Hy Lạp : Thay Karagounis vì… mặt giống Karagounis?

22/06/2012 14:51 GMT+7

(TT&VH) - Grigoris Makos nhiều khả năng sẽ là cầu thủ được lựa chọn để thay thế đội trưởng Giorgos Karagounis bên phía Hy Lạp trong trận tứ kết với Đức tới đây, và báo chí Hy Lạp thậm chí đã nghi ngờ rằng anh chàng này được chơi thay đội trưởng của Hy Lạp chỉ vì có… khuôn mặt giống với Karagounis.

Hai thẻ vàng ở vòng bảng đã khiến Karagounis không thể góp mặt ở trận tứ kết với Đức, và người Hy Lạp không chỉ thiếu đi người hùng đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu quyết định với Nga, giúp đội bóng đến từ xứ sở của các vị thần lọt vào tứ kết một cách kì diệu, mà còn mất đi một thủ lĩnh quan trọng về cả tinh thần lẫn lối chơi. Nhưng họ có lẽ sẽ không cảm thấy cô đơn, vì người thay thế Karagounis trông chẳng khác anh là mấy, có lẽ chỉ trừ chi tiết bộ râu.



Grigoris Makos (phải) - Ảnh AP

Trong buổi tập sáng ngày 19/6, HLV Fernando Santos đã xếp tiền vệ Grigoris Makos của AEK Athens vào đúng vị trí mà anh đã chơi trong trận gặp Nga sau khi vào sân thay Karagounis. Và trông anh chẳng khác là bao so với Karagounis “xịn”, cũng với những nét rẳn rỏi và cách chơi đầy chất lửa.

Makos năm nay 25 tuổi. Anh đã thi đấu cho đội tuyển Hy Lạp từ năm 2008, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh tham dự VCK của 1 giải đấu lớn. Anh không có tên trong đội hình của Hy Lạp tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Ở cấp độ CLB, Makos chuyển đến AEK Athens từ năm 2009 và sau 75 trận đấu với đội bóng này anh mới chỉ ghi được 2 bàn thắng. Điều này cũng dễ hiểu vì sở trường của anh là tiền vệ phòng ngự, một mẫu cầu thủ đá thiên về sức mạnh. Anh được đánh giá cao ở khả năng tắc bóng, ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương và là người mở màn cho các pha phản công. Makos cũng tranh chấp bóng bổng tương đối tốt.

Santos cũng đã cân nhắc lựa chọn tiền vệ Kostas Fortounis của Kaiserslautern và Giorgos Fotakis của PAOK. Tài năng trẻ mới 19 tuổi Fortounis đã gây ấn tượng tương đối tốt khi vào sân từ ghế dự bị trận gặp Ba Lan và đá chính trong trận đấu với CH Czech. Fotakis thì ngược lại, đã thi đấu không tốt khi ra sân từ đầu trận thua 1-2 trước Czech. Anh chỉ được đánh giá cao hơn Fortounis vì kinh nghiệm thi đấu ở tuổi 30.

Makos đã tỏ ra rất chắc chắn khi tham gia hỗ trợ phòng ngự trong trận gặp Nga sau khi vào sân. Tuy không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng với việc chắc chắn Hy Lạp sẽ đá phòng ngự phản công trước Đức, khả năng đánh chặn của anh sẽ giúp ích cho đội bóng.

Hãy cũng chờ xem Makos có thể mặc vừa chiếc áo mà Karagounis để lại hay không, dù nếu chỉ nhìn khuôn mặt, các đồng đội của anh có thể yên tâm là Karagounis vẫn đang ở trên sân.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm