Guardiola luôn chờ đợi 'khoảnh khắc thiên tài'

06/05/2015 14:04 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chìa khóa của trận bán kết Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich là liệu Pep Guardiola đã tìm thấy, như lời chính ông, “khoảnh khắc lóe sáng của cảm hứng… giây phút làm nên sự nghiệp của tôi” hay chưa.

Vào lúc mà HLV Bayern trở lại với những ánh đèn lóa mắt và 99.000 CĐV ở Camp Nou vào thứ Tư, Guardiola sẽ hy vọng khiến chính các CĐV từng ủng hộ ông nhiệt thành phải đau khổ. Trong những lần chuẩn bị cho các trận đấu lớn, Guardiola vẫn hay khóa mình trong văn phòng, nghe một chút nhạc nhẹ nhàng, xem hàng loạt trận đấu và ghi chú liên tục, để rồi từ đó, ông hy vọng mình sẽ nảy ra một ý tưởng chiến thuật thiên tài.

Từ việc “phát minh ra Messi”

“Tôi luôn mong mỏi khoảnh khắc đó”, Guardiola nói khi được trao huy chương danh dự của chính quyền vùng Catalonia vào tháng 9/2011. “Đó là khoảnh khắc một ý tưởng bật lên và tôi biết mình sẽ thắng trận”. Chính nhờ thế mà Barcelona của Guardiola đã đè bẹp Real Madrid 6-2 vào tháng 5/2009, để trở thành một trong những đội bóng vĩ đại của mọi thời.

Trước trận “chung kết” mùa giải 2008-09 tại Bernabeu, dù Barca đang chơi tưng bừng với một HLV bách thắng, Guardiola hiểu ông vẫn cần thêm một chút sáng tạo. HLV người Catalonia xem hàng loạt trận đấu của Real, như Marti Perarnau kể lại trong cuốn sách nổi tiếng “Pep Confidential”, để rồi một ý tưởng bật ra. Guardiola nhận ra rằng khoảng trống mở ra ở hàng thủ Real khi họ tìm cách gây sức ép lên Xavi, và ông hiểu ngay rằng Leo Messi cần có mặt ở khoảng trống đó. Đó cũng là trận đầu tiên ngôi sao người Argentina chơi số 9 ảo, và là bước cuối cùng để anh đi vào lịch sử.

Mùa này, Messi còn lùi lại hơn nữa trong đội hình Barcelona của Luis Enrique, nhưng đẳng cấp và hiệu suất của anh không hề suy giảm. Đáng sợ hơn, anh giờ có những người hỗ trợ cực kỳ lợi hại và ăn ý Neymar và Luis Suarez. Bất cứ ai trong bộ ba đó mà có được khoảng trống, thì đối thủ của họ sẽ không còn cơ hội. Đây có lẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của Guardiola từ trước tới giờ, thời điểm mà ông cần ý tưởng thiên tài của mình đến hơn bao giờ hết.

Chờ đợi khoảnh khắc thiên tài

Cuộc đọ sức này không chỉ là việc ai cầm nhiều bóng hơn, ai áp dụng triết lý Barca thành công hơn, mà còn là cuộc chiến giữa hàng tiền đạo giỏi nhất và chiến lược gia có lẽ là xuất sắc nhất thế giới hiện giờ. Đó là hàng công có thể giúp bạn thắng mọi trận đấu và một HLV có thể tìm ra cách thắng mọi trận đấu.

Sự khác biệt cũng thật rõ ràng: Bayern của Guardiola chơi theo một hệ thống do ông áp đặt, trong khi Barca tìm ra phương án hợp lý nhất dựa trên phong độ và đòi hỏi của các ngôi sao chính. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận vai trò của Luis Enrique, người xứng đáng với mọi lời khen ngợi cho phong độ hiện giờ tại Barca, nhưng về cơ bản, chiến thuật ở Camp Nou cũng chỉ là bộ ba tấn công và phần còn lại, hay nếu rút gọn phương trình, Messi và phần còn lại. Nếu các ngôi sao của Barca ở phong độ cao nhất, Bayern sẽ bị loại, dù ở hai băng ghế huấn luyện có là ai.

Với tất cả nguồn lực ghê gớm của Bayern, họ vẫn chưa thể sở hữu hàng công với chất lượng như thế, và khoảng cách sẽ còn lớn hơn nữa vì chấn thương của Arjen Robben. Guardiola sẽ không thể đặt lòng tin trọn vẹn chỉ vào những ý tưởng của ông, như Luis Enrique có thể tin tưởng hoàn toàn các ngôi sao, những con người thật. Không thể phủ nhận sự sáng tạo của Pep, nhưng quá nhiều ý tưởng đôi khi dẫn tới sự cứng nhắc. Cách mà ông chia sân bóng ra thành những “vùng chiến thuật” và tổ chức tạo khoảng trống, tấn công thông qua sự phân chia đó là một ví dụ. Những Messi và Robben với Guardiola chỉ là ngòi nổ cuối cùng. Còn Barca lúc này đang chơi tự do phóng khoáng và ngẫu hứng nhiều hơn là lên kế hoạch.

Messi từng nói năm 2009 rằng các cầu thủ của Guardiola chỉ là “những mắt xích trong một dây chuyền”. Tiền vệ của Bayern Munich Xabi Alonso còn đi xa hơn. “Ông ấy luôn có một kế hoạch cho mọi trận đấu”, Alonso, một nhà thực nghiệm chiến thuật bóng đá bậc thầy, giải thích. “Ông ấy sẽ nói chúng ta ở chỗ này, và phải tới được chỗ kia, để làm thế, chúng ta phải làm điều này và không làm được điều kia. Cách mà ông ấy làm việc không giống với bất kỳ ai”.

Guardiola nổi tiếng trong nghề HLV vì rất nhiều lần ông đoán chính xác những trận đấu của ông sẽ diễn ra thế nào, ông đã chiếu trước nó trong đầu rồi. Các kế hoạch của ông sau đó sẽ phát huy tác dụng vì toàn bộ cách tiếp cận cầm bóng-pressing là dựa trên việc áp đặt lối chơi. Điều đó đã xảy ra ở mọi trận đấu lớn mà ông chiến thắng. Nhưng điều đó chưa chắc đã đúng tối nay. Tìm cách áp đặt lối chơi với Barca là một chiến thuật rất gần với tự sát. Đó là lý do tại sao Guardiola mong đợi khoảnh khắc thiên tài sẽ tới với ông.

Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm