Chuyện tình của Jermain Defoe: Đến lượt thân mẫu “xuất chiêu”

08/05/2012 10:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Chẳng ai ngờ rằng một tay chơi có hạng như Jermain Defoe cuối cùng cũng phải bó tay bất lực trước những rắc rối do chính mình gây ra. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Một tay chơi có hạng như Jermain Defoe cuối cùng cũng phải bó tay

bất lực trước những rắc rối do chính mình gây ra - Ảnh Getty

Tình cũ tố cáo

Quyết định công khai tình yêu với Alexandra Burke chưa được bao lâu thì mặt nạ dối trá của Jermain Defoe tiếp tục bị lật tẩy. Có sẵn máu đa tình trong người, chân sút của Tottenham không thể từ bỏ được thói hám của lạ và khiến con tim của người đẹp từng giành ngôi quán quân X-Factor 2008 đau đớn khi chuyện ngoại tình ngay sau lưng cô bị phanh phui.

Tường tận chi tiết của vụ ăn vụng này được nhân vật chính Laura Brown, 29 tuổi, quê Newcastle hiện làm y tá kiêm người mẫu nghiệp dư kể rõ ràng trong cuộc phỏng vấn với tờ Sun. “Tôi không hề dối trá, tôi và Defoe đã làm chuyện ấy. Tôi hỏi Jermain về Alexandra Burke, anh ta bảo rằng anh ta với cô ấy mới chỉ bắt đầu.”

Defoe và người đại diện không lên tiếng bác bỏ thông tin này bởi chắc có lẽ nếu anh chàng phủ nhận thì cũng chả ai tin, đặc biệt là những chân dài đã từng qua tay Defoe như Chantelle Houghton. Đang hạnh phúc với niềm vui sắp được làm mẹ nhưng chân dài người Anh khi nghe nói đến chuyện Defoe ngoại tình vẫn lồng lộn lên, đơn giản vì cô nàng chưa quên được nỗi đau từng bị tiền đạo đồng hương phản bội.

Trong bài viết của mình trên tạp chí New!, Chantelle tiết lộ rằng cô chả lạ lẫm gì với thông tin này bởi Defoe đã từng lừa dối cô. “Tôi nghe nói Jermain Defoe đã lên giường với người phụ nữ khác sau lưng Alexandra Burke. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi chả thấy có gì đáng ngạc nhiên bởi đó chắc chắn là sự thật vì anh ta từng làm vậy với tôi”, Chantelle bức xúc bày tỏ.

Cũng giống như Chantelle, sau khi bị lừa dối, Alexandra đã trải qua quãng thời gian khó khăn. Trên trang cá nhân Twitter, nữ ca sĩ 23 tuổi tâm sự rằng đang “tìm đến rượu” để giải sầu. Một cú sốc quá lớn đối với Burke bởi khi bắt đầu mối quan hệ cô đã từng có thời gian dài làm bạn với Defoe và không thể tin rằng sẽ có 1 ngày mình bị dối lừa. Cả Chantelle hay những bạn bè thân thiết của Burke đều có chung một lời khuyên cho cô: “Hãy tránh xa Defoe”.

Nhờ cậy thân mẫu

Khi tất cả mọi người đều quay mũi giáo chống lại mình, Defoe bắt đầu tỏ ra hối hận với những gì đã làm. Suy nghĩ mãi anh chàng này cuối cùng cũng nghĩ ra cách để cứu vãn tình hình bằng việc lôi kéo đồng minh là mẹ. Không phải Defoe nhờ mẹ thanh minh với dư luận mà anh chàng đang viện đến sự khéo léo của thân mẫu để có thể mang Alexandra trở lại bên mình.

Bà Sandra dĩ nhiên sẽ ra tay cứu giúp con trai. Vốn là một phụ nữ thông minh, bà đã sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo. Còn nhớ lần đầu tiên mà nữ ca sĩ 23 tuổi gặp mẹ chồng tương lai là vào sinh nhật của bà. Để nhằm gợi lại những ký ức đẹp đẽ về Defoe nơi Alexandra, bà Sandra đã gọi điện mời cô cùng đi dự sinh nhật một người họ hàng để tăng thêm sự thân thiết. Thế nhưng, với một tá “quân sư” vây quanh, Alexandra đã từ chối khéo lời mời này với lý do bận quay clip. Quyết không bỏ cuộc, bà Sandra lại lên một chiêu mới.

Lần này, bà mời Burke đi mua sắm. Shopping vốn là sở thích của phái yếu và bà Sandra đã đánh vào điểm này. Khi đang hẹn hò, Defoe cũng hay dẫn bạn gái đi mua quần áo và giầy dép phục vụ cho các đêm diễn nên bà Sandra tin rằng lần này chắc chắn thành công. Điện thoại của bà sau đó đã xuất hiện một tin nhắn mới nhưng nội dung lại không thể khiến chủ nhân hài lòng vì Alexandra lại từ chối với lý do đang có lịch diễn.

Vì hạnh phúc trăm năm của con trai, bà Sandra quyết không bỏ cuộc. Đánh vào sở thích lẫn kỷ niệm đều không được, bà đã quyết định đánh vào tâm lý... thương người của nữ ca sĩ. Bà Sandra lần này táo bạo đến tận studio nơi quán quân X-Factor 2008 thu âm để gặp mặt cô. Hai người phụ nữ đã có buổi nói chuyện thân tình. Bà Sandra đã giãi bày về tình cảnh “thê thảm” của Defoe khi Alexandra tuyên bố tạm dừng mối quan hệ. “Tội nghiệp, đáng thương, sầu thảm...” là những từ mà bà Sandra kể về con trai mình. Suýt rơi cả nước mắt, bà còn thề thốt rằng “sẽ không bao giờ có chuyện Defoe ngoại tình nữa” và đem cả “mạng của bác ra đảm bảo”. Với sự quyết liệt như vậy của bà Sandra, Alexandra có vẻ như cũng đã mủi lòng.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm