Chung kết Cúp nhà Vua, Barcelona - Athletic Bilbao: Trận đấu độc nhất vô nhị

08/03/2015 19:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc trận Chung kết Cúp nhà Vua 2012, khi màn ăn mừng đã khép lại, CĐV đã ra về còn cuộc họp báo sau trận cũng kết thúc, HLV của Barca Pep Guardiola vẫn còn cố nán lại sân Vicente Calderon.

Ông đặt chiếc Cúp vô địch xuống mặt sân vẫn còn vương hoa giấy và chụp một bức ảnh trước khi tiến vào đường hầm. Lúc ấy đã là 1 giờ sáng và đó cũng là trận đấu cuối cùng của Pep với Barca.

Nhiều duyên nợ

Và 3 năm sau thất bại ở Calderon, Bilbao lại một lần nữa có mặt ở Chung kết Cúp nhà Vua nhờ các bàn thắng của Xabier Etxeita và Aritz Aduriz (thắng Espanyol chung cuộc 3-1). Và như sự sắp đặt của số phận, họ sẽ lại đụng độ Barca một lần nữa trên hành trình tìm kiếm vinh quang. Đó sẽ là trận Chung kết Cúp nhà Vua thứ 8 giữa Bilbao với Barca, và là lần thứ 3 trong 6 năm gần nhất.

Bilbao đã hạ Barca trong trận Chung kết năm 1984 và vào thời điểm đó, họ là đội bóng đoạt nhiều Cúp nhà Vua nhất với 23 lần. Nhưng do không thể một lần nữa đi tới trận đấu cuối cùng trong 24 năm, Bilbao đã bị Barca qua mặt (26 lần vô địch).

Trận đấu với Bilbao sắp tới sẽ là trận Chung kết đầu tiên của Luis Enrique với Barca. “Dù đối thủ là ai, mục tiêu của chúng tôi vẫn là giành chức vô địch”, ông nói. Còn với Ernesto Valverde, HLV của Bilbao miêu tả đây là một “giấc mơ”.

Một trận đấu đặc biệt

Nhưng điều gây sốc là vẫn chưa ai biết trận đấu sẽ được tổ chức vào thời gian nào. Theo lịch ban đầu, trận Chung kết Cúp nhà Vua năm 2015 sẽ diễn ra vào ngày 30/5, nhưng chưa ai dám chắc chắn. Thay đổi ngày giờ thi đấu ở Tây Ban Nha là điều rất bình thường.

Trận Chung kết năm ngoái ban đầu được ấn định vào ngày 19/4, nhưng cuối cùng Barca và Real lại ra sân trước đó 3 ngày (16/4). Một năm trước đó nữa, lịch thi đấu được công bố là ngày 18/5 nhưng cuối cùng trận Chung kết lại được đẩy sớm lên 1 ngày để không trùng với... Eurovision (cuộc thi âm nhạc châu Âu). Năm 2012, BTC thậm chí còn đưa ra hai phương án: 20 hoặc 25/5 (cuối cùng được tổ chức vào ngày 25).

Không chỉ được tổ chức khi nào, mà trận Chung kết sắp tới còn chưa biết diễn ra ở đâu. TBN không có một SVĐ quốc gia kiểu như Wembley ở Anh nên trận Chung kết Cúp nhà Vua có thể được diễn ra trên bất cứ sân nào. Trong khi Neymar muốn đá ở Camp Nou thì Andres Iniesta lại chọn Santiago Bernabeu.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đồng ý với Iniesta bởi “Bernabeu là sân có sức chứa lớn nhất TBN” sau khi loại trừ Camp Nou. Thực tế là Barca và Bilbao đã đá Chung kết ở Bernabeu vào các năm 1932, 1942, 1953 và 1984.

Năm nay, họ lại muốn chơi tại Bernabeu. Tuy nhiên, Real nói rằng họ đang trong quá trình cải tạo... nhà vệ sinh của sân nên không thể tổ chức trận đấu. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu rằng sở dĩ Real làm vậy bởi họ không muốn đại kình địch Barca đăng quang ngay trên sân của mình.

“Trận đấu được tổ chức ở đâu không thành vấn đề, điều quan trọng là chúng tôi đã có mặt ở đó”, Enrique nói. HLV của Barca nói không sai. Khi Barca gặp Bilbao ở Mestalla (2009), mọi thứ thật tuyệt vời. Khi họ tái ngộ ở Calderon (2012), tất cả cũng đều suôn sẻ. Bởi bản thân hai đội bóng đã là những biểu tượng ở TBN.

Họ cùng có bề dày lịch sử, lượng fan đông đảo, đặc trưng dễ nhận biết và sở hữu các cầu thủ giỏi. Họ là hai trong số 3 đội bóng hiếm hoi (đội còn lại là Real Madrid) chưa từng xuống hạng. Barca và Bilbao cũng là hai đội giàu truyền thống nhất ở Cúp nhà Vua.

“Thật thú vị”, Luis Suarez thốt lên. “Trong một trận Chung kết, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, Muniain của Bilbao nói. Tất cả đã sẵn sàng cho một trận đấu đặc biệt giữa Barca với Bilbao, cho dù nó được tổ chức ở đâu và khi nào đi chăng nữa.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm