Văn hóa 'nóng' trong tuần: Những gì bạn không nên làm khi lên sóng truyền hình?

29/03/2015 09:44 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn tên là Anh Thúy, không nên đeo mặt nạ rồi nhận “Tôi là Huyền Minh”. Nếu bạn là nữ, không nên mặc mỗi quần đùi khi kiểm tra cân nặng (để số cân nhẹ hơn). Nếu bạn là nữ và đồng tính, không nên thò tay vào áo một cô gái khác khi đang có hơn 40 máy quay hoạt động xung quanh.

Cũng là trang phục, nhưng nếu là đàn ông và thích mặc khố, bạn không nên dùng chất liệu là khăn piêu của người dân tộc Thái.

Nếu bạn là nhà ảo thuật, không nên mang theo a-xít thật khi trình diễn, dẫn đến uống nhầm thay vì nước. Cũng liên quan đến nước, không nên lên truyền hình đố nhau “Cái gì càng chơi càng… ra nước”.


Cởi áo lót có thể làm cân nặng của bạn nhẹ hơn, nhưng lại làm hình phạt dành cho đài truyền hình nặng hơn

Vì nếu bạn làm thế, VTV sẽ bị phạt, chương trình bạn tham gia sẽ ngừng cấp phép. Tuần qua, Bộ Thông tin - Truyền thông đã chính thức thông báo tạm dừng cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết cho VTV với hai công ty BHD và Cát Tiên Sa, đồng nghĩa với việc 4 chương trình Đẹp Việt, Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Sáng tạo Việt, Cái lý - Cái tình dự kiến phát sóng trên kênh VTV3 sẽ không thể lên sóng.

“Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi…”

“… Cho con hôn đôi mắt mỏi mòn, cho con xem lại bóng hình con”. Hôm 24/3, sau vài tháng được chào đón bởi sự phản đối trên mạng, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng khánh thành tại Núi Cấm (Quảng Nam), nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam.

“Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi” - nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Trung, Trưởng ban Mỹ thuật hiện đại (Viện Mỹ thuật), nói vào năm 2011. Còn họa sĩ Lương Xuân Đoàn, thành viên Hội đồng nghệ thuật của công trình, nói vào năm 2015: “Hình tượng một người mẹ nói lên dáng dấp dân tộc!”.


Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng che chở đàn con anh hùng ở Núi Cấm (Quảng Nam)

Thay vì người mẹ bồng con hay người mẹ bồng súng, tượng đài này tập trung mô tả dung nhan mẹ, lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đặt tại Quảng Nam có thể trở thành tượng đài lớn nhất Đông Nam Á, với tổng kinh phí 411 tỷ đồng.

“Hãy trả nhuận bút một lần thôi, đừng trả mãi mãi”

Có một câu nói từng là danh ngôn cửa miệng của giới học sinh sinh viên, được lấy làm tiêu đề một bài hát, đó là: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”.

Nguyên gốc đó là tên của một loạt sách dành cho tuổi teen ăn khách tập hợp từ những truyện ngắn được hâm mộ đăng trên Hoa học trò, Sinh viên Việt Nam... trong suốt một thời gian dài.


Bìa bộ cũ (trái) và bộ mới của Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Năm nay, khi sách tái bản, các tác giả có truyện in trong sách như Ploy Ngọc Bích, Minh Nhật, Trang Hạ, Phan Ý Yên… bất ngờ lên tiếng tố cáo nhà làm sách vi phạm tác quyền, không hỏi ý kiến và chưa trả nhuận bút tái bản. Theo Minh Nhật, biết đâu tên sách nên đổi thành “Hãy trả nhuận bút một lần thôi, đừng trả mãi mãi”.

Vé “Music Bank Hà Nội” diễn biến… phức tạp

Đêm 21/3, Ban tổ chức phía Hàn Quốc cũng bất ngờ giảm 50% giá vé, khiến dư luận bất an. Người đã mua với giá gốc thì tiếc đứt ruột, rơi nước mắt. Người chưa mua và xếp hàng nhưng đến lượt thì hết vé, rơi nước mắt. Người xếp hàng được và mua được với giá rẻ hơn gần triệu đồng, cũng rơi nước mắt.


Vé Music Bank 1,9 triệu bán còn 950.000 đồng trong đêm 21/3 khiến kẻ cười người khóc

Càng đến gần ngày diễn 28/3, giá vé rao bán trên Facebook càng giảm. Ngày 24/3, đã có người rao vé VIP 1,2 triệu (giá gốc 1,9 triệu). Người hâm mộ thì ém tiền đợi vé giảm nữa, người không hâm mộ thì tặc lưỡi: “Sát giờ diễn đến sân Mỹ Đình có khi vắng quá người ta cho vào miễn phí”.

Music Bank Hà Nội 2015 là chương trình âm nhạc K-pop có sự tham gia của nhiều nhóm thần tượng hàng đầu như EXO, SHINee, A Pink, SISTAR, Teen Top, GOT7, Block B, và loạt ca sĩ khác đến từ Hàn Quốc, sẽ được ghi hình tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 18 giờ ngày 28/3 tới đây.

Angelina Jolie thà cắt hết chứ không chịu ung thư

Nổi tiếng là một phụ nữ quyết đoán, từng cắt ngực cách đây 2 năm, Jolie vừa cắt tiếp buồng trứng, chấp nhận vĩnh viễn không thể sinh con được nữa. Tất cả vì một mục tiêu lớn lao: chặn đứng căn bệnh ung thư vốn là tử thần với các phụ nữ trong dòng họ của cô, trong đó có mẹ cô.


Từ một người làm tất cả vì mình, Angelina Jolie trở thành người mẹ, người vợ làm tất cả vì gia đình

“Tôi không muốn sau này các con tôi phải nói: Mẹ cháu chết vì ung thư” - Jolie viết trên New York Times.

Vì lý do này, nữ diễn viên nên được tôn vinh là “mẹ Mỹ dũng cảm”. Cô cũng đang đấu tranh cho các phụ nữ khác, với năng lực tài chính kém hơn cô, có thể sử dụng những biện pháp phòng ngừa ung thư khá đắt đỏ nêu trên.

Kỷ niệm 25 năm cô gái điếm nổi tiếng nhất

Đó không phải là Thúy Kiều, đó là Vivian Ward. Trong trường hợp cái tên này vẫn còn quá xa lạ, thì đó là vai diễn của Julia Roberts trong Pretty Woman (Người đàn bà đẹp). Kể từ đó Roberts được gọi là “người đàn bà đẹp”, dù ở Hollywood nhiều người đẹp hơn cô.


25 năm sau khi Vivian được Edward “cứu” trong Pretty Woman, nhiều cô gái đẹp vẫn tiếp tục được những người đàn ông lái xe hơi thể thao “cứu”.

Vivian Ward xinh đẹp, bỏ học đi làm ở khu đèn đỏ. Một ngày, đại gia Edward Lewis lái xe hơi thể thao hiện đại đến đón cô đi. Ông cho cô tình yêu và nhiều thứ khác. Mặc dù khán giả thời hiện tại có thể xem phim với một cái bĩu môi, chính Roberts cũng từng nói cô nhìn lại và thấy phim dở tệ, nhưng 25 năm từ ngày phim ra đời, báo chí vẫn cứ kỷ niệm.

Chắc vì sau này Pretty Woman có quá nhiều bản sao cả trong phim ảnh lẫn ngoài đời.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm