Các cầu thủ Tây Ban Nha tự hào vì chiến tích lịch sử

28/06/2012 09:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Thủ thành Iker Casillas cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha đang là độc nhất trên con đường thống trị bóng đá thế giới trong vài năm qua. Anh tin rằng đội bóng sẽ tiếp tục viết nên lịch sử tại kì EURO 2012 này.

Thủ thành của Real Madrid đã đẩy được quả penalty của Joao Moutinho đồng thời chứng kiến Bruno Alves đưa bóng đi chạm xà ngang trước khi Cesc Fabregas thực hiện thành công cú sút quyết định, qua đó, đưa Roja vào Chung kết. Casillas chia sẻ trên Telecino: “Tôi thấy rất bình tĩnh. Penalty là một trò xổ số. Tôi có trực giác trong những lượt đá của Bồ Đào Nha và tôi đã ngăn cản được họ, đó là những điều tốt nhất chúng tôi có thể làm được.”

“Thắng lợi này là một sự báo thù cho những điều đã xảy đến với chúng tôi, phải không Ronaldo? (ám chỉ thắng lợi 4-0 của Bồ Đào Nha hồi năm 2010 – TT&VH Online). Anh ấy đã luôn thực hiện rất tốt các quả penalty. Quyết định từ phía Bồ Đào Nha khiến anh ấy không được thực hiện lượt sút của mình (Tây Ban Nha giành chiến thắng ngay ở lần sút đầu tiên của lượt đá số 5, vì thế, Ronaldo không có cơ hội đối mặt với Casillas – TT&VH Online).”

“Còn về cú đá của Ramos ư? Tuyệt vời, bạn phải thực sự can đảm mới dám thực hiện cú đá theo phong cách Panenka. Ramos đã thể hiện sự mạnh mẽ và dũng cảm trên chấm đá phạt, nên anh ấy đã thành công.”



Tây Ban Nha đang bước đi trên con đường huyền thoại - Ảnh: Getty

“Chúng tôi đã rất đuối sức trong trận đấu, điều đó có thể nhận ra được. Giờ, đội bóng sẽ có một ngày để nghỉ ngơi. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến ở Chung kết. Chúng tôi đã làm nên lịch sử, chúng tôi vẫn đang viết tiếp những trang sử ấy. Tây Ban Nha hi vọng mọi người sẽ nhớ mãi những chiến công này. Bởi những gì đội tuyển đang đạt được là độc nhất vô nhị.”

Người đồng đội của Casillas tại đội tuyển, Fabregas, cũng không che giấu sự hài lòng khi thực hiện thành công cú sút quyết định đưa Tây Ban Nha vào Chung kết EURO 2012. Anh chia sẻ: “Toàn đội đã nỗ lực không ngừng. Tôi đã có cảm giác rằng Tây Ban Nha sẽ phải đá luân lưu trong đêm nay. Tôi đã muốn thực hiện một lượt sút nếu chúng tôi có cơ hội. Thành thật mà nói, tôi đang cảm thấy rất phấn khích. Tiếp tục tiến tới một trận Chung kết khác sau 4 năm thật là điều thật tuyệt vời.”

Có một số thời điểm trong trận đấu, Tây Ban Nha đã bị đối thủ lấn át, dù vậy, Sergio Ramos quả quyết đội bóng của anh xứng đáng với thắng lợi. Anh khẳng định: “Sau một chiến dịch dài với rất nhiều công việc đã làm, chúng tôi xứng đáng với thắng lợi này. Chúng tôi hạnh phúc với màn trình diễn của toàn đội. Mọi thành tích cá nhân đều không quan trọng bằng vinh quang của tập thể, là lọt tới Chung kết. Tôi tự hào vì được là một người Tây Ban Nha.”

Hậu vệ trái Jordi Alba tỏ ra khách quan hơn các đồng đội. Anh thừa nhận thế trận có vẻ cân bằng giữa cả hai bên nhưng lại đặc biệt ca ngợi Casillas: “Thành thật mà nói, đây là một trận đấu rất cân bằng, cả trong 90 phút chính thức và thời gian hiệp phụ. Tây Ban Nha chơi tốt hơn trong hiệp phụ. Nhưng trước đấy là cả một cuộc chiến khốc liệt.”

Anh ca ngợi người đội trưởng của mình: “Iker Casillas đã luôn có mặt tại đó. Anh ấy là một thủ môn vĩ đại. Chúng tôi biết anh ấy sẽ luôn xuất hiện (và đứng vững), như anh ấy vẫn thường làm.”

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm