HLV Paulo Bento: “Bồ Đào Nha không gặp may nhưng tôi không tiếc nuối điều gì”

28/06/2012 07:16 GMT+7

(TT&VH Online) – Nhà cầm quân của tuyển Bồ Đào Nha Paulo Bento nói rằng ông không tiếc nuối về chuyện đã chọn Ronaldo là người đá quả penalty thứ 5 cho Bồ Đào Nha (trên thực tế anh không có cơ hội thực hiện cú sút này) cũng như không ân hận về bất cứ điều gì cho dù đội bóng của ông đã thất bại. 



HLV Paulo Bento - Ảnh Getty

Người đá quả penalty thứ tư cho Bồ Đào Nha là Bruno Alves đưa bóng chạm xà ngang trước khi Fabregas đưa Tây Ban Nha vào chung kết EURO 2012 bằng cú đá penalty thành công của mình. Như thế, Ronaldo không có cơ hội đá quả penalty thứ 5 mà Paulo Bento đã giao cho anh vì Bồ Đào Nha đã thua. Nhưng ông Paulo Bento bảo đó là kế hoạch đã vạch ra từ trước.

Chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước. Nếu tỷ số penalty là 4-4 và Ronaldo đá quả thứ 5 thì chúng ta sẽ nói theo cách khác nhưng đây là kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Chúng tôi thất bại nhưng tôi không có điều gì phải nuối tiếc. Bồ Đào Nha phải nhìn về phía trước và chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2014. Tây Ban Nha chiến thắng còn chúng tôi không vào được trận chung kết nhưng chúng tôi tự hào về những gì đã thể hiện”.

Đánh giá về màn trình diễn của hai đội, Paulo Bento cho rằng Bồ Đào Nha đá hay hơn ở 2 hiệp chính còn Tây Ban Nha tỏ ra hiệu quả hơn ở hiệp phụ: “Chúng tôi chơi hay hơn trong 90 phút chính thức nhưng ở hiệp phụ Bồ Đào Nha kém hiệu quả hơn. Chúng tôi không thể ghi bàn và khi Bồ Đào Nha không tận dụng được cơ hội của mình thì Tây Ban Nha tỏ ra mạnh mẽ hơn. Chúng tôi để họ chơi bóng bên phần sân của mình trong hiệp phụ nhưng ở 2 hiệp chính Bồ Đào Nha lẽ ra đã có thể quyết định số phận trận đấu vì chúng tôi chơi rất tốt trong hiệp 1 và cuối hiệp 2”.

Vậy tại sao Bồ Đào Nha chơi hay mà vẫn thất bại? Câu trả lời của Paulo Bento là “chúng tôi không thua vì những yếu tố ngoại cảnh của trận đấu này. Chúng tôi thất bại chỉ vì Tây Ban Nha tỏ ra hiệu quả hơn trong loạt đá penalty. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện may rủi nhưng chúng tôi không gặp may ở giải này. Hy vọng trong tương lai Bồ Đào Nha sẽ gặp nhiều may mắn hơn”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm