Bayern sử dụng “tâm lý chiến” với Chelsea: “Võ mồm” cũng là vũ khí hạng nặng

18/05/2012 07:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đã thành thông lệ trước mỗi trận đánh lớn, Bayern Munich luôn biết cách tạo lợi thế cho mình bằng chiêu bài tâm lý chiến.

Biện pháp này đã phát huy hiệu quả trong 2 trận bán kết với Real Madrid: “Hoàng đế” Beckenbauer chê Real “chỉ sở hữu những cầu thủ giỏi nhưng đội bóng thì bình thường, không gây đột biến như Barca”. Trong khi đó, chủ tịch Uli Hoeness thì bất bình trước việc các CLB Liga nợ thuế lên tới 752 triệu euro trong khi chính phủ TBN lại đi vay nợ của Đức và các nước EU: “Thật quá kinh tởm. Chúng ta trả hàng trăm triệu euro để rồi xuất hiện “đồ thối tha” này”. Kết quả thì đã thấy, Real không dám chơi đôi công ở Munich để rồi thua trận bán kết lượt đi và sau đó bị loại.



Uli Hoeness: “Abramovich là một tên mafia dầu mỏ”, và Chủ tịch của Bayern sẽ là

một nỗi ám ảnh lớn với Chelsea trên khán đài Allianz  -Ảnh Getty

Ngón nghề này tiếp tục được Bayern sử dụng cho trận chung kết với Chelsea. Hôm thứ Tư, chủ tịch Uli Hoeness đã khơi mào cho cuộc khẩu chiến với người đồng cấp bên phía Chelsea. Hoeness gọi Abramovich là “tay mafia dầu mỏ” và tố cáo tỷ phú người Nga dùng bóng đá để “rửa tiền” kiếm được từ dầu mỏ ở Siberia. Hoeness giận dữ nói: “Tôi rất bực khi phải đi mua xăng mỗi tuần. Những tay mafia dầu mỏ như ông Abramovich đang moi tiền từ ví tôi để đầu tư cho các cầu thủ của chúng. Chúng tôi phải đánh bại những CLB như Chelsea trên sân bóng. Chelsea đã bị dồn vào chân tường rồi, nếu thua họ sẽ không được đá Champions League mùa sau”.

Cựu danh thủ người Đức cũng tự hào vì Bayern có một nền tảng tài chính vững chãi, trái ngược với đối thủ sắp tới của họ: “Nếu Bayern thắng, chúng tôi sẽ có thêm khoảng 25 triệu euro. Chúng tôi biến thắng lợi về thể thao thành thắng lợi kinh tế. Ông Abramovich đã bơm cả tỷ euro vào Chelsea, nếu ông ấy rút vòi bơm, bạn có thể mua lại Chelsea với giá của một cuốn tạp chí ngoài sạp báo”. Hoeness cho rằng việc không bị phụ thuộc tài chính vào người nước ngoài là cơ sở cho thành công của bóng đá Đức và CĐV Bayern không cần phải e ngại một ngày đội bóng của mình sẽ bị bán cho các ông chủ Nga hay Ả-rập.

Nhưng Hoeness dường như quên rằng đứng sau lưng Bayern là 2 thương hiệu khổng lồ của nước Đức, Audi và Adidas, hai cổ đông chỉ sở hữu 16% cổ phần nhưng đã đầu tư rất nhiều tiền bạc vào đội bóng Bavaria. Chắc chắn Bayern không thể trả cho những ngôi sao hàng đầu như Robben, Ribery, Gomez… mức lương 10 triệu euro/mùa chỉ nhờ doanh thu từ các hoạt động thể thao.

Philipp Lahm cũng “dạy khôn” John Terry

Cũng với một đòn tâm lý, đội trưởng của Bayern đã chê bai John Terry vì tấm thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về với Barca, khiến Chelsea phải đá thiếu người trong 52 phút cuối trận đấu ở Camp Nou. Philipp Lahm cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên không phải bởi Terry bị đuổi mà bởi cách hành xử của anh ta. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu là tôi, tôi sẽ không làm thế bởi tôi luôn làm mọi thứ vì CLB và hành động của anh ấy (thúc đầu gối vào lưng Alexis Sanchez) sẽ làm hại cả đội.”

John Terry bị treo giò ở trận chung kết nhưng vẫn cùng Chelsea đến Munich để cổ vũ đồng đội. Dù Terry không được vào sân nhưng những lời “răn dạy” của Philipp Lahm vẫn sẽ ảnh hưởng đáng kể tới các cầu thủ khác bởi Chelsea vốn dĩ không phải là tập thể thực sự biết kiềm chế. Còn nhớ, Drogba sau khi bị khiêu khích đã tát Vidic ở trận chung kết năm 2008; sau đó 1 năm là những phản ứng quá khích với trọng tài Tom Ovrebo khiến Drogba và Bosingwa bị UEFA cấm thi đấu. Lahm cũng được thể cười nhạo thành tích nghèo nàn của Chelsea ở Premier League khiến đội bóng này có nguy cơ vắng mặt ở giải đấu hàng đầu châu lục: “Đối với Bayern, đứng thứ 6 là quá kém. Năm 2007 Bayern xếp thứ 4, vốn chỉ quen chơi ở Champions League nên bị ném xuống Europa League thật quá tệ với chúng tôi. Chelsea hiện nay cũng vậy”.

Cũng bằng sự ranh mãnh của một người gắn bó với Bayern từ năm 12 tuổi, Lahm đã lên dây cót tinh thần cho đồng đội và nhắc khéo Chelsea về lợi thế rất lớn của Bayern khi được đá trên sân nhà Allianz Arena. “Đá chung kết ở nhà mình thật đặc biệt, chúng tôi hiểu rõ về sân đá tập, khách sạn mình sẽ ở và sân bóng mình sẽ chơi. Đó là ưu thế rất lớn”, hậu vệ 28 tuổi phân tích.

Những phát ngôn của Hoeness và Lahm đã nằm chình ình trên các mặt báo Anh từ 3 ngày trước trận chung kết và sẽ ảnh hưởng đáng kể tới thần kinh của cầu thủ Chelsea. Trận chiến trên sân còn chưa diễn ra nhưng trận chiến tâm lý thì thắng thua đã rõ.

HOÀI TRINH

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm