Cuộc chiến Guardiola - Rosell: "Guardiola khiến Barca chảy máu"

15/07/2013 07:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Pep Guardiola tố cáo BLĐ Barca, đứng đầu là chủ tịch Sandro Rosell, đã sử dụng bệnh tật của Tito Vilanova để tấn công ông không chỉ làm rung chuyển giới chóp bu sân Camp Nou, mà còn tạo cuộc tranh luận lớn trong dư luận Tây Ban Nha.

Pep bây giờ là đối thủ của Barca và Rosell.

Thể thao và Văn hóa xin trích đăng một số góc nhìn từ truyền thông TBN.

TBT El Mundo Deportivo, Santi Nola: "Guardiola giờ là đối thủ"

Không nên coi là kẻ thù, nhưng là đối thủ. Guardiola bây giờ bảo vệ màu áo Bayern, không phải Barca. Ông đã là một đối thủ. Yêu mến đấy nhưng phải đối đầu. Pep muốn chiêu mộ Thiago, cầu thủ trẻ từ lò La Masia. Ông cũng nói chuyện với bố của Neymar để mua tiền đạo người Brazil, nhưng chỉ sau 5 phút đã biết rằng cậu ấy thuộc về Barca. Pep bảo vệ quyền lợi của đội bóng trả tiền cho ông. Đó là một phần của nghề HLV...

Thật bất ngờ khi Rummenigge tiết lộ trong buổi giới thiệu Guardiola, rằng mọi việc bắt đầu tại Audi Cup hai năm trước, khi Pep còn dẫn dắt Barca. Họ uống cà phê cùng nhau, với Hoeness. "Guardiola quan tâm đến Bayern và từ đó chúng tôi giữ liên lạc". Như vậy, trước khi rời Camp Nou, Guardiola đã biết mình đi đâu...

Guardiola nói hãy để mình yên, nhưng người muốn mua Thiago lại là ông. Guardiola tuyên bố sẽ không tha thứ cho việc sử dụng bệnh tật của Tito để làm hại ông, trong khi Barca chẳng nói gì về chuyện này, cũng không bình luận việc Pep ăn tối cùng Cruyff. Guardiola đang sử dụng "cuộc chiến tranh" như làn khói che đậy việc chiêu mộ Thiago, tính sổ những chuyện cũ, làm vẩn đục bầu không khí Barca và mở những cánh cửa trong tương lai (trở lại Barca khi Rosell không còn làm chủ tịch - KC).

Một HLV khi sang CLB khác là đối thủ, nhưng không thể chống lại đội bóng cũ của mình nếu muốn ngày nào đó trở lại. Khi họ lên tiếng chống lại BLĐ, họ đã mở ra một cuộc chiến và điều này không có lợi cho sự đoàn kết. Tuy nhiên, để có cuộc chiến tranh thì điều cần thiết là cả hai bên đều phải muốn đánh nhau.

Guardiola không giữ mối quan hệ tốt với BLĐ hiện nay và Tito. Nhưng ông chỉ tấn công BLĐ, bởi vì nếu đụng đến Tito sẽ mất lòng CĐV. Guardiola là một HLV xuất sắc, nhưng hơn cả, ông còn là một nhà truyền thông ngoại hạng.

Cuộc tấn công của Guardiola là không cần thiết. Barca luôn công khai ủng hộ Pep. Ít khi CLB tổ chức lễ chia tay long trọng như ngày ông ra đi. Đó là phần thưởng xứng đáng vì ông là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử CLB. Nhưng dù đánh nhau vỡ đầu trong nhà thì Pep cũng nên biết rằng Barca và thể chế của mình cao hơn bất cứ ai, và thường các CLB đều biết giặt những bộ quần áo bẩn trong nhà rồi mới đem phơi. Pep đã không làm như thông lệ. Các cule thức dậy ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Nhưng điều quan trọng nhất luôn vẫn là Barca.

TBT AS, Alfredo Relano: Guardiola là vết thương làm Barca chảy máu

Tôi đề cập đến Barca trong những ngày này, đến những người lãnh đạo, với Rosell đứng đầu. Việc Pep ra đi và Tito lên thay, bề ngoài có thể là  sự kế tục trong trật tự. Tôi từng tin như thế, dù nó chẳng ăn nhập gì với thực tại. Sau đó mới biết Tito đã làm việc với BLĐ mà Pep không biết gì, điều chắc làm ông rất đau lòng. Thời gian chỉ rõ vì sao từ lâu nay Joan Laporta vẫn nói: chống Laporta, Rosell phá vỡ tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Barca xây dựng trong lịch sử.

Tiếng thét của Guardiola là sự đổ vỡ của thời gian và sẽ tồn tại mãi mãi như các dải đứt gãy địa lý. Không ai chờ đợi một trận động đất như vậy. Guardiola rời Barca đã một năm, đã ngơi nghỉ và đi đến một nơi khác. Nếu họ làm ông nhớ nhung, ông sẽ yên lặng. Tiếng thét này buông ra là vì ông bị làm phiền rất nhiều, với đủ loại chiêu trò, một số công khai, một số không thể phát hiện được với phần lớn dư luận, nhưng chắc chắn làm Guardiola đau đớn. Guardiola là Guardiola. Tuyên bố này đánh dấu một cột mốc trước và sau.

Thêm một vấn đề cho Barca khi Guardiola ra đi. Tito ốm, Xavi ngày một nặng nhọc... Điều lấp ló ở chân trời, với Neymar và ai chăng nữa, là câu chuyện khác. Chu kỳ vinh quang đã qua. Barca cần sự yên tĩnh và một bàn tay, nhưng tôi cảm thấy Zubizarreta không đủ sức gánh vác việc tái thiết. Rosell tấn công Laporta và bây giờ sóng biển đang quay lại chống ông. Barca của sáu danh hiệu trong một năm đã xa rồi. Bây giờ là cuộc chiến. Thật không đúng chỗ cho công cuộc tái thiết.

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

4 Trong 4 mùa giải dẫn dắt Barca, Guardiola mang về 14 danh hiệu khác nhau. Trong đó, một nửa giành được trong giai đoạn Rosell làm Chủ tịch.

11 Khi còn là cầu thủ, Guardiola có 11 mùa giải khoác áo Barca, với tổng cộng 384 trận đấu trên các mặt trận và ghi được 11 bàn thắng.

2011 Năm 2011, Guardiola giành được cú đúp phần thưởng cá nhân, gồm HLV xuất sắc nhất FIFA, và HLV xuất sắc nhất thế giới do IFFHS tiến hành bầu chọn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm