Chung kết lượt về AFF Cup 2012; Thái Lan- Singapore: 1-0 (chung cuộc 2-3): Lần thứ 4 cho Singapore

23/12/2012 06:36 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan với lợi thế sân nhà cùng quyết tâm ngùn ngụt đã chơi tấn công tổng lực nhưng tất cả những gì đoàn quân HLV Winfried Schafer làm được chỉ là một bàn thắng vào lưới đối thủ Singapore. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ.

Singapore lần thứ 4 VĐ Đông Nam Á.

Trong thế không còn gì để mất và phải có 2 bàn thắng để quyết định kết cục trận đấu, các cầu thủ Thái Lan tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Với thế trận phòng ngự chủ động của đội khách, Thái Lan không mấy khó khăn chiếm lĩnh thế trận, kiểm soát hoàn toàn ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, khi đưa được bóng được đến khu vực 16m50 của đội khách là các cầu thủ Thái Lan lại lúng túng hoặc tỏ ra quá nôn nóng, mất bình tĩnh trong xử lý khiến cơ hội trôi qua đôi chân của họ mỗi lúc một nhiều hơn.

Tới phút 16, CĐV Thái Lan có lý do để mà tiếc nuối khi mà cú đánh đầu của Jakkapan Pornsai đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành Singapore. Trong thế trận tấn công tưởng như đang dần trở lên bế tắc thì đến những phút đá bù giờ của hiệp 1, đội chủ nhà Thái Lan đã phá vỡ được thế cân bằng của trận đấu với tình huống lập công của tiền đạo thường xuyên đá dự bị, Kirati Keawsombut.

Sau bàn thắng của Kirati Keawsombut, lợi thế dẫn trước của Singapore chỉ còn đúng 1 bàn và Thái Lan cũng chỉ cần 1 bàn thắng nữa là có được chiến thắng 2-0 như mong muốn, kết quả vừa đủ để họ đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á sau 10 năm. Chính vì thế, sang hiệp 2, sức tấn công của Thái Lan càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí, có những thời điểm, tưởng như bàn thắng tiếp theo sớm muộn rồi cũng sẽ đến với đội tuyển Thái Lan. Vậy nhưng, Singapore vẫn là Singapore, một đội bóng kết hợp của nhiều cầu thủ nhập tịch và các cầu thủ bản địa dưới sự dẫn dắt của một HLV lão luyện đã chứng tỏ được bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc của mình. Một khi Singapore muốn chơi phòng ngự và bảo toàn lợi thế dẫn trước của mình thì các đối thủ không dễ gì xuyên thủng được mành lưới của họ. Thái Lan đã ở vào hoàn cảnh ấy và đội bóng xứ chùa Vàng cứ tấn công mải miết nhưng bàn thắng cần thiết thì đã không tới.

Chiến thắng 1-0 là quá ít để Thái Lan có thể lật ngược thế cờ và Singapore chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2012 khi giành thắng lợi với tổng tỷ số 3-2 sau hai trận chung kết lượt đi và về. Đây là thành tích xứng đáng với những nỗ lực và bước tiến mạnh mẽ của đoàn quân HLV Avramovic tại giải đấu năm nay.

Với kết quả này, Singapore lần thứ 4 bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá khu vực (3 lần trước là 1998, 2004, 2007) và tỷ số 3-2 là sự lặp lại của hai trận chung kết Singapore-Thái Lan hồi năm 2007. Người Thái một lần nữa ôm hận tại đấu trường Đông Nam Á dù họ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất tại giải năm nay.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Xếp hạng chung cuộc

Vô địch: Singapore (200.000 USD) tiền thưởng

Á quân: Thái Lan (75.000 USD)

Đồng hạng ba: Malaysia, Philippines (50.000 USD)

Vua phá lưới: Teerasil Dangda (Thái Lan): 5 bàn

Cầu thủ xuất sắc nhất: Sharil Bin Ishak (Singapore)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm