Cầu thủ Việt được dỡ lệnh cấm ở chung kết EURO 2012

01/07/2012 21:29 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

Không cho các cầu thủ thức đêm xem EURO từ đầu giải, nhưng trận chung kết lại là một ngoại lệ với các đội.

Từ hôm khai mạc EURO, các HLV làm rất chặt quy định về giờ giấc với các cầu thủ trong đội. Hồi vòng bảng, các cầu thủ chỉ được phép xem trận đá sớm, còn trận diễn ra vào lúc 1h45, không ai được phép xem vì còn giữ sức khỏe cho việc tập luyện vào ngày hôm sau. Thậm chí, để quản lý các cầu thủ không được thức đêm xem bóng đá, một số đội đề nghị các phòng không được khóa trái. Ban lãnh đạo cũng thu máy tính xách tay cũng như các đồ công nghệ cao khác của cầu thủ. Đây cũng là cách quản lý để tránh cầu thủ chơi cá độ, dù cách làm này không đem tới hiệu quả triệt để.

Thế nhưng, mọi nghiêm cấm, quy định đã bị tháo bỏ trong trận chung kết rạng sáng mai. Lần đầu tiên, nhiều đội sẽ có cảnh cả thầy và trò cùng thức đêm xem bóng đá thỏa thích. Nó được coi như phần thưởng của đội bóng cho sự nghiêm túc mà cầu thủ đã thực hiện trong cả EURO. Các cầu thủ sẽ được ngủ bù vào sáng hôm sau, nhưng vẫn phải ra sân tập vào buổi chiều để tránh cảm giác “chán bóng”.



Công Vinh và các đồng đội sẽ có đêm theo dõi bóng đá thoải mái - Ảnh: ĐH

Rất hào hứng trước thông tin được HLV cho xem chung kết, tiền đạo Công Vinh chia sẻ: “Rất lâu rồi toàn đội mới được xem trận đấu trọn vẹn như vậy. Ai cũng vui vẻ và rất chờ đợi giờ bóng lăn. Dù thức gần như cả đêm nhưng ngày hôm sau, chúng tôi vẫn phải ra sân tập như bình thường”.

Năm nay, Công Vinh thích Bồ Đào Nha. Dễ hiểu vì sao tiền đạo CLB Hà Nội lại thích đội tuyển này khi anh từng có thời gian du học ở Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha cũng là quê hương của HLV Calisto, người thầy ngoại thân thiết nhất với Công Vinh. Tuy nhiên, do Bồ Đào Nha đã bị loại nên Công Vinh đặt cửa cho Italy sẽ giành ngôi vô địch năm nay.

Cũng chung niềm vui với các đồng nghiệp ở Hà Nội, Đình Tùng (Hải Phòng) và các đồng đội sẽ được thưởng thức trận chung kết đáng nhớ trong sự thoải mái nhất. Hải Phòng tập trung từ hôm 17/6 và từ đó đến nay, chưa bao giờ được HLV Lê Thụy Hải cho phép xem trận đấu muộn. Tuy nhiên chung kết lại là một ngoại lệ bởi 4 năm mới có một trận chung kết hấp dẫn đáng xem như vậy. Năm nay, Đình Tùng thích Đức nên trở thành CĐV trung lập trong trận chung kết sáng mai. Tuy nhiên nếu được chọn, Tùng “Con” cho rằng Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng để bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Trận chung kết luôn mang lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ. Với giới cầu thủ, trận chung kết của cả một mùa giải càng trở nên ý nghĩa bởi ở đó, họ được thỏa mãn niềm đam mê, được học hỏi các thần tượng. Tại CLB Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng cho biết cũng sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ xem, không những thế ông Hùng có thể cũng sẽ cùng các học trò của mình cổ vũ đội bóng mà mình thích. Tại Thanh Hóa, HLV Triệu Quang Hà lại cho các cầu thủ nghỉ ngơi sớm để tối thức xem chung kết.

Nhìn chung, rất ít các đội khắt khe với cầu thủ của mình trong trận chung kết EURO, nhưng chơi ra chơi, nghỉ ra nghỉ, ngay hôm sau các cầu thủ sẽ lại bước vào tập luyện như thường để nhanh chóng quên đi EURO, chuẩn bị bước vào guồng quay V-League sẽ khởi động sau hai tuần nữa.

Theo ngoisao.net

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm