Góc nhìn: Deschamps không ảo tưởng

26/03/2015 13:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn HLV Diddier Deschamps gần đây nhất, như một ưu ái lớn dành cho tôi bởi chưa bao giờ Deschamps nhận trả lời phỏng vấn qua email hay điện thoại, ông nói một câu rất hay: “Tôi không làm bóng đá bằng ảo tưởng”.

1. Trước câu hỏi “Ông sẽ thay đổi gì nếu được quay ngược thời gian và đá lại trận tứ kết World Cup 2014 với Đức?”, Deschamps trả lời thẳng thắn “Nói thật với anh, đây là dạng câu hỏi tôi sẽ không bao giờ trả lời trong các cuộc họp báo. Đơn giản, tôi không làm bóng đá bằng ảo tưởng. Chúng ta cứ tận hưởng hiện tại đi, và làm việc tốt hơn từ trận này qua trận khác”. Đó là một câu trả lời thành thật, ngắn gọn nhưng đầy triết lý.

Và từ trận này qua trận khác, ở những đợt giao hữu hậu World Cup, Deschamps đang làm tốt hơn hẳn, cho thấy Les Bleus là một tập thể đang trưởng thành hơn. Bây giờ, sự tiến triển đó sẽ được thể hiện qua những phép thử khắc nghiệt và đa dạng hơn, là Brazil đêm nay và Đan Mạch vào đêm Chủ nhật.

2. Báo chí Pháp nhắc đến trận giao hữu lớn này với những liên tưởng từ thời 1998, khi mà Pháp với Deschamps là đội trưởng đã đánh bại Brazil với thủ quân là Dunga. Bây giờ, họ đối diện nhau, trên cương vị người thuyền trưởng của hai đội tuyển lớn. Nhưng Deschamps đã không coi phản chiếu 1998 ấy là thứ để vững tin một cách thái quá vào điều gì đó chưa cụ thể. Ông nhắc lại, rất nhẹ nhàng và đầy khiêm tốn: “Ồ, nếu chúng ta nhớ tới chung kết năm 1998 thì Dunga sẽ nhớ đến chung kết 1994” với hàm ý dành sự tôn trọng cho một người từng là nhà vô địch thế giới trước cả ông.

Song, cái duyên nợ Pháp-Brazil hay Deschamps-Dunga có lẽ nên phải được gợi lại từ cúp tứ hùng năm 1997. Đó là năm mà Pháp mới chỉ là một tiềm năng còn Brazil đang là một thế lực lớn. Khi ấy, Deschamps chắc đã tận hưởng một hiện tại đỉnh cao để rồi ông làm tốt hơn ở những năm về sau, khi là đầu tàu của một Les Bleus huyền thoại. Và đó chính là minh chứng rõ rệt nhất cho triết lý “không ảo tưởng” của Deschamps. Rõ ràng, Brazil hiện nay không quá mạnh nhưng Deschamps không hề ảo tưởng về đối thủ dù đây chỉ là trận giao hữu. Ông hiểu, dù là giao hữu đi nữa, nó cũng là một sự chuẩn bị tốt nhất để Pháp bước vào EURO 2016 bằng tất cả khả năng vốn có cũng như kinh nghiệm thực tế của mình.

3. Cầu thủ khiến nhiều khán giả Pháp phải ồ lên thán phục trên các sân vận động mà Les Bleus đã chơi gần đây là Pogba, một tiền vệ có đủ đầy sức mạnh, kỹ thuật và tư duy nhanh nhạy. Nhưng Deschamps thì chưa hoàn toàn hài lòng vào anh, khi anh có nhiều lúc ham phô diễn kỹ năng quá. Song, dù sao với ông, đó cũng chính là trụ cột của một đội Pháp mà ông mong muốn xây dựng cho tương lai.

Nhưng ở loạt giao hữu này, Deschamps đã buộc phải đối diện phương án không Pogba khi anh dính chấn thương từ trận knock-out Champions League với Juventus. Đó cũng là một thực tế khác của hiện tại.

Deschamps từng nói một câu khá thú vị với tôi rằng “Công việc của tôi coi như xong khi cầu thủ bước ra sân. Khi ấy, sân chơi là của họ, cuộc chơi là của họ, và họ quyết định tất cả”. Có lẽ Deschamps nói đúng. Bóng đá là hiện tại, và ông muốn tận hưởng nó trước, như cách một người miền Nam nước Pháp điển hình tận hưởng một bàn ăn ngon, với một ly vang tuyệt hảo. Ông đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng cho những học trò của mình và trước một đối thủ lớn như Brazil, họ sẽ phải chứng minh rằng sự chuẩn bị đó là đúng đắn.

Còn về tình cảm, chắc chắn Deschamps cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, một con người có yêu-ghét rõ ràng. Điển hình, ông thường xuyên sang Nga để xem Valbuena chơi bóng, và nói với anh: “Này Mathieu, tớ quý cậu, nhưng chúng ta không thể ảo tưởng mãi được nữa, chỗ của cậu ở Les Bleus đã có những người trẻ làm tốt hơn..."

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm