Brendan Rodgers: 'Tôi với Mourinho không còn là bạn thân'

20/01/2015 09:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Brendan Rodgers của Liverpool khẳng định rằng ông không còn là bạn thân với Jose Mourinho nữa, vì Liverpool với Chelsea là những đối thủ không đội trời chung.

Trên sân Wembley vào đêm thứ Ba tới, Liverpool sẽ gặp Chelsea ở lượt đi bán kết League Cup.

Mặc dù HLV Mourinho đã đưa ra “thông điệp hòa bình” bằng cách yêu cầu CĐV Chelsea ngừng hát hò chế nhạo đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool, HLV Brendan Rodgers của Liverpool vẫn đưa ra những tuyên bố quyết liệt.

“Tôi hết sức tôn trọng ông ấy”, Rodgers nói. “Đó là một HLV tuyệt vời, một người đáng mến. Nhưng khi quá chú tâm vào công việc, bạn không còn giao tiếp nhiều, bạn không còn giao thiệp với những người từng thân thiết trước đây, và có thể người đó trở thành đối thủ của bạn. Được làm việc cùng ông ấy vào khoảng hơn ba năm trước là kinh nghiệm vô cùng quý giá của tôi”.

“Hy vọng, bằng cách nào đó, tôi cũng đã giúp được cho ông ấy đôi chút, bởi vì chúng tôi đã trao đổi với nhau rất nhiều điều”.

Chelsea hiện đang đứng trước cơ hội giành cú ăn bốn, nhưng HLV Rodgers tin rằng Liverpool có thể cản bước địch thủ.


Terry "đồng ý" với Rodgers: Chelsea muốn "ăn bốn" mùa này.

“Tôi biết Jose rất rõ và tôi cũng biết rõ đây là danh hiệu đầu tiên mà các đội có thể giành được. Chelsea đang rất muốn giành League Cup, nhất là khi họ trắng tay vào mùa trước”.

“Có thể với đội bóng khác, CLB khác, thì sẽ khác. Nhưng với một HLV như Jose, với các cầu thủ mà ông ấy có, thì chắc chắn họ muốn vô địch”.

“Chúng tôi cũng muốn giành lại danh hiệu này. Và chúng tôi hy vọng sẽ làm được trong mùa giải này”.

Đội trưởng John Terry xác nhận lại dự đoán của Rodgers. Anh khẳng định Chelsea muốn “ăn bốn”.

“Chúng tôi vẫn đang dự đủ các giải đấu. Vô địch mọi giải là ước muốn của mọi cầu thủ”.

Gia Hưng
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm