B.Bình Dương - Lam Sơn Thanh Hóa 5-2: “Live show” của Lee Nguyễn & Kesley

31/05/2010 09:04 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Anh Đức 42’, 48’; Kesley 45’, 56’, 72’- Văn Thắng 87’, Lê Tostao 89’

(TT&VH) - Lee Nguyễn đã có màn ra mắt hoàn hảo với việc đóng góp trực tiếp vào 3/5 tình huống ghi bàn cho đội nhà. Còn Kesley cũng không phụ lòng những đồng đội, khi lập cú “hat-trick” vào lưới LSTH. Tất nhiên, không thể không nhắc đến Anh Đức, nhân vật đã đóng góp một “cú đúp” để màn trình diễn của Bình Dương thêm phần hoành tráng.

Phải thừa nhận rằng LSTH đã nhập cuộc không tồi chút nào. Hơn 30 phút đầu, sự kiên cường,  cũng như sự tập trung của các học trò HLV Vũ Trường Giang đã hạn chế rất nhiều được pha tấn công dồn dập của B.BD. Nhưng họ vẫn phải đầu hàng.

Được ra sân ngay từ đầu, Lee Nguyễn, với những pha xử lí đẳng cấp đã mê hoặc những “thượng đế” khó tính nhất của đất Thủ. Phút thứ 8, Lee có một cú xẻ nách hàng thủ đối phương để Anh Đức lao xuống dứt điểm hiểm hóc. Và chính anh sau đó đã khiến xà ngang LSTH rung lên bần bật với cú đá như kẻ chỉ ở phút 23.


 Lee Nguyễn đã có màn ra mắt cực ấn tượng trong màu áo Bình Dương với 3 pha kiến tạo - Ảnh:Long Vĩnh

Cũng không phải đợi lâu, phút 40, hơn 2 vạn khán giả trên sân Gò Đậu cũng được tận hưởng niềm vui. Từ cú đá phạt của Lee, Anh Đức đã buộc Mạnh Dũng phải vào lưới nhặt bóng. Sau pha ghi bàn cởi “nút thắt” của Đức “Eto’o”, đội bóng đất Thủ đã chơi bùng nổ, buộc LSTH phải gồng mình lên chống đỡ. Không lâu sau cú đệm bóng trúng xà ngang cuả Kesley,  từ một pha bật tường huyền ảo, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh đã buộc phải phạm lỗi Lee Nguyễn trong vòng cấm. Trên chấm phạt 11m, Kesley dễ dàng đánh bại Mạnh Dũng nâng tỷ số lên 2-0.

LSTH chính sức sụp đổ khi Anh Đức thực hiện pha đi bóng trong vòng cấm rồi tung cú đá hiểm hóc hạ Mạnh Dũng. Trước sự kháng cự yếu ớt của đội thủ, có cảm giác các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh vừa đá bóng vừa dạo chơi. Liên tiếp ở các phút 56 và 72, Kesley hoàn thành cú “hat-trick” của riêng mình. Và một lần nữa, cả 2 pha xé lưới đó đều in đậm dấu giày của Lee Nguyễn.

Dẫn đối thủ đến 5 bàn trắng, các cầu thủ của B.BD bất đầu chơi bóng cẩu thả, chính sự chùng xuống ấy đã giúp cho LSTH bùng lên mạnh mẽ. Cũng chẳng ai ngờ rằng, chỉ trong vài phút, Thế Anh phải 2 lần vào lưới nhặt bóng . Đầu tiên là cú sút đập chân tân binh Lưu Ngọc Hùng của Lê Văn Thắng, bóng đổi hướng  đã làm Thế Anh chết đứng.

Khó hiểu hơn là tình huống có đến 6 cầu thủ B.BD tham gia phòng ngự, nhưng không hiểu tại sao lại trố mắt đứng nhìn để Lê Tostao lao xuống sút tung lưới, rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-5.

Dĩ nhiên, hai bàn thua  lãng nhách kia không làm giảm đi cái khí thế tưng bừng trên sân Gò Đầu hôm qua; bởi màn trình diễn của Lee Nguyễn, cũng như các đồng đội của anh là quá đẹp. Quan trọng hơn cả, việc gom thêm 3 điểm đã giúp B.BD leo lên đỉnh V-League, khi mà cả 2 “anh em” SHB.ĐN lẫn HN T&T phải hứng chịu những thất bại cay đắng trong lượt đấu mở hàng giai đoạn 2.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm