Dù có đổ máu, Mandzukic chẳng hề sợ Real

17/04/2015 09:44 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Các khán đài Vicente Calderon gần như đã trống không khi Mario Mandzukic đi về phía cửa ra vào. Ngay ở phía bên tay phải hành lang lối ra là một nhóm các ultras của Real Madrid, vốn đã bị tập hợp tại đây bởi lực lượng cảnh sát thành phố.

Khi Mandzukic xuất hiện, lập tức nhóm người này hát “Atletico mãi về nhì”. Mandzukic làm lơ và đi về phía bãi đỗ xe, mặc cho những ngôn từ tục tĩu nhất có thể được phát ra bằng tiếng Tây Ban Nha đang dội vào tai anh.

Mandzukic làm lơ, nhưng trong anh là một cơn giận băng giá, cơn giận trỗi dậy sau một trận giáp lá cà với hàng phòng ngự Real Madrid. Và trong trận chiến đó, Mandzukic ăn một cùi chỏ của Sergio Ramos vào mí mắt, một cú đấm vào hông và một cú cắn vào tay từ Dani Carvajal, kèm theo vài pha ôm người trái phép của Raphael Varane. Và điều lạ ở chỗ, mọi hành vi của các hậu vệ Real với Mandzukic đã không bị thổi phạt, trong khi Mandzukic kết thúc trận đấu với 7 lỗi.

Mario Mandzukic là một tiền đạo chuyên nghiệp, một lính đánh thuê chuyên nghiệp. Điều gì xảy ra trên chiến trường thì sẽ ở lại nơi chiến trường, và điều gì xảy ra nơi sân bóng thì sẽ ở lại sân bóng. Mandzukic tuân theo một nguyên tắc mà có lẽ chỉ các cầu thủ cựu trào thế hệ cũ mới có, đó là không lấy những hành vi chơi xấu của đối thủ làm ân oán cá nhân. Vì vậy mà anh đã lên tiếng phủ nhận Carvajal cắn mình trên Twitter. Nhưng bên trong anh là một cơn giận không nói thành lời mà chỉ các đồng đội mới biết được, bởi những gì xảy ra trên sân bóng từ các cầu thủ Real là một sự ác ý rõ ràng.

“Mario không bao giờ tỏ ra hồi hộp hay bộc phát cảm xúc”, thủ quân Gabi nói, “cậu ấy coi mọi chuyện trên sân như một phần tất yếu của trò chơi, rằng sẽ phải có va chạm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể gây hấn với Mario mà không sợ bị trả đũa”. Và Juanfran đồng tình: “Nếu tôi phải tham gia chiến tranh với một ai đó, tôi sẽ không do dự đi cùng Mandzukic”. Juanfran lặp lại nguyên văn câu nói được viết trong cuốn “Herr Pep” viết về Pep Guardiola.

Trong 9 tháng, Mario Mandzukic từ chỗ là một lính mới đã chiếm lấy sự nể trọng của phòng thay đồ Atletico chỉ đơn giản bởi sự cứng rắn của một võ sĩ, một người bảo vệ mà ai cũng cần khi có xô xát với ai đó. Vài tháng trước, Diego Godin phát hiện ra rằng Mandzukic là một võ sĩ thực thụ và dám tẩn cả đồng đội mình nếu phải lên sàn thi đấu. Và trước Real Madrid, Mandzukic cho Ramos đo sân với một cú judo ngầm khi hai người đang tranh bóng bổng.

Vì vậy mà Mandzukic biết những hành động của các cầu thủ Real là có chủ ý và anh sẽ không để những cầu thủ Real kia giở trò với mình ở lượt về. Đối với Mario, những cầu thủ bóng loáng đầu tóc đó có gì đáng sợ? Họ có đáng sợ bằng bom đạn của cuộc chiến tranh Nam Tư không?

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm