Leverkusen – Benfica: Mệnh lệnh phải thắng

01/10/2014 13:57 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thua ở lượt trận mở màn vòng bảng, Leverkusen và Benfica buộc phải chiến thắng nếu không muốn sớm thất thế trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8.

Dù cùng trắng tay ở trận ra quân, nhưng thật ra cái cách bại trận của Leverkusen và Benfica là rất khác nhau.

Leverkusen, quyết quên đi nỗi buồn Monaco

Tuy thua 0-1 trên sân của Monaco, nhưng trên thực tế, đó lại là một trận đấu mà Leverkusen để lại nhiều hi vọng chứ không phải thất vọng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Schmidt, Leverkusen đã chơi rất hay ngay trên thánh địa của đội bóng Pháp. Họ đá trên cơ so với đối thủ và tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng. Nhưng sự thiếu may mắn đã khiến Leverkusen phải trả giá đắt sau một khoảnh khắc tỏa sáng của Moutinho.

Cho đến thời điểm này, Leverkusen đã thể hiện bộ mặt tương đối tích cực dưới thời HLV Schmidt. Họ vẫn đang xếp thứ 3 trên BXH Bundesliga và không để Bayern Munich bỏ lại với khoảng cách quá xa (chỉ kém nhà ĐKVĐ 3 điểm). Đấy rõ ràng là thành tích không đến nỗi nào với 1 tân HLV như HLV Schmidt.

Nếu chơi đúng sức và gặp chút may mắn, Leverkusen hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở cuộc đối đầu đêm nay, qua đó có màn "báo thù" Benfica. Đội bóng Bồ Đào Nha đã đánh bại Leverkusen trong cả 2 lượt trận khi 2 đội gặp nhau ở vòng 32 đội Europa League cách đây 2 năm. Rất nhiều cầu thủ Leverkusen góp mặt ở trận thua đó vẫn giữ vai trò quan trọng tại thời điểm này như thủ thành Leno, tiền vệ Bender, tiền đạo Kiessling... Đó chắc chắn sẽ là động lực không nhỏ đối với đội chủ nhà.

Khi Benfica không còn là Benfica

Xét về phong độ trong những trận đấu gần đây thì Benfica có phần nhỉnh hơn Leverkusen. CLB này hiện vẫn đang duy trì thành tích bất bại ở giải VĐQG Bồ Đào Nha sau 6 vòng đấu đầu tiên với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, Leverkusen thì chỉ thắng được 1 trận trong số 4 vòng đấu gần nhất.

Nhưng con số thống kê ấy cũng không mang nhiều ý nghĩa. Bởi thực lực các đội bóng ở Bồ Đào Nha là rất chênh lệch. Chỉ có Sporting Lisbon và Porto là liều thuốc thử phù hợp đối với Benfica. Và trận gặp Sporting Lisbon cũng chính là trận đấu mà đội bóng của HLV Jesus đã không thể giành chiến thắng.

Trong khi đó, ở đấu trường Châu Âu, Benfica lại đang khiến các CĐV nhà phải lo lắng, khi để phơi áo tâm phục khẩu phục ngay trên sân nhà trước Zenit St.Petersburg, cho dù đại diện nước Nga vốn không phải là một đối thủ quá khó chịu. Trận thua ấy tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự sa sút trên bình diện quốc tế của Benfica. Nhất là khi CLB này vốn đã liên tục thúc thủ trước những đối thủ nước ngoài trong đợt giao hữu mùa hè. Benfica đã lần lượt để thua Marseille, Ajax, Athletic Bilbao và Arsenal. Họ chỉ thắng được duy nhất 1 trận trước đối thủ yếu Sion của Thụy Sỹ.

Điều đó cho thấy Benfica đã có sự đi xuống rõ rệt so với chính mình ở mùa giải năm ngoái, sau khi phải chia tay 1 loạt trụ cột như Markovic, Cardozo, Andre Gomes, Rodrigo... trong mùa hè này.

Bởi vậy, cũng đừng ngạc nhiên nếu đêm nay, Benfica sẽ thêm một lần nữa phải nhận thất bại khi phải đương đầu với những đội bóng bên ngoài biên giới Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến

Leverkusen: Leno - Hilbert, Toprak, Spahic, Wendell - Reinartz, L. Bender - Bellarabi, Calhanoglu, Son - Kiessling

Benfica: Julio Cesar - Maxi Pereira, Luisao, Jardel, Eliseu - Samaris - Salvio, Perez, Gaitan - Talisca - Lima

Dự đoán: 2-1


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm