Góc nhìn: Man City không chỉ cần Aguero

25/11/2014 17:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận Sergio Aguero đang đạt phong độ cao trong màu áo Man City với 14 bàn thắng kể từ đầu mùa. Nhưng đội chủ sân Etihad đang cho thấy rằng họ không phải là đội bóng một người.

1. Chiến thắng 2-1 trước Swansea cuối tuần qua đến từ những pha lập công của Yaya Toure và Stevan Jovetic. Ý nghĩa của trận thắng này nằm ở chỗ lần đầu tiên trong mùa giải này, Man City không cần đến những phút lóe sáng của Aguero (không tính các trận đấu tại Cúp Liên Đoàn).

Thật không may, Fernandinho và Yaya Toure, những người góp công vào bàn thắng quyết định trận đấu, lại phải ngồi ngoài khi thầy trò Pep Guardiola có chuyến làm khách tới sân Etihad vào đêm nay. Nhưng Man City vẫn có quyền trông cậy vào những đóng góp của các nhân tố khác.

Jesus Navas là người tung ra đường căng ngang để Jovetic mang về bàn gỡ hòa trong trận gặp Swansea. Tiền đạo người Serbia đang bắt đầu tìm lại cảm giác ghi bàn kể từ ngày anh đến với sân Etihad. Trong khi đó, Gael Clichy cũng đã kịp để lại dấu ấn với cú sút đi trúng khung gỗ.

James Milner và Frank Lampard đều có những đóng góp nhất định khi vào sân từ ghế dự bị. Thủ quân Vincent Kompany đã quay trở lại sau chấn thương bắp chân và phần nào đó giữ được sự vững vàng ở vị trí trung vệ. Hơn thế cá tính và phẩm chất thủ lĩnh của cầu thủ người Bỉ này là nhân tố không thể thiếu trong chiến thắng của Man City. Chính anh đã thừa nhận: “Mọi thứ đã không diễn ra như ý trong 20 phút đầu, nhưng rồi chúng tôi kịp chơi tốt trở lại. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời”.

Aguero cần phải được san sẻ gánh nặng ghi bàn

2. Đó là những gì Man City cần để đón tiếp những ngôi sao của Bayern Munich như Robben, Ribery, Lewandowski hay Goetze. Khi không có được sự phục vụ của David Silva, Man City chẳng thể nào áp đảo được đội bóng xứ Bavaria. Nhưng nhà ĐKVĐ Premier League hoàn toàn đủ khả năng thể hiện tinh thần chiến đấu trong trận cầu mà một thất bại sẽ tiễn chân họ ra khỏi Champions League.

Trở lại với trường hợp của Aguero. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng chân sút người Argentina vẫn đem đến mối hiểm họa thường trực với hàng phòng ngự của Swansea. Anh không phải là cái tên duy nhất khiến cho Manuel Pellegrini cảm thấy hài lòng. Chiến lược gia người Chile cho biết: “Mùa giải trước các bàn thắng của Man City được chia đều cho nhiều cầu thủ khác nhau. Thế nên việc có nhiều cái tên hiện lên trên bảng tỷ số là điều hết sức quan trọng”.

Những con số thống kê rõ ràng đang ủng hộ suy nghĩ của Pellegrini. Nếu loại trừ trận đấu với Sheffield Wednesday ở Cúp Liên Đoàn, khi chiến lược gia người Chile tung ra đội hình với phần lớn là những cầu thủ dự bị, thì Aguero đã ghi tới 14 bàn, chiếm một nửa tổng số bàn thắng của Man City ở mùa giải này (28 bàn).

Tổng cộng, Man City mới có 8 cầu thủ khác nhau lập công ở mùa giải này. Đáng buồn là 4 trong số đó sẽ không thể ra sân trong trận gặp Bayern Munich đêm nay vì những lý do khác nhau: Yaya Toure, David Silva, Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov.

3. Mùa trước, Aguero chỉ ghi 17 trong tổng số 102 bàn thắng của Man City ở Premier League. Một phần nguyên nhân là sự đa dạng trong danh sách làm bàn của đội chủ sân Etihad, khi có tới 15 cầu thủ khác nhau có tên trên bảng điện tử.

Khi Fernandinho và Yaya Toure cùng vắng mặt vì thẻ phạt, Pellegrini buộc phải để Fernando nghỉ ngơi trong trận gặp Swansea để sẵn sàng làm nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng thủ bốn người.

Tất nhiên, trước một đội bóng có hàng công cực mạnh như Bayern Munich, nhiệm vụ gia cố hàng thủ là ưu tiên hàng đầu, cùng với đó là việc Sergio Aguero cần phải tỏa sáng. Nhưng Man City không thể nào chỉ biết dựa vào duy nhất tiền đạo người Argentina để tìm kiếm chiến thắng.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm