Schalke: Đâu rồi chất Đức?

27/11/2014 21:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Được thi đấu trên sân nhà nhưng Schalke vẫn bị Chelsea đè bẹp tới 5-0. Thảm bại này một lần nữa cho thấy chất Đức đang ngày càng mai một.

Xét về thế trận, Schalke không quá lép vế trước Chelsea. Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Roberto di Matteo kiểm soát 43% bóng và tung ra được 8 pha dứt điểm về phía đối thủ. Vấn đề của Schalke nằm ở tính chính xác. “Royal Blues” chỉ có 3/8 (37,5%) pha dứt điểm đi trúng đích và không ghi được bàn thắng nào. Còn Chelsea của Jose Mourinho lại lão luyện như một đội bóng Đức điển hình, rất chính xác và hiệu quả. 8/13, tức hơn 60%, pha dứt điểm của Chelsea đi trúng đích và 5/8 cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng.

Tinh thần thép, thứ vũ khí từng giúp bóng đá Đức làm nên những cuộc lội ngược dòng vĩ đại, cũng đã tan biến. Tại bán kết World Cup 1982, tuyển Đức từng bị Pháp chọc thủng lưới hai bàn ngay trong hiệp phụ nhưng vẫn gỡ hòa thành công rồi chiến thắng trên chấm phạt đền. Còn hiện nay, HLV Di Matteo đã thừa nhận: "Khi phải nhận bàn thua ngay từ phút đầu, mọi thứ trở nên khó khăn hơn hẳn". Sớm bị dẫn trước, Schalke đã không còn tỉnh táo để chơi bóng, thay vào đó "không thắng đủ các cuộc đấu tay đôi, không thu hồi được bóng, trao cho Chelsea nhiều khoảng trống".

Trong 3 trận gần nhất tại Champions League, Schalke đã để thủng lưới tới 12 bàn, một "kỷ lục" của bóng đá Đức. Ở 2 trận trước, Schalke đã bị Sporting chọc thủng lưới tới 7 lần. Từ sau cuộc cách mạng tấn công, các đội bóng Đức ngày càng phòng ngự kém cỏi hơn, liên tục biến thành những gã khờ ở đấu trường quốc tế. Năm 2012, ở trận lượt về vòng 1/8, Leverkusen từng bị Barcelona hạ gục tới 1-7 (tổng tỷ số sau 2 trận là 2-10). Mùa trước, Leverkusen cũng thất bại 0-4 trước PSG ngay trên sân nhà Bay Arena.

Trước đây, ngay cả khi kém xa về lực lượng lẫn đẳng cấp, các đội bóng Đức cũng không thường xuyên thảm bại như hiện nay. Cuộc cách mạng tấn công giúp cho lối chơi của các CLB Đức hấp dẫn hơn nhưng mặt khác, cũng làm suy giảm sức mạnh của họ tại trời Âu, nơi các trận đấu thường diễn ra chặt chẽ, nhiều toan tính. Đã đến lúc người Đức phải suy nghĩ lại về lối chơi tấn công ngây thơ hiện nay nếu vẫn còn muốn tiến xa tại đấu trường châu lục.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm