Man United hòa 3 sau 4 trận: Van Gaal đã bắt đầu sợ nước Anh?

01/01/2015 23:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi bất bại của Manchester United ở Premier League được kéo dài sang con số 10 trong ngày đầu năm 2015, nhưng trận hòa Stoke 1-1 tiếp tục không phải là một màn trình diễn thuyết phục.

Radamel Falcao giúp Man United gỡ hòa sau khi đội khách để Ryan Shawcross mở tỷ số rất sớm trong một buổi chiều gió mạnh ở Britannia. Stoke không phải đối thủ thường, bước vào trận này họ đã có 2 thắng lợi liên tiếp và bất chấp mất ngôi sao chủ lực Bojan Krkic, Stoke vẫn có những thứ vũ khí lợi hại khác trong tay.

Tiếp tục chật vật

Một quả phạt góc tốt của Marko Arnautovic đưa bóng về phía góc xa để sếu vườn Peter Crouch dội bóng xuống cho Shawcross đá vô-lê mở tỷ số ngay phút thứ 2.

United sau đó trở lại trận đấu, nhưng những cơ hội vàng chưa đến ngay. Họ thậm chí có thể đã bị cắt đuôi sớm sau khi Jonny Evans khống chế hỏng một pha bóng dài, đặt Mame Biram Diouf vào một tư thế dứt điểm quá thuận lợi để rồi Diouf đưa bóng ra ngoài trong sự thở phào của các vị khách. Stoke hối hận vì pha bỏ lỡ đó, bởi phút 26, Michael Carrick đánh đầu ngược sau quả phạt góc của Wayne Rooney và Falcao khôn khéo cắt vào để đệm bóng cận thành.


Pha ghi bàn mở tỉ số của Shawcross

Hai bên sau đó chật vật trong việc tìm bàn thắng vượt lên bởi gió thổi rất mạnh khiến các đường bóng trở nên thiếu chính xác, và mặc dù United bắt đầu kiểm soát thế trận khi trôi qua được 1 giờ thi đấu, họ không tận dụng được cơ hội nào trong khi bên kia sân David De Gea vẫn phải vài lần trổ tài trước Oussama Assaidi, Crouch hay Diouf.


Falcao ghi bàn gỡ hòa cho Man United

Khó có thể nói đây là một màn trình diễn thuyết phục của United. Hàng phòng ngự cần phải được nhắc đến đầu tiên, mà rõ ràng nhất là pha bóng của Evans, khống chế hỏng khiến Diouf cướp lấy bóng từ phía sau, rồi để Diouf “xâu kim” trước khi sút ra ngoài. Phil Jones cũng không tốt, để cho Ryan Shawcross đánh đầu trong bàn mở tỷ số. Chris Smalling đã gặp may khi chạm bóng bằng tay trong vòng cấm ở hiệp 2 nhưng không bị penalty.

Nhưng không chỉ vậy, các tuyến trên cũng chơi không tích cực. Tuyến tiền vệ để Stoke tạo ra khá nhiều ý tưởng lên cầu môn của De Gea, và Rooney dù đã cố gắng nhưng một mình anh không đủ để kiểm soát hết tình hình. Trên hàng công, đây đã là lần thứ 2 trong 4 trận Falcao bị thay ra sân sau khi ghi bàn, trong khi Van Persie chơi mờ nhạt và chỉ có đúng một cơ hội.

Sự lạ lẫm của Van Gaal

Ngoài các yếu tố chủ quan, United còn bị đánh bởi những yếu tố khách quan. Ngoài sức gió đã được đề cập ở trên, thể lực cũng là một vấn đề khiến chất lượng chơi bóng của Quỷ đỏ suy giảm. Sự mệt mỏi do cường độ thi đấu dày (đây đã là trận thứ 3 trong 7 ngày) khiến các cầu thủ không chỉ chơi kém tích cực mà còn ảnh hưởng tới khả năng ra quyết định dứt khoát của họ (như tình huống của Evans).


Ashley Young buộc phải bỏ dở trận đấu do chấn thương

Cũng có thể dùng lý do này để giải thích vì sao Van Gaal lại cho Falcao nghỉ, dù quyết định đó có phần không hợp lý vì Falcao đang đá hay còn Van Persie thì không. Ông đang mất tới 6 cầu thủ và không muốn mạo hiểm với một tay săn bàn, bởi dù sao đây cũng là trận quan trọng cuối cùng (họ còn trận đấu với đối thủ yếu Yeovil ở FA Cup vào ngày 4/1 tới) trước khi có một đợt nghỉ đủ một tuần. Lịch thi đấu trong chừng 2 tháng tới của United sẽ tương đối thuận lợi để tích điểm nên bảo toàn lực lượng là điều nên tiến hành.

Đây đã là trận hòa thứ 3 trong 4 trận gần nhất của United trong vòng hơn 10 ngày. Bình thường đó sẽ là một dấu hiệu của sự ngưng trệ về mặt phong độ, nhưng vì lịch chơi quá dày lẫn tình trạng chấn thương, kết quả 1-1 trước Stoke cũng dễ chấp nhận cho Louis Van Gaal (nên nhớ Van Gaal chưa từng làm việc với lịch thi đấu kiểu Premier League trước đây) và các học trò. Có thể hy vọng vô địch đã bắt đầu mờ dần, nhưng mục tiêu Top 4 thì vẫn vừa sức.

Dù là một nhà cầm quân lão luyện, Van Gaal vẫn còn là “tay mới” ở Premier League và có thể thấy ông vẫn chưa quen với sự tra tấn thể lực trong mùa Giáng sinh và năm mới. HLV người Hà Lan cần ở đây thêm vài năm nữa để giúp United đứng vững trong giai đoạn này, giống như Sir Alex Ferguson vẫn thường hay làm trước kia.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm