CẬP NHẬT tin sáng 1/5: 'Messi đá penalty kiểu panenka tốt hơn Zidane, Totti'. Pogba nghỉ tiếp Bán kết lượt đi Champions League

01/05/2015 07:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Panenka khen ngợi Messi sục bóng từ chấm 11m giống mình hơn Zidane và Totti. Paul Pogba chính thức vắng mặt ở bán kết lượt đi Champions League. Trung vệ người Bỉ Mertens qua đời sau khi đột quỵ. Đó là những tin nổi bật trong bản tin sáng 1/5/2015.

Huyền thoại Panenka: “Messi đá penalty giống tôi hơn Zidane, Totti”

Huyền thoại người Cộng Hòa Czech Antonin Panenka vừa ca ngợi Messi đá penalty kiểu sục bóng giống ông hơn những ngôi sao khác như Zidane hay Totti. Messi lập cú đúp cho Barca trong chiến thắng 6-0 trước Getafe trong đó có 1 bàn anh ghi bằng cách đá penalty kiểu panenka.

Và Leo nhận được lời khen từ tiền bối: “Đó là cú sút 11m giống kiểu đá của mình nhất mà tôi từng chứng kiến. Bóng đi không quá mạnh, theo kiểu cầu âu, vào giữa khung thành. Kỹ thuật của Messi rất ấn tượng và bàn thắng đó là minh chứng mới cho thấy cậu ấy tài năng thế nào. Những cầu thủ như Totti và Zidane cũng đã đá penalty kiểu sục bóng như tôi nhưng Messi là người đá tốt nhất”.


Messi được khen đá penalty kiểu Panenka tốt hơn Zidane, Totti

Real Madrid và Barca bị cắt bớt “miếng bánh” bản quyền truyền hình Liga

Theo thỏa thuận mới về bản quyền truyền hình Liga, Real và Barca vẫn là những đội được chia nhiều tiền nhất nhưng không còn lớn như trước. Họ hiện đang nhận 150 triệu euro/năm tiền bản quyền truyền hình, gấp 3 lần số tiền mà các đội bóng khác ở Liga được chia.

Nhưng theo thỏa thuận mới, 50% số tiền bản quyền truyền hình Liga sẽ được chia đều cho 20 đội bóng tham dự giải. 50% còn lại được chia dựa trên vị trí xếp hạng của các đội trong 5 mùa trước đó và khả năng tạo nguồn thu của các đội từ việc bán bản quyền truyền hình và các hoạt động xã hội có liên quan.

Với cách phân chia mới này, Real và Barca vẫn là hai đội được chia tiền nhiều nhất nhưng chỉ nhờ họ là những đội nổi tiếng, thành công và được hâm mộ nhất ở Liga.

CHÍNH THỨC: Pogba vắng mặt ở Bán kết lượt đi Champions League

Juventus đã hy vọng nhưng tiền vệ sáng giá nhất của họ Paul Pogba không kịp bình phục để tham dự trận Bán kết lượt đi Champions League với Real Madrid sau đây 5 ngày. Pogba dính chấn thương cơ trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Dortmund.

Các kết quả chiếu chụp cho thấy chấn thương của Poga đang tiến triển tích cực nhưng phải sau trận lượt đi với Real thì anh mới trở lại tập luyện cùng đồng đội và dự kiến góp mặt ở trận Bán kết lượt về Champions League vào ngày 13/5 tới.


Pogba vắng mặt ở Bán kết lượt đi Champions League

Trung vệ Mertens qua đời 3 ngày sau khi bị đột quỵ

Thế giới bóng đá lại phải đón nhận tin buồn khi trung vệ 24 tuổi người Bỉ Mertens qua đời 3 ngày sau khi đột quỵ trong trận đấu giữa Lokeren và đội dự bị của Genk. Mertens mới chuyển tới Lokeren đầu mùa này, đã chơi 22 trận ở giải VĐQG Bỉ.

Trước đó anh đá 87 trận ở giải vô địch Bỉ cho Cercle, ghi 10 bàn thắng. Mertens từng là tuyển thủ U16, U19, U21 của Bỉ. Cái chết của Mertens gây xúc động mạnh trong thế giới bóng đá.

Tuyển thủ Bỉ đang khoác áo Everton Lukaku chia sẻ nỗi buồn trên Twitter: “Sự ra đi của Gregory Mertens là tin rất buồn. Yên nghỉ nhé, Gregory. Cầu chúc cậu bình yên ở cõi vĩnh hằng. Cuộc sống đôi khi thật điên rồ. Hôm nay bạn còn trên cõi đời này. Ngày mai bạn đã ra đi mãi mãi”.

Max Allegri: “Juventus nghĩ đến Real Madrid trước khi ăn mừng Scudetto”

HLV Juventus ông Max Allegri nhấn mạnh toàn bộ tâm trí của các cầu thủ Juventus hiện hướng về trận Bán kết Champions League lượt đi với Real Madrid chứ họ chưa nghĩ đến chuyện ăn mừng Scudetto mà Juve sắp giành được. Chỉ cần hòa Sampdoria trong trận sân khách sau đây 2 ngày, Juve sẽ chính thức vô địch Serie A mùa thứ 4 liên tiếp và có thể ăn mừng. Nhưng ông Allegri cho biết Juve sẽ hoãn sự sung sướng lại và tập trung chuẩn bị tiếp đón Real Madrid thật nồng hậu. Tiệc mừng Scudetto có thể diễn ra sau đó trong trận sân nhà với Cagliari. “Chúng tôi hiện chỉ nghĩ đến Real Madrid. Tiệc mừng Scudetto có thể diễn ra trên sân nhà trong trận đấu với Cagliari. Chúng tôi muốn ăn mừng trước các CĐV ở Turin”.


HLV Max Allegri nhấn mạnh Juventus hiện chỉ nghĩ đến Real Madrid

Vòng 33 Serie A: Thua Empoli, Napoli sắp tan mộng dự Champions League

Trận đấu muộn nhất vòng 33 Serie A, đội xếp thứ 4 Napoli đã không thể giành chiến thắng trong chuyến viếng thăm Empoli, đối thủ kém 11 bậc trên BXH. Ngay phút thứ 8, Maccarone đã mở tỷ số cho đội chủ nhà với 1 pha dứt điểm kỹ thuật.

2 phút trước khi hiệp 1 khép lại, pha đốt lưới nhà của trung vệ Britos đã giúp Empoli gia tăng cách biệt lên thành 2-0. Sau giờ nghỉ, 1 số điều chỉnh của HLV Benitez chưa kịp giúp Napoli cải thiện thế trận, đội bóng áo trắng đã phải nhận thêm bàn thua thứ 3.

Saponara là cầu thủ kết thúc 1 pha tấn công chớp nhoáng của Empoli ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2. May mắn đến phút 64, Napoli có được 1 bàn gỡ sau tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Laurini.

Nhưng chừng đó vẫn không đủ giúp Napoli lấy lại được tinh thần, khi 17 phút sau, đến lượt cầu thủ dự bị Albidol của đội khách gián tiếp giúp Empoli ghi bàn thắng thứ 4. Thời gian còn lại, Napoli chỉ kịp có thêm 1 bàn thắng nữa của Hamsik ở phút 91.
Thua chung cuộc 2-4, Napoli vẫn đứng thứ 4 trên BXH với 56 điểm, kém top 3 năm điểm. Còn Empoli tiếp tục duy trì khoảng cách 14 điểm với nhóm xuống hạng sau 33 vòng đấu.

Vòng 34 Liga: Hòa Vallecano, Valencia trở lại Top 4

Trong khi đó ở trận đấu muộn vòng 34 La Liga, Valencia chỉ có được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Rayo Vallecano. Adri Embarba giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước từ phút 19, nhưng lợi thế này chỉ được duy trì tới hết hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn thuộc về Valencia sau khi HLV Nuno Santo có tới 3 thay đổi trên hàng công. Nhưng tất cả những gì Bầy dơi làm được chỉ là bàn ấn định tỷ số 1 đều của Dani Parejo phút 66.

Kết quả này đủ giúp Valencia trở lại vị trí thứ 4 trên BXH với 69 điểm như Sevilla, nhưng vẫn xếp trên vì hệ số phụ cao hơn. Tuy nhiên, khoảng cách của Valencia với top 3 được gia tăng lên thành 6 điểm.

‘Tiểu Federer’ Dimitrov vào tứ kết giải Istanbul Open

Sau khi hạt giống số 1 Roger Federer dễ dàng ghi tên vào tứ kết giải quần vợt Istanbul mở rộng, hạt giống số 2 Grigor Dimitrov cũng nhẹ nhàng vượt qua Andrey Golubev. Tay vợt có biệt danh tiểu Federer đều giành được những break quan trọng ở 2 set, qua đó khép lại trận đấu với các tỷ số 6-3 và 6-2.
Trở ngại tiếp theo của tay vợt 23 tuổi người Bulgary là Ivan Dodig. Ở 1 trận đấu khác, Thomaz Bellucci cũng vượt qua Denis Istomin để có mặt ở tứ kết gặp Pablo Cuevas, sau khi hạt giống số 2 vất vả ngược dòng thắng Gabashvili sau 3 set với các tỷ số 4-6, 6-4, 6-4.

Quyền Anh thế giới: Floyd Mayweather và Manny Pacquiao so găng trong trận đấu thế kỷ

Ngày 2/05, người hâm mộ quyền Anh trên toàn thế giới sẽ được chứng kiến Trận đấu thế kỷ giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao. Ngoài giá trị 300 triệu USD cho màn so găng này, nhiều con số thống kê đã minh chứng cho vì sao đó là Trận đấu thế kỷ.

Mayweather, tay đấm có biệt danh Độc cô cầu bại sở hữu thành tích 47 trận toàn thắng, trong đó có 26 trận thắng knock-out. Còn Pacquiao, dù từng để thua 5 trận, nhưng tay đấm người Philippines có tới 57 trận thắng với 38 trận thắng knock-out.

Bên cạnh đó, giá vé vào xem tại đấu trường MGM Grand Garden Arena dao dộng từ 1 nghìn đến hơn 6 nghìn bảng, và theo thỏa thuận, Mayweather sẽ được nhận 82 triệu bảng tiền bán vé, còn Pacquiao là hơn 54 triệu bảng.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm