Italia và nguy cơ trước bán kết: De Rossi và Abate chấn thương

26/06/2012 08:36 GMT+7

(TT&VH) - Thành công của Italia cho đến thời điểm này của EURO 2012 có thể được gói gọn trong 3 cái tên: Pirlo, Buffon và De Rossi. Trong khi Pirlo tạo ra linh hồn cho đội bóng, Buffon là đôi chân vững chắc cho tất cả các đồng đội tựa vào, thì De Rossi là một lá phổi nuôi sống đoàn quân áo Thiên thanh.

Tiền vệ của Roma đã chơi 2 trận đầu tiên trong vai trò của một trung vệ, hai trận sau ở vị trí sở trường của anh nơi tuyến giữa, và tất cả đều rất xuất sắc. Trong trận bán kết với Anh, cú vuốt bóng ngẫu hứng suýt thành bàn thắng của De Rossi ở ngay phút thứ tư chính là một niềm cảm hứng giúp Italia chơi tự tin trước đối thủ, còn bản thân anh thì vô hiệu hóa gần như hoàn toàn sự nguy hiểm của Steven Gerrard, thủ lĩnh lối chơi bên phía “Tam sư”.

De Rossi (nằm) có nguy cơ phải nghỉ bán kết do chấn thương - Ảnh: Getty

Sự năng nổ của De Rossi, cho dù anh chơi ở vị trí nào, cũng là đặc biệt quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Italia. Nhưng rất có thể, Italia sẽ phải đối mặt với Đức, ứng viên số 1 cho chức vô địch, ở bán kết mà không có anh. De Rossi đã phải rời sân ở phút 80 trận tứ kết một cách bất đắc dĩ bởi chấn thương. Anh thổ lộ sau trận rằng đã đau tới mức không thể ôm các đồng đội trong khoảnh khắc mừng chiến thắng. Được biết, De Rossi đã phải chống chọi với những cơn đau dây thần kinh tọa từ trong mùa giải, và anh luôn phải ra sân với nỗi lo canh cánh về thời khắc không còn chịu đựng nổi nữa. Liệu đây đã phải thời khắc ấy hay chưa? Hiện chưa có những thông tin rõ ràng hơn, nhưng tình hình bước đầu cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. De Rossi vẫn tự tin cho rằng “Tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể ra sân đêm Thứ Năm này”.

Một trường hợp đáng lo nữa là hậu vệ phải Ignazio Abate, người cũng đã phải rời sân do chấn thương ở trận đấu rạng sáng qua ở những phút cuối cùng của hiệp chính thứ hai. Abate không chỉ chứng tỏ được năng lực và tầm quan trọng của anh ở hai trận đá chính đã qua, đặc biệt là trận tứ kết khi đeo bám rất tốt Young và Rooney, mà còn sẽ trở thành nhân vật chủ chốt hơn ở trận bán kết. Do án treo giò, Christian Maggio sẽ không thể ra sân trước Đức và Abate sẽ là sự lựa chọn duy nhất ở vị trí hậu vệ phải. Italia khá dồi dào phương án cho cánh trái, khi cả Chiellini (trước chấn thương) và Ogbonna đều có thể vá vào vị trí đó nếu cần thiết, nhưng không còn ai ngoài Abate ở cánh phải. Nhưng chấn thương cơ mới gặp của hậu vệ Milan này đang tiềm ẩn sự lo ngại to lớn.

Tin vui duy nhất là Thiago Motta sẽ trở lại khỏe mạnh. Tuy vậy, với phong độ khá tốt của Montolivo ở trận gặp Anh, vai trò của ngôi sao gốc Brazil không còn quá quan trọng với HLV Prandelli nữa.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm