Đã bán Falcao, Atletico vẫn sánh ngang Barca

16/09/2013 07:02 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã bị rơi lại phía sau ở giai đoạn xuất phát, nhưng Atletico Madrid thì không. Sau 4 lượt đấu mùa giải mới, đại diện của thủ đô Madrid đang cùng Barca là hai đội duy trì được thành tích toàn thắng.

Ngoài ra, cả hai cũng cùng có hiệu số 14-4, qua đó chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng. Mà như chúng ta đều biết, Atletico đã bán đi chân sút xuất sắc bậc nhất trong lịch sử là Radamel Falcao cho Monaco.

Với Atletico, đây là một điều kỳ diệu. Sau những kết quả tích cực nhưng tiếc nuối ở Siêu Cúp, Atletico đã dồn hết quyết tâm cho cuộc chơi ở La Liga. Đội quân của HLV Diego Simeone luôn thể hiện quyết tâm rất cao mỗi khi vào trận đấu, để rồi gặt hái những kết quả ngọt ngào. Việc sánh ngang hàng công của Barca về hiệu suất ghi bàn cũng là điều tuyệt vời đối với Atletico. Sau 4 vòng, hiệu suất của Atletico là 3,4 bàn mỗi trận.

Thành tích của Atletico được trải khá đều, với 7 người ghi bàn khác nhau. Diego Costa dẫn đầu với 4 bàn thắng. Raul Garcia trở thành một hiện tượng với 3 lần lập công, dù chỉ đá chính một nửa số trận vừa qua với Atletico. Một điều đáng chú ý: Thành tích ghi bàn tốt nhất của Raul Garcia ở Atletico là 5 bàn/mùa (kỷ lục trong sự nghiệp là 11 bàn cho Osasuna, mùa 2011-12). Trong khi đó, Villa và Tiago mỗi người ghi 2 bàn.

Sau 18 năm, Atletico mới toàn thắng 4 trận.

Chính sự đa dạng trong khâu tấn công, bên cạnh dấu ấn chiến thuật của Simeone, giúp Atletico đang trải qua thành tích toàn thắng. Đây là sự khởi đầu mùa giải tốt nhất của đội bóng đỏ - trắng sau gần hai thập niên, chính xác là 18 năm. Mùa 1995-96, Atletico cũng từng khởi đầu mùa giải với 4 trận thắng. Điểm nối của quá khứ và hiện tại là Simeone. Ngày ấy, Simeone là trụ cột ở trung tuyến. Bây giờ, ông ngồi ghế HLV và truyền nhiệt huyết cho các cầu thủ.

Mùa giải 1995-96 cũng là thời điểm cuối cùng Atletico đăng quang ngôi quán quân bóng đá Tây Ban Nha (và đoạt luôn Cúp Nhà Vua). Điều này mang đến những hy vọng cho người hâm mộ ở sân Vicente Calderon, rằng đội bóng con cưng của mình đã đủ trưởng thành để phá vỡ cán cân quyền lực giữa Barca và Real.

Còn quá sớm để nói về kịch bản ấy, khi Atletico còn phải chia sức cho Champions League. Dù vậy, phong độ ổn định từ đầu mùa giúp các CĐV Atletico có quyền được mơ mộng.

N.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm