Atletico Madrid và Chelsea bất phân thắng bại, 'xe buýt' của Mourinho vẫn lợi hại như xưa

22/04/2014 23:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu lượt đi vòng bán kết Champions League giữa Atletico Madrid và Chelsea đã kết thúc với kết quả hòa 0-0. Mặc dù đội chủ nhà chơi ép sân cả trận nhưng họ không thể khoan thủng được mành lưới của "The Blues".

Atletico Madrid

THỐNG KÊ

Chelsea

69%

Tỷ lệ giữ bóng

31%

27

Sút bóng

9

4

Sút cầu môn

2

21

Sút ngoài cầu môn

3

2

Thủ môn cản phá

4

6

Phạt góc

4

13

Phạm lỗi

16

5

Việt vị

0

2

Thẻ vàng

3

0

Thẻ đỏ

0

 

Trận đấu kết thúc! Chelsea và Atletico Madrid bất phân thắng bại tại Vicente Calderon. Bởi thế, trận bán kết lượt về tại Stamford Bridge sẽ trở nên rất gay cấn.

90+4 - Willian rời sân, Demba Ba vào!

90+2- NGUY HIỂM! Diego Costa đánh đầu trong vòng cấm nhưng thủ môn của Chelsea đã chụp được bóng.

89- NGUY HIỂM! David Luiz đá phạt trực tiếp cho Chelsea nhưng cú sút của anh lại thiếu chính xác khi bóng đi vọt xà ngang!

86- David Villa vào sân thay cho Garcia. HLV Simeone thể hiện quyết tâm chọc thủng lưới Chelsea bằng việc tung một tiền đạo đẳng cấp vào sân.

81- Diego Costa!!! Chân sút của Atletico Madrid vừa thực hiện cú sút theo kiểu xe đạp chổng ngược nhưng bóng đi thiếu chính xác!

79- NGUY HIỂM! Turan đánh đầu cận thành sau quả tạt bên cánh phải nhưng bóng đi chệch cột dọc!


75- Trọng tài rút thẻ vàng cho cả Mikel và Gabi sau pha gây hấn của cầu thủ hai đội trước vòng cấm của Chelsea. Cả hai cầu thủ này sẽ không thể góp mặt ở trận lượt về. Sau đó Gabi đá phạt hàng rào nhưng thủ môn Schwazer cản phá thành công.


72- Chelsea thay đổi người. Schuerrle vào thay cho Terry. 

John Terry được các nhân viên y tế của Chelsea chăm sóc

71- John Terry đang bị đau. Schuerrle đang làm nóng ở bên ngoài.

66- Các cầu thủ Atletico Madrid liên tục gây sức ép lên khung thành của Chelsea nhưng đến lúc này họ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Những pha câu bóng vào vòng cấm  của Atletico Madrid vẫn chưa phát huy tác dụng.

63- Lampard nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ của Chelsea. Anh sẽ vắng mặt ở trận lượt về.

59- Diego rời sân, Arda Turan vào! Đây là sự thay đổi người đầu tiên của Atletico.

58- Torres! Chân sút của Chelsea đột nhập vào vòng cấm của Atletico Madrid. Sau đó anh đã dứt điểm nhưng không thành công. 


54- NGUY HIỂM! Diego dứt điểm khá căng nhưng thủ môn Schwarzer đã có phản xạ kịp thời. Chính anh đã đẩy bóng đến vị trí của cầu thủ Atletico Madrid và để cho cầu thủ người Brazil có cơ hội dứt điểm.


48- David Luiz bị Diego phạm lỗi. Hậu vệ người Brazil đang nằm trên sân và được các nhân viên y tế chăm sóc. Trọng tài vẫn chưa rút thẻ phạt. Từ đầu trận tới giờ có nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. 


47- NGUY HIỂM! Lampard dứt điểm nhưng cú sút của anh không thể khuất phục được thủ môn của Atletico Madrid!

Hiệp 2 bắt đầu!

Bản đồ nhiệt về các khu vực hoạt động trên sân của Torres ở hiệp 1

Thống kê:  86% số bàn thua mà Chelsea phải nhận ở Champions League mùa này (6/7) đến trong hiệp hai.

Hiệp 1 kết thúc!

45+1- NGUY HIỂM! Thủ môn của Chelsea vừa cản phá cú sút của Diego.


42- DIEGO COSTA! Chân sút của Atletico Madrid dứt điểm nhưng bóng đã va vào John Terry rồi bay ra ngoài!

41- Chelsea tập trung chơi phòng thủ trong khi Atletico Madrid dâng cao đội hình. Đội bóng của HLV Mourinho muốn tận dụng những pha phản công nhanh.
Diego Costa có ít cơ hội khi mà nhiều cầu thủ Chelsea theo kèm anh

34 - SÚT XA! Mario Suarez tung ra cú sút xa hiểm hóc nhưng bóng đi chệch cột dọc! Atletico Madrid đang sử dụng mọi phương án tấn công để khoan thủng mành lưới của Chelsea nhưng họ vẫn chưa thành công. 


30- NGUY HIỂM! Koke treo bóng vào trong vòng cấm nhưng Garcia đánh đầu vọt xà ngang. 


Torres tranh bóng với Miranda

27- NGUY HIỂM! Chelsea phản công nhanh. Ramires dứt điểm trong vòng cấm của Atletico nhưng bóng đi thiếu chính xác!


24 - Atletico Madrid vẫn đang ép sân Chelsea nhưng họ đang bế tắc trong việc ghi bàn. Chelsea vẫn đang phòng thủ rất chắc chắn. 

20- NGUY HIỂM! Cahill đánh đầu sau quả phạt góc nhưng bóng đi ra ngoài. Trọng tài thổi còi vì cho rằng một trong số các cầu thủ của Chelsea đã phạm lỗi. 


THỐNG KÊ: 41 và 198 - Mark Schwarzer đã trở thành cầu thủ cao tuổi nhất thi đấu ở vòng knock-out Champions League khi đã 41 tuổi, 198 ngày. Anh cũng là cầu thủ cao tuổi thứ hai trong lịch sử giải đấu này, sau thủ thành Marco Ballotta của Lazio (43 tuổi 252 ngày).


18- Cech rời sân, Schwarzer vào thay thế. Đây là điều bất lợi với Chelsea khi mà Atletico Madrid đang chơi lấn lướt hơn họ.


15- Cech bị đau sau một nỗ lực cản phá bóng. Anh đang nằm trên sân và tỏ ra đau đớn. 


10- Atletico Madrid đang kiểm soát thế trận. Tỉ lệ cầm bóng của họ là 76%.

7- John Terry vừa cản phá cú sút bóng từ ngoài vòng cấm của Diego!

Thống kê: 45% số bàn thắng của Atletico ở Champions League mùa này (10/22) được ghi ở 15 phút đầu và cuối trận đấu.

4- Fernando Torres phạm lỗi với cầu thủ của Atletico Madrid. 


2- Sau đường chuyền của Diego Costa, Diego Ribas (Atletico Madrid) sút xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Thống kê: 82.1% - Thibaut Courtois có tỷ lệ cứu thua là 82, 1% tại Champions League mùa này, trong khi con số này bên phía Petr Cech là 76.7%.

1- Atletico Madrid chơi tấn công ngay từ đầu. Đội bóng của HLV Simeone không hề che giấu ý đồ chơi tấn công trước Chelsea.

Trận đấu bắt đầu!

+ Các cầu thủ của hai đội đang bước ra từ đường hầm. Không khí trên sân Vicente Calderon rất náo nhiệt.


Ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này, Thibaut Courtois hay Petr Cech?


Các CĐV Chelsea nóng lòng chờ trận đấu bắt đầu

+ Thống kê: Cho đến trước trận gặp Chelsea, Atletico Madrid là đội bóng duy nhất bất bại ở Champions League mùa giải này (8 trận thắng, 2 trận hòa).

Xem những bàn thắng của Fernando Torres hồi còn thi đấu ở Atletico

+ Fernando Torres là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Atletico Madrid khi đeo băng thủ quân của đội bóng chủ sân Vicente Calderon vào năm 19 tuổi. El Nino ghi tổng cộng 91 bàn thắng trong 243 lần ra sân cho Atletico Madrid. Ngày hôm nay, anh sẽ đối đầu với đội bóng cũ. Liệu Torres sẽ ghi bàn vào lưới họ?


Torres thi đấu cho Atletico Madrid từ năm 2001 đến năm 2007

Đội hình ra sân: 


Atletico: Courtois, Godin, Filipe Luis, Juanfran, Miranda, Mario Suarez, Koke, Raul Garcia, Gabi, Diego, Diego Costa.

Dự bị: Aranzubia, Alderweireld, Tiago, Arda Turan, Cristian Rodríguez, Sosa, Villa.

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Cahill, Terry, Cole; David Luiz, Mikel, Lampard; Ramires, Torres, Willian.

Dự bị: Schwarzer, Kalas, Ake, Van Ginkel, Oscar, Schurrle, Ba


+ Chelsea: Ivanovic sẽ không có mặt ở trận đấu tới do bị treo giò. Trong khi đó, Mohamed Salah và Nemanja Matic không được phép thi đấu. Hai cầu thủ này từng thi đấu cho những đội bóng khác ở Champions League mùa giải này. 

+ Atletico Madrid: Javier Manquillo vắng mặt do bị chấn thương.

+ Matic và Ivanovic đi dạo trên sân Vicente Calderon. Hai cầu thủ này sẽ không thi đấu ở trận đấu tới nhưng họ chắc chắn sẽ cổ vũ hết mình cho những người đồng đội ở trên sân.


+ Quang cảnh sân Vicente Calderon trước trận đấu:


+ Các cầu thủ, nhân viên và HLV của Chelsea đã đến sân Vincente Calderon:


Clip Torres được CĐV Atletico Madrid chào đón khi anh trở về Madrid:


+ Xe buýt chở các cầu thủ, nhân viên và HLV Chelsea của đang trên đường tới sân Vicente Calderon:


+ Các cầu thủ của Chelsea rời khách sạn và sắp đến sân Vincente Calderon: 

David Luiz lên xe buýt để di chuyển tới sân của Atletico Madrid

+ Thành tích đối đầu gần đây của 2 đội:

31/08/2012

Chelsea  1- 4 Atletico

 

03/11/2009

Atletico  2- 2 Chelsea

 

21/10/2009

Chelsea  4- 0 Atletico

 

 

Chelsea: Đại diện duy nhất của nước Anh 


- Thành tích ở các vòng bán kết Champions League: thắng 2 trận, 4 trận thua

- Lần gần nhất có mặt ở bán kết Champions League: mùa giải 2011/12 (thắng Barca với tỉ số chung cuộc 3-2).

- Thành tích ở Champions League mùa giải này: 7 trận thắng, 3 trận thua.

- Chân sút hàng đầu ở Champions League mùa giải này: Demba Ba, Eto’o và Torres (3 bàn).


Atletico Madrid: “Ngựa ô” ở Champions League 


-Thành tích ở các vòng bán kết Champions League: thắng 1, thua 2.

- Lần gần nhất có mặt ở bán kết Champions League: mùa giải 1973/74 (thắng Celtic với tỉ số 2-0).

- Thành tích thi đấu ở Champions League mùa này: 8 trận thắng, 2 trận hòa.

- Chân sút hàng đầu ở Champions League mùa này: Diego Costa (7 bàn).



Các cầu thủ Atletico Madrid tập luyện trước trận gặp Chelsea

Fernando Torres vẫn được người hâm mộ Atletico chào đón khi quay trở lại Madrid

+ Vicente Calderon là pháo đài gần như bất khả xâm phạm, ngoại trừ một lần duy nhất Atletico thua trước Real ở Cúp Nhà Vua, với 2 cú sút 11m thành bàn của Ronaldo. Riêng ở Champions League, họ thắng cả 5 trận đã đấu trên sân nhà, với 14 bàn ghi được và chỉ để lọt lưới 2 lần. Tính trên các mặt trận, sau pha ghi bàn của Kaka trận lượt về vòng 1/8 Champions League, không ai có thể đánh bại thủ môn Courtois trong 513 phút liên tiếp ở Calderon.
Torres và Diego Costa là hai tiền đạo rất được chú ý ở trận đấu sắp tới

+ Có một yếu tố lịch sử quan trọng làm điểm tựa tinh thần cho Atletico: Họ bất bại trước các đội bóng Anh trên sân nhà Vicente Calderon. Đã có 9 trận đấu diễn ra trong quá khứ, và Atletico thắng 5, hòa 4. Chelsea từng đến đây cách nay 4 năm và giành một trận hòa 2-2, trong thời điểm Atletico còn là đội bóng trung bình ở La Liga. So với sức mạnh sân nhà của Atletico, Chelsea đang chơi khá kém trên sân khách (3 trận không thắng gần nhất).


Clip giới thiệu trận đấu

+ Jose Mourinho chưa từng là cầu thủ, nhưng về tâm lý chiến, ông là một bậc thầy. Với ông, “một HLV phải là tất cả: một nhà chiến thuật, người tạo động lực, nhà lãnh đạo, nhà tâm lý; một giảng viên đại học đã từng nói với tôi rằng ‘một HLV chỉ biết về bóng đá thì không phải là một HLV hàng đầu’, bởi mọi HLV đều hiểu về bóng đá, và sự khác biệt nằm ở những lĩnh vực khác”.

Jose Mourinho và Diego Simeone là hai HLV tài năng của bóng đá thế giới

+ Mourinho là một cái gai trong mắt đối thủ và các đồng nghiệp, nhưng cũng là một người thân thiết với các cầu thủ và có quyền uy đủ để họ phải tuân phục, bằng những thủ thuật kích thích tâm lý và lôi kéo. Simeone cũng có sức hấp dẫn tự nhiên ấy: Ông tự nhận mình là mẫu người coi mỗi trận đấu là “một cuộc chiến tranh”, và phải thắng bằng mọi giá. Khi giành Clausura với 2 đội khác nhau, trong đó có một đội đã không vô địch 23 năm, Simeone đã chứng tỏ rằng ông là một tướng quân bẩm sinh và hoàn toàn có khả năng truyền cảm hứng chiến thắng, thậm chí cho những đội bóng chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm