Tevez đã thành 'trò ngoan' ở Juve

05/03/2014 14:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Juventus thực sự là “ngôi trường” như lời Carlos Tevez nói trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta Dello Sport, thì anh là một cậu học trò ngoan, ít ra là cho tới thời điểm này.

Tevez từng trải qua giai đoạn ngồi lặng thinh trong căn phòng trống ở Manchester, bật khóc như một đứa trẻ bởi nỗi cô đơn xâm chiếm. Bây giờ, ở Italy, tâm hồn Tevez đã được sưởi ấm. Anh vừa có bàn thắng thứ 15 trong màu áo Juventus và đón chào sự ra đời của con trai Lito Junior Tevez. Hạnh phúc quá đủ đầy cho cầu thủ vừa chạm cột mốc của tuổi 30.

Gạt bỏ quá khứ

Từ năm 2010, Tevez đã tỏ ra chán ngán cuộc sống ở Man City. Trong hai năm liên tiếp sau đó, anh không dưới một lần bày tỏ mong muốn được ra đi. Người ta bảo anh là kẻ điên khi sống trong hào quang và sự hậu đãi của một CLB giàu có mà chẳng thấy hài lòng. Người ta bảo anh là kẻ tâm thần khi chống lại kỷ luật của CLB, cãi nhau tay đôi với HLV, từ chối ra sân ở một trận cầu quan trọng và bỏ về quê để đi chơi golf trong 1 tuần liền. Ít ai hiểu được nguyên do sâu xa đằng sau sự nổi loạn của Tevez.

Ẩn đằng sau khuôn mặt gai góc của Tevez là tâm hồn trống trải luôn cần được sưởi ấm bởi tình yêu thương. Tại Manchester, Tevez thiếu đi thứ mà anh cần nhất. Phòng khách sạn hạng sang, những bữa ăn với sơn hào hải vị, những lần dạo chơi hộp đêm không thay thế được bàn tay chăm sóc của người vợ và tiếng cười con trẻ, điều mà anh luôn khát khao trong sự nghiệp của kẻ du mục trải qua 5 CLB trong vòng 8 năm.

Không dưới một lần Tevez tâm sự rằng anh muốn đến Tây Ban Nha hoặc Italy chơi bóng để được gần gũi với gia đình bởi vợ anh, Vanesa không muốn đến Manchester sinh sống. Khi một người đàn ông thốt lên những câu như vậy, họ sẽ gặp phải những phản ứng khó chịu và dè bỉu. Không ít trang báo tại Anh đặt câu hỏi về “động lực sự nghiệp” của Tevez. Nhưng khi đánh giá thái độ của Tevez, hãy tự hỏi rằng đã ai chịu nhỏ giọt nước mắt thương cảm, khi anh chới với giữa nỗi tuyệt vọng khôn cùng?

Nắng ấm ở Turin

Nước Ý, với ánh mặt trời chiếu rọi lên những công trình kiến trúc thế kỷ, chào đón Tevez bằng thái độ thân thiện và nồng hậu. Ngay trong ngày ra mắt, Juventus đã trao cho Tevez chiếc áo số 10 huyền thoại, một cách để thể hiện sự trân trọng tài năng của anh. Ở Turin, Tevez có những đồng đội luôn dành cho anh sự ngưỡng mộ và tình cảm thực sự. Fernando Llorente thậm chí còn gạt qua những ngại ngần để phát biểu trước báo giới rằng anh coi Tevez “còn hơn cả một người bạn gái”.

Tiểu thuyết gia nổi tiếng Paulo Coelho bảo rằng: “Không thể thay đổi một con người bằng tri thức; thứ duy nhất có thể làm thay đổi tâm trí một con người là tình yêu”. Câu nói đó đúng hoàn toàn với trường hợp của Tevez. Tại Juventus, anh như một con người khác, điềm đạm, sẵn sàng học hỏi để thích nghi với hoàn cảnh mới. “Môi trường bóng đá ở đây khó khăn hơn so với Anh. Vì vậy, tôi đã phải thay đổi một vài điều”- Tevez nói.

Khi Sabella thay thế Sergio Batista làm HLV tuyển Argentina và loại bỏ Tevez khỏi danh sách triệu tập bởi lý do anh vắng mặt sân cỏ trong thời gian dài, Apache đã nổi khùng thét lên: “Chơi cho Argentina bây giờ thật mất uy tín”. Bây giờ, Tevez một lần nữa bị bỏ rơi. Ngay cả HLV Antonio Conte cũng không chịu đựng được sự bất công này, lên tiếng chỉ trích Sabella vì không chọn Tevez. Còn bản thân Apache thì điềm tĩnh đến bất ngờ. Anh bảo: “HLV là người có quyền lựa chọn. Tôi nghĩ tất cả chỉ vì lý do chiến thuật mà thôi”.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm