Nở rộ cuộc thi ca hát: 'Đuối' tài năng

16/04/2014 12:28 GMT+7

Chưa bao giờ khán giả "bị" thưởng thức quá nhiều cuộc thi tìm kiếm ca sĩ như hiện nay trên truyền hình. Chương trình này chưa kết thúc, một cuộc thi khác lại ngấp nghé lên sóng. Tình trạng "nở nồi" hàng chục chương trình tìm kiếm ca sĩ lại đang tỷ lệ nghịch với tài năng thực sự... khiến người xem ngán ngẩm.

Thí sinh "ăn quẩn"

Quay đi quẩn lại, hàng chục chương trình tìm kiếm tài năng, giọng hát đặc biệt... liên tục nối gót nhau ra đời như Vietnam’s got talent; Thần tượng âm nhạc; Giọng hát Việt; Học viện Ngôi sao; Nhân tố bí ẩn, rồi Giọng hát tài năng cũng đang rục rịch ra đời... Tên gọi cuộc thi nào cũng hoành tráng, mục đích hết sức to lớn, nào là thần tượng, ngôi sao...

Tài năng ở đâu mà lắm thế, một năm cả gần chục cuộc thi “truy quét” thì lấy đâu ra tài năng mà tìm. Nhiều gương mặt đã đi hát nhiều năm cũng vẫn mong tìm cơ hội ở các cuộc thi. Từ Sao Mai, Vietnam Idol đến Giọng hát Việt, những cái tên như Thái Trinh, Trọng Khương, Đinh Hương, Trúc Nhân, Tiêu Châu Như Quỳnh, Bùi Anh Tuấn; Dương Hoàng Yến... hầu hết là những người cũ. Cũng dễ hiểu, việc một thí sinh Giọng hát Việt đã từng bị loại ngay sau khi bị BTC phát hiện đăng kí thử giọng một cuộc thi khác là Vietnam Idol diễn ra cùng thời điểm...

Thí sinh Huyền Minh - người thực chất là ca sĩ Anh Thúy xuất hiện trong X-Factor

Điều đáng nói, trong khi các cuộc thi tìm kiếm tài năng ca nhạc ngày càng “phình” về số lượng thì chất lượng thí sinh lại “hẹp” trông thấy với rất nhiều hot girl, hot boy... đua nhau thi để trở thành ngôi sao, thần tượng. Nhưng khi giọng hát thật họ cất lên thì... khán giả dễ tính cũng... chịu không nổi.

Học viện Ngôi sao, một chương trình truyền hình thực tế đang lên sóng VTV6 mỗi ngày là một trong những cuộc thi có nhiều hot boy, và hot girl đăng kí dự thi như Rainny Dương, Hoàng Yến Chibi; Gia Bảo, Huỳnh Anh... Hầu hết là có yếu tố ngoại hình chứ để được gọi là “ngôi sao” ca nhạc thì... còn xa lắm. Nhiều ý kiến cho rằng, học viện này đang đào tạo những người đẹp biết hát. Huỳnh Anh - một thí sinh được liệt vào hàng hot boy nhưng giọng hát cũng chỉ thuộc dạng “làng nhàng”, khá yếu, liên tục rơi vào top nguy hiểm nhưng được “cứu” vì có lượng fan lớn.

Cuộc thi Vietnam Idol 2013 được đánh giá là mùa giải kém thu nhất bởi các thí sinh năm nay không nổi bật về ngoại hình lẫn giọng hát. Khán giả hẳn còn nhớ một cô gái chuyển giới, giọng hát thuộc hạng trung nhưng vẫn đi gần chặng cuối cuộc thi Vietnam Idol 2012... Đánh trúng tâm lí khán giả, tò mò những gì lạ, mới... mà đây là trường hợp lạ, bởi cô thực chất chỉ một chàng trai chuyển giới đi hát...

Tài năng có hạn, "thủ đoạn"...

Mới đây, một cuộc thi với tên gọi “Giọng hát tài năng” lại sắp sửa “ra lò”, và “sốc” hơn cả là trong thành phần BGK có thí sinh chuyển giới. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu lấy một người hoàn toàn mới mà có tài năng vào làm giám khảo một cuộc thi, vì đây là chuyện thường ngày ở nhiều chương trình truyền hình thực tế hiện nay.

Đằng này, thí sinh chuyển giới nói trên đơn thuần là một thí sinh tham gia Vietnam Idol, được mọi người ủng hộ trong một cuộc thi chủ yếu cũng vì đó là một... chàng trai chuyển giới. Giọng hát cũng thuộc vào hàng tầm tầm, thậm chí hơi yếu. Với thời gian mà ca sĩ này đứng trên sân khấu ca nhạc liệu đã đủ để ngồi ghế nhận xét thí sinh khác? Rõ ràng đây lại là một “chiêu” dụ nữa mà NSX chương trình này cũng đang nhắm tới để gây sự chú ý của khán giả? Và khán giả có thể dự đoán chất lượng cuộc thi này sẽ như thế nào...

Các cuộc thi ca hát ngày một nhiều kéo theo các ca sĩ như nấm mọc sau mưa. “Chỉ cần tham gia cuộc thi ca hát, được một vài báo mạng “tâng bốc” là họ tự vỗ ngực, xưng danh ca sĩ. Bởi thế, thị trường ca nhạc bây giờ vàng thau lẫn lộn. Ai cũng tự cho mình là ca sĩ để có những phát ngôn, những hành động ứng xử không hay, không đẹp. Có lẽ trở thành ca sĩ dễ quá nên những chuẩn mực đạo đức nghề đang bị họ lãng quên?”, một ca sĩ chia sẻ.

Và hẳn dư luận vẫn chưa thể quên, cú lừa mà chương trình X-Factor - Nhân tố bí ẩn dành cho khán giả. Cô ca sĩ Anh Thúy (thành viên nhóm Mây trắng), dù đã tham gia ca hát cả chục năm nhưng vẫn “mạo danh” một cô gái khác... chỉ mong khán giả biết đến? Trong một “màn kịch” hoàn hảo, cô ca sĩ này đã lấy nước mắt của rất nhiều khán giả xem truyền hình. Chính những phản ứng của khán giả đã khiến sự giả dối bị lật tẩy.

“Đuối” tài năng thực sự, nên để “lấp” đầy chỗ hổng đó họ dùng “thủ đoạn”, chiêu trò bằng mọi cách để thu hút khán giả... Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, khi niềm tin đã bị đánh mất thì chương trình ấy sẽ tồn tại hay sớm chết yểu là điều có thể dự đoán được.

Theo Mai Linh
Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm