Góc Marcotti: Vì sao Champions League hấp dẫn hơn World Cup?

19/09/2014 21:00 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu muốn xem những màn trình diễn đỉnh cao của những đội bóng mạnh nhất thế giới, bạn đừng xem World Cup, mà hãy xem Champions League.

Một đội tuyển quốc gia có thể gọi lên những cầu thủ giỏi nhất từ đất nước. Một CLB có thể kí hợp đồng với bất cứ cầu thủ nào họ muốn. Miễn là nằm trong giới hạn số cầu thủ nước ngoài và miễn là chịu đầu tư, thì CLB nào cũng có thể mua những tài năng hàng đầu. Đội tuyển quốc gia thì không!

Cầu thủ chất lượng hơn

Cùng điểm lại vài gương mặt đã chơi trận chung kết World Cup 2014 Hè qua: Lucas Biglia, Enzo Perez, Sergio Romero, Miroslav Klose, Christoph Kramer và Benny Howedes đều đã đá chính chung kết World Cup. Bao nhiêu người trong số họ đủ trình độ vào đội hình xuất phát của Real Madrid hoặc Atletico Madrid năm ngoái?

Bạn có muốn điểm cả những cầu thủ đã chơi bán kết không? Hãy nói đến Julio Cesar, Fred, Georginio Wijnaldum hoặc Jasper Cillessen, có thể phù hợp với Chelsea hoặc Bayern Munich không?

Bạn huấn luyện một CLB hùng mạnh như Real Madrid, Chelsea hoặc Bayern Munich và đang cần 1 tiền đạo? Hãy ra thị trường chuyển nhượng và mua một tiền đạo. Nếu bạn huấn luyện đội tuyển Đức - chúng ta đang nói đến một trong những đội tuyển giàu nhất và xuất sắc nhất bóng đá thế giới - thì khi cần một tiền đạo, bạn sẽ ngóng về những ai có hộ chiếu Đức: Miroslav Klose 36 tuổi; Mario Gomez bị chấn thương; Lukas Podolski ngồi dự bị tại Arsenal; hoặc người chưa bao giờ được thừa nhận trên đỉnh cao bóng đá: Stefan Kiessling.

Và điều này chỉ ra sự khác nhau cơ bản giữa hai cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia: Các CLB được xây dựng thông qua thị trường chuyển nhượng, hoặc trên sân tập; còn đội tuyển quốc gia được lắp ghép từ những gì bạn có. Không thể nói việc nào khó hơn, vì đó là hai kĩ năng riêng biệt. Bạn hãy để ý cách các HLV đội tuyển dung hòa giữa ý tưởng chiến thuật với con người trong tay.

Louis van Gaal rất yêu hệ thống 4-3-3 nhận ra rằng con người ông có không đủ giỏi để ăn ý trong hệ thống ấy. Ông thiết kế nên 3-5-2 để giúp đỡ họ. Ông nhận ra các hậu vệ cánh  xuất sắc có thể là một Dirt Kuyt đã 34 tuổi, chơi tiền đạo trong gần cả sự nghiệp, nhưng thích ứng tuyệt vời ở vai trò phòng ngự.

Các HLV ở Champions League hiếm khi chọn đi theo con đường đó. Và giả sử nếu có làm như Van Gaal, họ cũng sẽ thực thi ở mức độ vừa phải, nghĩa là ít dám thay đổi 180 độ từ ý tưởng ban đầu sang ý tưởng khác hoàn toàn.

Dễ xây dựng bản sắc lối chơi

Các CLB mạnh có một bản sắc và triết lý bóng đá mà đội tuyển quốc gia không có. Các HLV tại các CLB hàng đầu có một đội hình đắt giá với một tầm nhìn để mà theo đuổi. Họ, nhìn chung, không bị mắt kẹt giữa các ngôi sao bản địa phải được ra sân bằng mọi giá, dù không phù hợp với triết lý họ theo đuổi. Nếu có uy tín và danh tiếng, HLV các CLB sẽ có nhiều cách giúp đội bóng tiến lên.

Quan trọng nhất, họ làm việc với các cầu thủ 9 tháng/năm, có thời gian liên kết cầu thủ, xây dựng lối chơi và tạo ra sự nhuần nhuyễn. Kể cả là áp đặt ý tưởng chiến thuật hay cách di chuyển cơ bản của vị trí nào đó, đội tuyển quốc gia cũng không thể cho các cầu thủ dự bị làm việc cùng nhau 4 lần/tuần khi tập, và chơi bóng bên nhau 2 trận/tuần.

HLV các đội tuyển quốc gia làm gì? Họ có 4-5 buổi tập nếu đá giao hữu, cộng thêm 3 tuần luyện quân ở một nơi mát mẻ hàng năm nếu dự World Cup hay EURO, để gắn kết các cầu thủ cùng một quốc tịch thành một đội bóng vô địch.

Đó là lý do các đội dự World Cup luôn cập rập, chơi không hấp dẫn và ngày càng trở nên thực dụng. Đó cũng là lý do để World Cup thua xa Champions League về độ hấp dẫn, và chỉ là món ăn tạm thời khi CĐV bị bỏ đói.

9: 9/23 bàn thắng được ghi trong 8 trận đầu vòng bảng Champions League 2014-15 do công các cầu thủ không dự World Cup 2014: Tevez (2 bàn), Arthur Masuaku (1), Affelay (1), Dani Abalo (1), Derlis Gonzalez (1), Pierre-Emerick Aubameyang (1), Burak Yilmaz (1), Dennis Praet (1).

10: Chấn thương gần hết mùa giải tại Real Madrid nhưng Sami Khedira đã trở thành cầu thủ thứ 10 trong lịch sử vô địch cả World Cup lẫn Champions League trong 1 mùa giải. 7/9 người trước đó thuộc tuyển Đức và Bayern Munich năm 1974. Hai người còn lại là Christian Karembeu năm 1998 và Roberto Carlos năm 2002.


Gia Hưng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm