CH Czech - Bồ Đào Nha: Warsaw trở lại nhịp sống thường ngày

21/06/2012 10:23 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Hôm qua, một ngày trước trận tứ kết đầu tiên ở EURO 2012 giữa Czech và Bồ Đào Nha, thủ đô Warsaw của Ba Lan gần như vắng bóng các cổ động viên.

Tại một số khu vực chính của thành phố, lượng khách du lịch vẫn như mọi ngày, nhưng hiếm hoi lắm mới có một người khoác lên mình tấm áo cổ vũ cho một đội tuyển nào đó ở EURO 2012.

Ngay cả những chiếc áo hay cái khăn “Polska” của đội chủ nhà, người Ba Lan cũng đã đem cất sau khi đội tuyển của họ không thể vượt qua vòng đấu bảng. Ở Warsaw, dễ bắt gặp nhất lại là những người mặc chiếc áo đấu màu vàng - xanh của đội tuyển Brazil, chẳng liên quan gì đến EURO 2012.


Phố cổ ở Warsaw không có một bóng cổ động viên nào. Ảnh: Đ.H

Lượng cổ động viên quá hiếm hoi nên những cô gái xinh đẹp bán đồ lưu niệm EURO 2012 trên phố cũng đành chịu cảnh thất nghiệp. Lâu lâu họ mới tiếp cận được một khách hàng, dù có vẻ không mấy tiềm năng, nhưng nhanh chóng nhận một cái lắc đầu từ chối. Chẳng mấy ai mặn mà mua một món đồ liên quan đến “Polska” vào lúc này.

Dự kiến đến trưa nay, các cổ động viên mới đổ về Warsaw, vẫn kịp cho trận đấu diễn ra lúc 20h45 ở sân vận động quốc gia. Đi cổ vũ bóng đá thời khủng hoảng, người hâm mộ đều tìm cách tiết kiệm chi phí tối đa, trong đó có phí lưu trú, khi mà vài tháng trước, các khách sạn ở Ba Lan đều đồng loạt nâng giá phòng lên gấp 3 đến 5 lần so với bình thường.

Từ thủ đô Prague của Czech đến thủ đô Warsaw của Ba Lan, khoảng cách tính theo đường bộ chỉ khoảng chưa đầy 600 km, mất chừng 6 tiếng chạy xe. Sáng đi tối về, đó là phương châm của cổ động viên Czech khi đội tuyển của họ thi đấu 3 trận vòng bảng ở Wroclaw, chỉ cách Prague chừng 300 km, hay trận tứ kết ở Warsaw.

Với những cổ động viên Bồ Đào Nha, một chuyến đi đến Ukraina rồi Ba Lan để theo chân Cristiano Ronaldo là khá xa xỉ. Bồ Đào Nha vốn dĩ là một nước nghèo ở châu Âu và giờ lại đang đứng trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng như Hy Lạp. Cuộc sống khó khăn, rong ruổi lăn theo trái bóng Tango 12 ở EURO 2012 trở thành một giấc mơ khá xa xỉ với rất nhiều đồng bào của Ronaldo.

Người bản địa không còn máu mê bóng đá, người nước ngoài không có điều kiện để chu du, Ba Lan đã trở lại với cuộc sống thường nhật, dù họ vẫn còn tổ chức 3 trận đấu ở EURO 2012, hai trận tại Warsaw và một trận ở Gdansk.

Fanzone cũng vắng hoe

Được tổ chức trên một diện tích lớn ở quảng trường Parade ngay tại trung tâm, Fanzone ở Warsaw được đánh giá có quy mô lớn nhất và ồn ào nhất trong số 8 thành phố đăng cai EURO 2012. Theo thống kê của UEFA, trong ngày khai mạc Fanzone ở Warsaw đã thu hút tới 160.000 người đến dự. Các trận đấu sau đó của đội tuyển Ba Lan, Fanzone có sức chứa tiêu chuẩn ước tính 100.000 người này cũng đều được lấp đầy.

Tuy nhiên, ở những trận đấu không có đội tuyển Ba Lan tham dự, bầu không khí tại Fanzone với 7 màn hình lớn này không thật sự náo nhiệt. Hôm diễn ra lượt trận cuối cùng ở bảng D, Fanzone tương đối thưa thớt. Warsaw là thành phố thu hút du khách nước ngoài nhiều nhất ở Ba Lan, nhưng điều đó cũng không giúp Fanzone bớt cảnh vắng hoe, bởi những người thực sự muốn xem bóng đá thì lại không sẵn sàng bỏ tiền sang đây chỉ để chứng kiến trận đấu qua màn hình lớn. Đ.H


Đông Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm