Lampard và Chelsea lục đục: Đi cũng khó, ở chẳng xong!

10/07/2008 09:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau khi Jose Mourinho ra đi, dòng nước dưới cây cầu Stamford trôi khá êm ả. Người thay thế là Avram Grant lầm lì, tẻ nhạt khiến giới truyền thông vốn lắm chuyện của xứ sở sương mù ngập tràn thất vọng. May cho họ, Big Phil đã đến. Chỉ riêng buổi họp báo ra mắt của HLV này đã gây ồn ào đủ vô khối đề tài cho báo chí sôi sục. Nhưng câu chuyện đang nóng nhất không có nhân vật chính là Big Phil mà lại là Lampard!

Trong buổi họp báo thu hút hơn 200 phóng viên từ ảnh đến truyền hình, báo chí này, Big Phil tự tin tuyên bố như thể rắc rối xung quanh hợp đồng của Lampard đã được giải quyết xong xuôi: “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và hỏi rằng liệu cậu ấy có muốn ở lại Chelsea lâu dài không? Sau 15 phút, Lampard trả lời có đồng thời còn nói đang hạnh phúc tại đây. Tôi cũng hạnh phúc. Chelsea cần Lampard và Lampard cũng cần Chelsea. Chỉ còn vài vấn đề nhỏ giữa hai bên. Tôi chắc cậu ấy sẽ ở lại lâu hơn 1 năm”.

Tam sao thất bản

Vài vấn đề nhỏ đó hóa ra chẳng nhỏ chút nào. Từ khu tập Cobham ở gần khách sạn Hilton, nơi diễn ra cuộc họp báo trên, Lampard đón nhận những lời lẽ của ông thầy mới với vẻ mặt sửng sốt. Chỉ một tiếng sau đó, tiếng cãi vã vang lên từ canteen. Lampard đã đón đầu GĐĐH Peter Kenyon sau khi nhân vật chóp bu này trở về từ cuộc họp báo. Theo Chelsea, hai bên có “một cuộc trao đổi ngắn” về tương lai của Lampard. Thế nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là cách nói giảm nói tránh cho một màn đấu khẩu không hay ho chút nào.

Tại sao Lampard lại nổi khùng đối đầu với một yếu nhân của Stamford Bridge là Kenyon? Tất cả chính vì những lời lẽ chắc nịch từ miệng Big Phil mà rất nhanh chóng trở thành tiêu đề nhiều bài báo: “Lampard cam kết ở lại Chelsea”. Lampard chẳng cam kết gì cả. Anh cũng như người đại diện của mình là Steve Kutner không bằng lòng khi Big Phil tuyên bố như vậy làm ảnh hưởng đến cuộc thương lượng về hợp đồng mới.

Thực ra, như Kutner khẳng định, Lampard rất tôn trọng Big Phil và đã gặp gỡ trực tiếp cũng như trò chuyện qua điện thoại với ông thầy mới này. Tuy nhiên, có vẻ như những gì Lampard nói đã bị hiểu sai: “Cậu ấy cho Scolari biết rằng muốn được ở lại Chelsea đến tận ngày giải nghệ nhưng với hợp đồng mà CLB đưa ra thì điều đó không thể được”. Không hiểu tại sao Big Phil chỉ nghe rõ nửa câu đầu! Tuy nhiên, Lampard không giận dữ với HLV này mà bực bội với cách hành xử của Chelsea như lời lí giải của Kutner: “Ai ở Stamford Bridge cũng rõ điều này. Đáng lẽ phải có người nói cho Big Phil biết chứ. Giờ đây, Lampard bị đặt vào tình thế không dễ chịu chút nào”. Người chịu trách nhiệm không nói rõ tình thế cho Big Phil biết mà Kutner ám chỉ chính là Kenyon. Và cũng theo lời đại diện này, mối quan hệ giữa Lampard với Kenyon đã đổ vỡ ở mức khó mà hàn gắn được nữa.

Tham bát, bỏ mâm?

Trong phản ứng đầu tiên của mình, Kenyon chỉ tuyên bố rằng ông hy vọng Lampard tôn trọng hợp đồng, ở lại Chelsea nốt 1 năm còn lại trong trường hợp hai bên không đạt được tiến triển về hợp đồng mới, quá trình mà như người đại diện của Lampard cho biết là “hoàn toàn bế tắc”.

Theo lời Kenyon, đề nghị của Chelsea vẫn nằm trên bàn chỉ chờ chữ ký của Lampard. Đây được xem là một cách cư xử fair-play của nhân vật được xem là bộ não The Blues này. Đã có dự đoán rằng sau vụ căng thẳng vừa qua, Chelsea sẽ rút lại đề nghị hợp đồng mới với Lampard và bắt anh thực hiện nốt hợp đồng hiện tại trước khi ra đi như một cầu thủ tự do.

Đó là lời đề nghị không hề tệ một chút nào. Sau 1 năm dài thương thảo, cuối cùng Chelsea đã đồng ý nâng lương cho Lampard lên 130.000 bảng/tuần (không hề kém đội trưởng John Terry, người cũng chỉ mới được nâng lương vài tháng gần đây). Ngoài ra, bản hợp đồng mới này có thời hạn là 4 năm, được xem là ưu ái đối với một cầu thủ vừa qua tuổi 30 hồi tháng trước. Vậy mà Lampard vẫn chưa bằng lòng!

Anh đòi hỏi gì? Mức lương thì không phải là vấn đề song Lampard muốn đây là hợp đồng tận 5 năm, một bảo đảm vững chắc cho tương lai để anh có thể treo giày trong nhung lụa ở Stamford Bridge khi đến tuổi 35. Yêu cầu này bị cho là quá đáng. Mẫu tiền vệ cày ải như Lampard khó mà giữ được phong độ cao khi ngoài 30 chứ đừng nói là đến “băm vài nhát”. Một đội bóng chuyên nghiệp không phải là nhà dưỡng lão và dù ông chủ Roman Abramovich có rộng rãi vung tay đến mấy, những người quản lý như Kenyon cũng không cho phép một sự quá trớn. Nếu chiều theo Lampard, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng mè nheo từ các ngôi sao còn lại.

Kiểu chiến thuật dền dứ mà Lampard áp dụng đang phản lại anh. Có thể, anh tính đến chuyện chạy sang Inter tái ngộ cùng ông thầy cũ Mourinho (nơi cũng chỉ trả lương cho anh được như thế và thời hạn hợp đồng cũng không qua 4 năm) nhưng cánh cửa đó đã bị nhanh chóng khép lại. Đúng vào ngày ra mắt Big Phil, Mourinho chọc tức Chelsea bằng bản fax đề nghị được mua Lampard với giá 7,95 triệu bảng. Tất nhiên, Chelsea thẳng thừng từ chối. Thà họ chấp nhận để Lampard đá nốt 1 năm rồi ra đi tự do còn hơn là để Inter, hay chính xác hơn là Mourinho, giành chiến thắng trong vụ này. Gần 8 triệu bảng chẳng là quái gì với Abramovich cả!

Giờ đây, Lampard phải quyết định. Hoặc ký hợp đồng mới mà thực tế, anh cũng được lợi lớn rồi. Hoặc cắn răng ở lại nốt 1 năm trước khi tìm đến thành Milan. Nhưng nếu chọn giải pháp thứ hai, Lampard sẽ phải đối mặt với viễn cảnh ngồi dự bị dài dài. Chẳng ai tin dùng một người sắp ra đi, nhất là khi Chelsea đã có thêm Deco ở trục giữa. Và mùa Hè năm sau, ở tuổi 31, liệu một sự khởi đầu mới có là quá muộn cho anh?
 
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm