Chuyện vợ chồng

05/03/2012 14:52 GMT+7 | Hài hước


(TT&VH Cuối tuần) - * Hai người bạn gặp nhau.

- Này, cậu bắt đầu đeo kính từ bao giờ thế hả?

- Từ hôm thứ Hai.

- Vậy à, nhưng sao cậu biết thị lực của cậu kém đi và cậu phải đeo kính?

- Vì tối thứ Bảy vừa rồi, tớ đến một hộp đêm và ở đó, tớ gặp một cô cực kỳ.

- Tớ thấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến chuyện cậu bắt đầu đeo kính cả!

- Có đấy. Tớ đã đưa cô nàng đến khách sạn...

- Sao nữa?

- Hóa ra đó là vợ tớ...

* Cặp vợ chồng trung niên nằm xem ti vi. Bỗng chồng quay sang vợ quờ quạng rờ rẫm vuốt ve vợ dưới chăn... Ngạc nhiên, vợ cười cười quay sang ôm chồng:

- Gớm, đã lâu lắm rồi anh mới lại...

- Đừng có mà mơ... Chỉ là anh tìm cái điều khiển ti vi thôi mà...

* Tớ lấy một cô nhạc công, và như thế thật là dễ chịu, một người đàn ông nói với bạn. Buổi sáng, cô ấy đánh thức tớ bằng cách nhè nhẹ thổi sáo một giai điệu êm dịu. Và sáng nào cũng vậy, trừ sáng thứ Hai.

- Thế sáng thứ Hai thì cô ấy đánh thức cậu bằng cách nào?

- À, thì cô ấy buộc phải dùng hai cái chũm chọe để tớ kịp đi làm.

* Vợ hỏi chồng:

- Cái bàn chải đánh răng chạy điện em mua cho anh ở siêu thị, anh dùng thích chứ?

- Rất thích! Cho tới hôm em mua nó cho anh, chưa bao giờ anh thấy có thứ gì tốt hơn để gãi lưng trong lúc anh đánh răng bằng chiếc bàn chải thường anh vẫn dùng...

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm