân thay người. Cũng như những Iniesta, Silva hay Xavi, anh không thể tạo ra được tính đột biến trong lối chơi trước một hàng thủ chơi quá kỉ luật của đối phương. Trận đấu đi vào loạt đấu súng cân não và một lần nữa, Cesc lại là người chốt hạ để đưa TBN vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo nhất để bước vào trận chung kết ở kì EURO thứ 2 liên tiếp.

Có một chi tiết khá thú vị là khi đăng kí danh sách đá 11m, Del Bosque đã xếp Cesc đá thứ 2 nhưng tiền vệ của Barcelona đã tự tin muốn được là người thực hiện cú đá cuối cùng. “Trực giác của tôi mách bảo cho tôi điều gì đó. Trợ lý HLV Toni Grande nói tôi hãy sút cú thứ hai nhưng tôi đã đề nghị cho tôi được đá ở lượt thứ 5. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, tôi đã thầm thì với quả bóng rằng ‘đừng làm tao thất bại nhé’”, Cesc nói.  Del Bosque, người luôn đặt niềm tin vào Cesc, đã không ngần ngại thay đổi quyết định trước sự tự tin của chính cậu "học trò cưng". “Cậu ấy muốn đá cú cuối cùng để là người ấn định chiến thắng cho chúng tôi. Tất nhiên tôi chấp thuận bởi Fabregas là cầu thủ có thể mang đến cảm giác an toàn khi đứng trước chấm phạt đền”.

Niềm tin của "Ngài râu kẽm" một lần nữa đặt đúng chỗ. Trên chấm 11m, Cesc lạnh lùng hạ gục Patricio với một cú đá hiểm hóc (bóng chạm cột dọc rồi mới đi vào lưới). 4 năm trước, chàng trai 21 tuổi đã ăn mừng với hai cánh tay dang rộng vì phấn khích sau khi đánh bại Buffon. Hôm qua, tại Donbass, hình ảnh ấy lại được tái hiện khi Cesc tiếp tục trở thành người định đoạt số phận của trận bán kết giữa TBN và BĐN.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm