Bình Dương nối tiếp bi kịch sau trận thua Hải Phòng

07/04/2013 07:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không rõ HLV Cho Yoon Hwan cần thêm thời gian bao lâu nữa để lái con thuyền B.BD đi đúng hướng, đó có lẽ là câu hỏi từ các CĐV B.BD đối với ông thầy người Hàn Quốc.

B.BD (trái) toàn thua 4 trận kể từ đầu giải. Ảnh: Quang Nhựt

Đỉnh điểm cho sự bế tắc của HLV Cho Yoon Hwan hôm qua là sự điều chỉnh đưa trung vệ Helio lên chơi tiền đạo còn Vũ Phong vào thay Sunday. Helio trong lần đóng thế hôm qua đã thất bại ê chề, như cái cách mà ông Cho đập mạnh tay vào nóc cabin huấn luyện sau khi đội nhà bỏ lỡ một cơ hội. Trên khán đài, các CĐV đã không tiếc lời trách cứ cách dùng người thất sách của ông Cho. Đầu hiệp 2, Helio có một cơ hội ngon ăn trong vòng 16m50 của đội khách nhưng cú đánh đầu thiếu dứt khoát của cầu thủ này lại đưa bóng chệch cột. Đây chính là tình huống đáng chú ý duy nhất của B.BD trong trận đấu.

Trong cả 90 phút, B.BD như thường lệ vẫn chơi rất kém cỏi.  Tính hai hiệp, B.BD sở hữu số cơ hội thua xa so với đội khách. Nếu phút 15, Tấn Tài không rời sân sau pha vào bóng ác ý của Công Huy và nếu Quang Hải không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng sau đường chuyền dọn cỗ của Antonio, có thể B.BD đã thua ngay trong hiệp đầu.

Trong trận này, các tuyến của B.BD tiếp tục bị “phân hóa” sâu sắc. Khoảng cách giữa các cầu thủ trong những đợt lên bóng thường rất xa nhau, nó có thể được lý giải bằng sự yếu kém về thể lực cũng như thiếu ăn ý trong lối chơi. Thế nên, các đợt lên bóng của B.BD gần như không khó để V.HP bẽ gãy.

Trong thế trận chắc chắn của đội khách, B.BD càng đá càng cho thấy họ như chỉ muốn húc đầu vào tường. Những ngôi sao của B.BD chơi bóng rất rệu rã và gần như không có pha tấn công nào đáng nói như tình huống bỏ lỡ của Helio. Trong thế trận rình rập đó, không khó để một HLV “quái” như Hoàng Anh Tuấn điều khiển cục diện theo ý mình. Phút 72, trong một pha tấn công với sự tham gia của chỉ 2 tiền đạo V.HP, lưới của Đình Đức đã rung lên. Gilberto là người chuyền bóng để Antonio thoải mái lái bóng vào góc xa trong sự vui sướng của CĐV chủ nhà lẫn 200 CĐV Hải Phòng. Hơn 10 phút sau, cũng từ một pha đánh tương tự, lần này Antonio là người chuyền bóng để Gilberto thoải mái đánh đầu hạ gục Đình Đức lần thứ hai. Trong hai bàn thua của chủ nhà, có cảm giác hàng thủ dày đặc của B.BD bị choáng trước 1 tiền đạo của đội khách. Ở bàn thua thứ hai, cảm giác không gian của Đình Đức còn quá tồi khi thủ thành B.BD không dứt khoát lao ra đấm bóng trên đầu Gilberto, để rồi bi kịch lại tiếp diễn.

Hai bàn thua cùng một kịch bản khiến HLV Cho Yoon Hwan gần như bất lực trên cabin huấn luyện. Năm thứ ba liên tiếp, B.BD không thắng các đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt tại Gò Đậu. Chuỗi bi kịch của B.BD dưới thời ông Cho vẫn chưa có hồi kết.

Việt Hòa

HLV Cho Yoon Hwan: “Tôi chưa hiểu bóng đá Việt Nam”

Chỉ còn chừng 20 ngày nữa, HLV Cho Yoon Hwan sẽ có tròn 1 năm dẫn dắt B.BD nhưng những gì mà ông thầy người Hàn Quốc trả lời trong phòng họp báo sau trận đấu đã khiến không ít người nghe phải chưng hửng. Ông Cho nói mình vẫn chưa hiểu bóng đá Việt Nam cũng như các học trò.

“Đây là trận đấu mà B.BD đã tiếp tục thua bằng những sai lầm như trước đó. Khi hàng tấn công bỏ lỡ những cơ hội tạo ra thì hàng hậu vệ lại mắc phải nhiều sai sót. Đội bóng của chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt mà đang nhận được những kết quả như vậy. Tôi không hiểu nổi vì sao đội tập luyện hay mà khi vào sân lại thể hiện bộ mặt trái ngược. Tôi mới chỉ hiểu bóng đá Việt Nam được 70%. Tôi đã nỗ lực hết khả năng của mình và sẽ còn làm việc nếu được lãnh đạo tin tưởng, quyết định vẫn thuộc về ban lãnh đạo. Nếu còn làm việc, tôi sẽ tiếp tục phải chấn chỉnh về khâu dứt điểm cũng như nhắc nhở các cầu thủ tránh để những sai sót đang lặp đi lặp lại”, HLV Cho Yoon Hwan đánh giá.

Ông thầy Hàn Quốc nhất quyết không giao lại chiếc ghế ở đất Thủ bây giờ cho ai nhưng trên sân Bình Dương hôm qua, các CĐV chủ nhà đã phát chán với lối chơi vô hồn của đội bóng do ông dẫn dắt. Họ thậm chí còn quay sang cổ vũ cho V.HP khi Antonio rồi Gilberto ghi bàn.

“Bồi đắp” thêm cho nỗi đau thất trận của B.BD hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết không quá bất ngờ về kết quả. Thuyền trưởng V.HP cho rằng đội chủ nhà đã tự thua chính mình trong trận đấu hôm qua.

B.BD giờ nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Trên sân, các cầu thủ chơi bóng như gà mắc tóc. Đá ở sân nhà, các cầu thủ B.BD chơi bóng như thể họ không phải trong thế dựa chân tường, ngược lại vẫn ung dung một cách nhàn hạ. HLV Cho Yoon Hwan dù không đổ lỗi cho các học trò nhưng cách mà ông Cho lý giải chưa hiểu hết các học trò cũng như bóng đá Việt Nam trong một năm qua rõ ràng là không chuyên nghiệp.

Chủ tịch HĐQT CTCP bóng đá B.BD Nguyễn Minh Sơn:
“Họ không chịu đá bóng”

“Được chơi trên sân nhà, B.BD rõ ràng đủ sức đánh bại V.HP nhưng quan sát thái độ thi đấu của cầu thủ B.BD, tôi nhận thấy họ đã không chịu đá. Cầu thủ chơi không hết sức thì làm sao đội thắng được. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào với HLV Cho Yoon Hwan nhưng CLB sẽ nhắc nhở cầu thủ của mình. Tôi cảm thấy các cầu thủ đang tự đào thải mình trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam không dễ có công ăn việc làm như bây giờ. Họ đá mà không cần tiền thưởng như thế thì chịu rồi. Về phẩn HLV Cho Yoon Hwan, B.BD sẽ không bảo vệ bằng mọi giá với ông ấy. Hy vọng B.BD sẽ chơi tốt trong vài trận tới. Sau đó thế nào thì CLB mới tính tiếp”. V.H (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm