Filippo Inzaghi: 'Tôi muốn giúp Milan vô địch Champions League'

16/10/2014 06:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một trăm ngày đầu tiên của Filippo Inzaghi trên cương vị huấn luyện viên Milan đã trôi qua với nhiều thăng trầm. Nhân dịp này, cựu tiền đạo lừng danh đã dành cho báo giới một cuộc trò chuyện dài.

* Pippo, anh còn nhớ gì về cái đêm anh được chọn làm HLV Milan?

- Đó là hôm 31/5. Tôi không thể quên được. Những lời của chủ tịch Berlusconi đã chinh phục tôi. Tôi nhận ra đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Chúng tôi cùng ăn tối và xem đội tuyển Italy trên TV. Tôi nhớ rất rõ vì đó là trận đấu Montolivo dính chấn thương.

* Conte nói rằng từ hôm đó anh đã không ngủ?

- Đúng vậy. Thực ra thì từ khi tôi dẫn dắt đội thiếu niên và đội trẻ Milan, tôi đã chỉ ngủ rất ít. Tôi là một người chuyên nghiệp. Tôi không thể ngồi yên dù chỉ một phút, tôi muốn sống với các trận đấu. Làm cầu thủ thì dễ hơn… Bây giờ tôi đang cố gắng truyền cảm hứng cho đội, tìm ra những lựa chọn đúng đắn và đặt lợi ích tập thể lên trên hết.

* Từng là một tiền đạo chơi cá nhân và bản năng, với anh, thay đổi triết lý này có khó không?

- Không hề. Ngay từ khi còn chơi bóng, tôi vẫn luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên mọi thứ. Tập thể quan trọng hơn từng cá nhân. Tôi biết không thể chiều lòng tất cả mọi người. Tôi không lựa chọn ai đó chỉ để đổi lấy sự thông cảm.

* Anh có bao giờ nghỉ ngơi chưa?

- Chưa. Tôi đến Milanello từ sáng sớm và về lúc tối khuya. Tôi trao đổi rất nhiều với các cộng sự và học hỏi từ họ sự lành nghề cũng như niềm đam mê công việc. Tôi như thể đang định cư tại Milanello. Thật may, đó là một nơi tuyệt đẹp để sống.

* Ba tháng đầu tiên của anh?

- Đó là những ngày sôi nổi và hào hứng. Tôi được làm một công việc tuyệt vời ở một đội bóng đã cho tôi rất nhiều. Người hâm mộ sát cánh bên tôi. Tôi hi vọng sẽ khiến họ và ngài chủ tịch hài lòng. Thật may mắn tôi có trong tay một tập thể mạnh mẽ và rất chuyên nghiệp. Sự tự tin sẽ được cải thiện và đó là con đường để tiến lên.

* Điều gì khiến anh tự hào và sai lầm nào không thể tái phạm lần thứ hai?

- Milan của tôi không bao giờ bỏ cuộc. Đó là điều tôi có thể tự hào. Sẽ không thể tìm thấy đối thủ nào khát khao chiến thắng mãnh liệt hơn chúng tôi. Sai lầm ư? Có lẽ là chiến lược chuẩn bị trong giai đoạn tập huấn, khi Milan chưa sẵn sàng đối diện các đối thủ lớn. Chúng tôi đã liều lĩnh với nguy cơ khủng hoảng tâm lý, nhưng các cầu thủ đã phản ứng rất tốt.

* Người ta nói rằng anh được chọn để chiều lòng giới hâm mộ?

- Quan hệ của tôi với người hâm mộ là đặc biệt, nhưng tôi hi vọng mình được lựa chọn vì năng lực bản thân. Tôi cũng được ban lãnh đạo ủng hộ tuyệt đối. Sau các trận hòa Empoli và Cesena, ngài chủ tịch đã đến thăm và chúc mừng đội bóng vì khát vọng chúng tôi đã thể hiện và đó là một tín hiệu rất quan trọng cho cả đội.

* Milan có thể cạnh tranh dù không chi tiêu nhiều vào chuyển nhượng?

- Tôi hiểu Milan đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng điều đó càng kích thích tôi nỗ lực nhiều hơn để giúp đội. Tôi may mắn được dẫn dắt đội bóng tôi yêu và hi vọng có đủ thời gian để âm thầm đưa Milan trở lại với danh tiếng vốn có. Tôi có tham vọng và chúng tôi sẽ sớm trở lại nhóm đầu.

* Triết lý bóng đá của anh là gì?

- Tôi muốn có một đội bóng cân bằng và không thủng lưới nhiều. Đó là nền tảng để đội bóng tiến lên. Nhưng sau đó, tôi thích bóng đá tấn công. Tôi hãnh diện vì Milan đang có hàng công ấn tượng nhất giải. Tôi cũng đang nỗ lực để cải thiện sự chắc chắn của hàng thủ.

* Đội bóng châu Âu nào có ảnh hưởng nhất tới anh?

- Real Madrid. Không chỉ vì họ được dẫn dắt bởi Ancelotti. Real thường chơi 4-3-3 trong tấn công nhưng sẽ đổi thành 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 khi cần phòng ngự. Sử dụng song song hai hệ thống chiến thuật là điều cần thiết. Các HLV không nên bó buộc vào các ý tưởng cứng nhắc, mà phải dựa vào tình hình lực lượng.

* Milan chơi tốt hơn khi không có một tiền đạo đích thực?

- Tôi không đồng ý. Menez là một tiền đạo và chơi như một trung phong. Tôi thấy thoải mái khi được đặt Menez, Torres hay Pazzini vào vị trí mà họ có thể chơi tốt nhất.

* Trong chiến thuật của anh, Honda và Abate là những người được lợi nhất?

- Hãy hỏi họ. Họ xứng đáng được khen ngợi sau những gì đã thể hiện. Họ tập luyện chăm chỉ và cống hiến tận lực. Honda đã từng bị chỉ trích nhiều nhưng luôn khiến tôi phải thán phục trên cả sân tập và sân thi đấu. Menez cũng vậy. Chỉ cần 1 phút nói chuyện là tôi biết khát vọng chứng tỏ của cậu ấy lớn thế nào. El Shaarawy cũng biết rằng tôi tôn trọng cậu ấy ra sao cả trên khía cạnh cầu thủ và con người. Sơ đồ 4-3-3 tôi chọn chính là vì cậu ấy. Nếu El Sha cứ chơi như 20 phút cuối trận thắng Chievo thì cậu ta sẽ không phải dự bị lâu nữa.

* Sau 6 vòng đấu, liệu đã có thể nói về một mục tiêu cho Milan?

- Đây là Milan dành cho cúp châu Âu. Milan không thể đứng ngoài cúp châu Âu. Bởi vậy, chúng tôi cần phải tiến bộ hơn mùa trước và giành một vé đi châu lục. Hiện tại, tôi hài lòng vì biết rằng đội bóng còn cần phải cải thiện nhiều thứ.

* Cúp Italy sẽ là ưu tiên của Milan hay đội sẽ coi nhẹ nó như trước đây?

- Năm nay, Cúp Italy sẽ là Champions League của chúng tôi. Đó là điều chắc chắn. Giành một danh hiệu luôn có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là lúc này.

* Anh đã huấn luyện được 3 năm, trong khi đó, Del Piero vừa bắt đầu một chặng mới trong sự nghiệp cầu thủ…

- Alex vĩ đại. Cũng như tôi, khao khát của anh ấy là vô biên. Thú thực, tôi rất tiếc nuối vì không còn được chơi bóng nữa.

* Tham vọng của anh trong tương lai?

- Tôi muốn tiếp tục dẫn dắt Milan cho tới khi thành công như Ancelotti, trở thành người giành Champions League cả với tư cách cầu thủ và HLV.

Họ đã nói

Alex: “Tôi chưa bao giờ tập nhiều đến thế. Inzaghi có niềm khát khao chiến thắng phi thường. Anh ấy không bao giờ bỏ cuộc và anh ấy nghĩ đến bóng đá 24/7”.

Muntari: “Trong 2 năm rưỡi tôi ở Milan, đội bóng chơi không có ý tưởng. Nhưng với Inzaghi, chúng tôi hiểu nhau ngay tức thì”.

Menez: “Tôi lựa chọn Milan vì Inzaghi. Ngay lần gặp đầu tiên, anh ấy đã thuyết phục được tôi. Tôi cảm thấy sự thấu hiểu của anh ấy. Anh ấy dành cho tôi quá nhiều và tôi muốn đền đáp hết sức mình”.


Khang Minh (lược dịch từ Gazzetta dello Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm