Brendan Rodgers: Thiên tài hay kẻ ngốc?

07/11/2014 15:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông phản ứng trái chiều sau khi Liverpool, đội bóng của 122 năm tuổi dùng đội hình dự bị rồi thất bại trước Real Madrid.

Nhà vô địch châu Âu 5 lần có cần phải nhún mình đến thế hay không? Brendan Rodgers đã dũng cảm như một thiên tài hay hèn nhát như kẻ ngốc?

Trước khi gặp Liverpool, Real Madrid thắng 11 trận liên tiếp trên mọi giải đấu, ghi 46 bàn và chỉ để thua 7 bàn. Chuỗi chiến thắng này gồm cả lần hạ Liverpool 3-0 với 3 bàn ghi trong hiệp 1 dễ như trở bàn tay. Phong độ của Liverpool? Chỉ thắng 4 trong 11 trận gần nhất và trắng lưới trong 1 trận. Họ thắng toàn các đội rất yếu: Ludogorets và Swansea trên sân nhà, Queens Park Rangers trên sân khách. Và họ cần những bàn thắng ghi trong những phút bù giờ.

Trong khi Real Madrid đang là đội bóng mạnh nhất thế giới thì Liverpool đang khủng hoảng. Cơ hội thắng ở Bernabeu rất mỏng manh hơn cả một chiếc sandwich xúc xích nướng Nam Mỹ. Hơn nữa, vì Chelsea đợi ở Anfield nên Rodgers phải ưu tiên Premier League.

Mặt khác, kết quả trận đấu tại Bernabeu không quyết định tương lai Liverpool ở Champions League. Đi tiếp hay bị loại không phụ thuộc vào Bernabeu, mà phần lớn từ ảnh hưởng của hai trận làm khách Ludogorets ở Bungaria, và tiếp Basel trên sân nhà.

Vì thế, cho các trụ cột Steven Gerrard, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Glen Johnson, Philippe Coutinho, Mario Balotelli và Dejan Lovren dưỡng sức đợi Chelsea là thông minh. 6/7 người trong số họ thuộc Top 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất từ đầu mùa tại Premier League. Thậm chí Gerrard, Henderson, Sterling và Lovren còn thuộc Top 4.

Bạn đi tiếp ở Champions League, chẳng ai quan tâm. Bạn bị loại ở Champions League, chẳng ai hỏi han bạn: Thế thua ở Bernabeu à?

Brendan Rodgers cho trụ cột ngồi ngoài nhưng không giương cờ trắng. Liverpool có kế hoạch rõ ràng. Real Madrid ghi bàn trong hiệp 1 nhưng Liverpool rất vững vàng trong khoảng thời gian này. Khi khoảng cách chỉ là 1 bàn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến lúc đó, Rodgers mới tung các cầu thủ Gerrard, Sterling và Coutinho vào sân.

Đấy cũng là trận đấu đầy bổ ích cho những cầu thủ dự bị như Borini, Emre Can, Joe Allen, Markovic, Kolo Toure… Họ được đối mặt đội bóng mạnh nhất châu Âu, và dù ít hay nhiều, kinh nghiệm ấy sẽ giúp họ trong phần còn lại của mùa giải. Rodgers thật sự đã nghĩ đến tương lai.

Nhưng Rodgers cũng phải đánh đổi. Ông biết CĐV Liverpool đầy kiêu hãnh, và đã phải chắt bóp tiền của để đến Madrid xem đội nhà thi đấu, mong muốn chứng kiến một trận đấu để đời, nhưng ông vẫn không dám làm vừa lòng họ. Ở một góc độ khác, nếu Rodgers đã dám làm thế, thì dù nó đúng hay sai, nó nên được nhìn nhận là quyết định dũng cảm hơn là hèn nhát, hay ngu ngốc. Trong nhiều trường hợp, bạn phải sử dụng phương án đảm bảo chắc chắn 75% thành công, thay vì mong manh trong khả năng đạt được 90, 100% thành công.

Nó là môt canh bạc, mà thắng hay thua là ở Rodgers. Ông đã làm thế nghĩa là ông tin ở bản thân, ở sự vị tha của các CĐV và tin rằng quyết định là tốt nhất cho CLB. Ông đã làm tất cả có thể vì đội bóng,  trong khả năng cho phép.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm