Người hùng Diego Costa: Khi 'Quái thú' trở lại

08/11/2014 22:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khát khao. Chưa ai nghi ngờ về điều đó ở Diego Costa. Nhưng đôi khi nhiệt tình quá cũng không tốt. Còn nhớ ở mùa bóng năm ngoái, chân sút gốc Brazil vô tình đã trở thành một "gánh nặng" với hàng công Atletico Madrid.

Dù chấn thương và chưa hoàn toàn hồi phục, Costa vẫn năng nặc đòi HLV Diego Simeone cho anh ra sân thi đấu. Hậu quả là có tới 2 lần, Costa chỉ đá được chưa đầy 20 phút rồi phải nhăn mặt, ôm đùi rời sân (trận đấu với Barca và Real Madrid).

Mùa này, trong màu áo đội bóng mới, chấn thương vẫn là một nỗi ám ảnh của Costa. “Cậu ấy luôn chơi máu lửa và tôi e ngại những chấn thương sẽ đến vì sự máu lửa ấy”, Mourinho từng nói. Costa đã chơi như một kẻ vật vờ trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước QPR ở vòng đấu trước. HLV Del Bosque thấy rõ vấn đề thể lực của Costa và quyết định loại anh ra khỏi danh sách triệu tập cho trận đấu với Belarus ở vòng loại EURO 2016 tới đây.



Một pha tranh chấp quyết liệt của Diego Costa (phải) trong trận gặp Liverpool đêm qua.

Nhưng với Mourinho, đó lại là một tin vui. “Đây là điều tốt đẹp cho Diego Costa, cho Chelsea cũng như đội tuyển Tây Ban Nha”, Mourinho phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Liverpool. “Tôi hài lòng rằng Diego Costa không phải thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha nhưng tôi muốn làm rõ rằng mình không hề nhúng tay vào chuyện này”.

Mourinho còn khẳng định sẽ để Costa đá chính trước Liverpool như để khẳng định ông Del Bosque đã tặng cho mình một món quà lớn. “Chúng tôi nghĩ Diego Costa sẵn sàng để đá chính ở trận đấu gặp Liverpool vào ngày mai và hiểu nhiên là cậu ấy sẽ không thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ngay sau trận đấu, Diego Costa sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu ấy sẽ không phải tập luyện và cũng không cần điều trị”.



Chiếc áo bị rách của Costa

Mourinho đã đúng khi đặt niềm tin tuyệt đối vào Costa. Trước Chelsea, hình ảnh một Costa hay nhất lại trở về. Dù đá ở vị trí trung phong, anh hoạt động rộng, tích cực lùi sâu tranh bóng khi có cơ hội. Có lẽ, Costa như muốn chứng minh những gì Drogba làm được, anh cũng làm được. Anh chạy, nhiệt tình khi không ngần ngại lao vào các cuộc chiến tay đôi. Sự máu lửa của Costa được thể hiện rõ từ hình ảnh chiếc áo đấu bị rách hở cả một mảng lưng của chân sút mang số 19. Nó cho thấy Costa quyết tâm lớn như thế nào.

Những cố gắng của Costa không vô ích. Anh mặt đúng lúc sau tình huống Mignolet đẩy bóng từ đường chuyền của Azpilicueta. Một cú đá nối rất nhanh và bàn thắng đã đến. Chelsea lại chiến thắng, với khoảnh khắc chói sáng của cầu thủ mà họ kì vọng nhất. Như một thói quen thường thấy trong mạch trận bất bại của đội bóng của Jose Mourinho.


Bàn thắng của Costa

Một chi tiết thú vị là khi Costa chấn thương và im lặng trong hai trận gần đây, Sergio Aguero đã tranh thủ để vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 bàn thắng. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã không để cho đối thủ của mình có cơ hội để bứt phá. Lúc này, khi đã cùng có 10 pha lập công, cuộc đua của hai chân sút hàng đầu Premier League mới thực sự bắt đầu.  

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm